Ten Hag “nặng lời” sau thất bại ở Aston Villa

HLV Erik ten Hag đánh giá rằng chiến thuật của Man.United trong trận thua 1-3 trên sân Aston Villa là “ngu ngốc”, gọi tâm lý nhập cuộc là “không thể chấp nhận được” và cáo buộc các cầu thủ của mình không tuân theo kế hoạch thi đấu.

HLV Erik ten Hag bức bối trước màn thể hiện “lạc chuẩn” của đội. Ảnh: Getty Images
HLV Erik ten Hag bức bối trước màn thể hiện “lạc chuẩn” của đội. Ảnh: Getty Images

Chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường của Man.United đã phải kết thúc tại Villa Park trong ngày chủ nhà chào đón ra mắt của tân HLV Unai Emery. Aston Villa đã khởi đầu choáng ngợp và Leon Baily và Lucas Digne sớm tạo cách biệt 2-0 chỉ sau 11 phút. HLV Ten Hag không hài lòng với cách Quỷ đỏ nhập cuộc trận đấu kém cỏi như thế: “Tôi đã tham gia bóng đá từ rất lâu rồi, họ là con người; con người không phải là robot. Đôi khi mọi thứ xảy ra như vậy và nó liên quan đến tâm lý, nhưng như vậy là không thể chấp nhận được. Đừng hiểu sai ý tôi, điều tôi muốn nói là chúng tôi cần phải thật sự sẵn sàng cho mọi trận đấu và không dễ dàng bỏ cuộc. Khi bạn bắt đầu một trận đấu như thế này, bạn chắc chắn sẽ bị đánh bại”.

HLV Ten Hag đặc biệt không hài lòng với vô số những quả tạt vào vòng cấm cho Cristiano Ronaldo, và ông chỉ ra: “Tôi nghĩ thật ngu ngốc khi làm điều đó. Bởi vì chúng tôi tạt bóng quá nhanh, tạt từ quá xa và quá nhiều, và như vậy chúng tôi không giúp gì cho anh ta. Chúng tôi phải thực hiện các quả tạt vào đúng thời điểm. Cần phải đúng lúc như Christian Eriksen trong hiệp một, đưa bóng cho Cristiano ở góc xa, đó là mới là đúng thời điểm, nhưng nó không nhiều lần xảy ra”.

Man.United không có tiền vệ sáng tạo Bruno Fernandes vì bị treo giò, thay thế là Donny van de Beek với trận đá chính ở Premier League lần đầu tiên sau 701 ngày. Nhưng HLV Ten Hag bác bỏ ý kiến cho rằng sự vắng mặt của Fernandes là trung tâm của kết quả. Nhà cầm quân này sử dụng lại cụm từ “không tuân theo các quy tắc” như chính lời ông từng chỉ trích sau thất bại 3-6 trước Man.City, khi nhấn mạnh thêm: “Bruno Fernandes là một cầu thủ quan trọng, nhưng bạn luôn có giải pháp và hoàn toàn có thể thành công nếu làm đúng mọi thứ. Hôm nay tôi không có cảm giác đó. Cầu thủ trên sân, nếu họ làm công việc của mình với 100% niềm đam mê, khát khao, tuân theo các quy tắc và nguyên tắc của bóng đá, thì chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này”.

Tin cùng chuyên mục