Tuyển Anh đã đạt được mục tiêu đề ra: Giành ít nhất 1 điểm cũng như cầm chắc tấm vé đến Ba Lan và Ukraine. Nhưng niềm vui từ trận hòa Montenegro 2-2 trên sân khách không đủ khỏa lấp một áng mây đen khác: chiếc thẻ đỏ của Wayne Rooney. Anh đạp vào người hậu vệ Montenegro trong một tình huống không lấy gì làm cấp bách. Và từ đó, những dấu hỏi về chàng tiền đạo tài năng nhưng lắm lúc thiếu kiềm chế này lại quay trở lại.

Đến bao giờ Rooney mới “lớn”?
Đây đã là trận cuối của tuyển Anh tại vòng loại. Nghĩa là HLV Fabio Capello sẽ mất cầu thủ quan trọng nhất của mình trong trận ra quân tại Vòng chung kết Euro 2012 một cách hết sức vô duyên. Khi Rooney lao vào người của hậu vệ Miodrag Dzudovic, Anh đang dẫn 2-1 và vẫn nhỉnh hơn về thế trận. Chiếc thẻ đỏ này đã kéo dài những ngày u ám của tiền đạo này khi hôm thứ năm, ông bố và bác của anh bị bắt vì tình nghi cá cược bất hợp pháp.
Capello, người đã đứng ra cam đoan là Rooney sẽ không để cho câu chuyện buồn của gia đình ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình, hiển nhiên là rất tức giận. Nhưng nỗi tức giận ấy rồi cũng sẽ lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi âu lo: rốt cục phải làm cách nào để kìm hãm cơn điên trong người Rooney, vốn có thể bùng phát vào những lúc không ngờ nhất. Tại World Cup 2006, một cú đạp lên người Ricardo Carvalho cũng khiến Rooney bị phạt thẻ đỏ và tuyển Anh bị Bồ Đào Nha loại ở tứ kết.
Với anh chàng có bề ngoài như một võ sĩ quyền Anh này sẽ rất tuyệt vời nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ: đội nhà ép sân, anh được chơi đúng sở trường, xử lý “ngọt” trong những pha chạm bóng đầu tiên. Nhưng chỉ cần một trong những yếu tố trên không đảm bảo, bản chất bạo lực trong Rooney sẽ có cơ hội trỗi dậy và làm ảnh hưởng lên toàn tập thể. Capello nói: “Rooney không vui vì anh ta khống chế không tốt và chuyền hỏng vài đường bóng. Tôi nghĩ đây là lý do vì sao anh ta đá vào người đối phương. Đó quả là một lỗi lầm ngu xuẩn”.
Capello cho biết ông sẽ dùng trận giao hữu với Tây Ban Nha tới đây để thực tập một phương án thi đấu không có Rooney. Đồng thời HLV người Italia cũng thừa nhận là mình chưa nghĩ ra cách nào để kìm hãm những cơn điên chực chờ bùng phát của cậu học trò quan trọng này.
Rooney năm nay đã 26 tuổi, đã là chồng, là cha và kinh qua bao sóng gió cuộc đời nhưng hình như so với hình ảnh của chàng trai trẻ tại World Cup 2006 của 5 năm về trước, Rooney vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Nếu như những lần va vấp, những sóng gió cuộc đời không thể làm cho Rooney trưởng thành và điềm đạm hơn thì bao giờ anh mới có thể trở thành điểm tựa cho cả đội bóng?
Chiếc thẻ đỏ của Rooney là đề tài chính của trận đấu tại Montenegro nhưng không vì thế mà quên đi màn trình diễn tốt của tuyển Anh. Với bộ đôi tiền vệ trung tâm Gareth Barry – Scott Parker trấn giữ khu trung lộ, Anh đã chiếm ưu thế và tạo nhiều cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà. Hai bàn thắng của Ashley Young và Darren Bent chính là hệ quả của sự lấn lướt ấy. Elsad Zverotic gỡ lại 1 bàn cho Montenegro vào cuối hiệp 1 trước khi Rooney nhận thẻ đỏ phút thứ 73. Rất may, Anh chỉ bị lọt lưới vào đúng phút 90 bởi Andrija Delibasic và vẫn giữ được 1 điểm, đủ chỉ tiêu giành vé dự vòng chung kết. Các CĐV Montenegro cũng hết sức vui mừng vì 1 điểm này cũng mang lại cho họ tấm vé dự vòng play-off.
Yên Thanh
Loạt trận cuối sẽ rất hấp dẫn
Trận đấu giữa nhà vô địch Euro 2004 Hy Lạp và Croatia tại bảng F phải hoãn lại 6 phút vì sự cố. Kết quả là Hy Lạp thắng 2-0 và tạo khoảng cách 2 điểm với chính đối thủ này. Cả Hy Lạp và Croatia đều đã chắc chắn có vé dự play-off, ngôi đầu bảng sẽ được quyết định ở loạt trận cuối. Chiến thắng 1-0 của Nga trước Slovakia có nghĩa là họ chỉ cần 1 trận hòa trước Andorra ở lượt cuối là sẽ giành vé chính thức của bảng B. Cả CH Ailen và Armenia đều có cơ hội giành suất dự play-off. Bảng D cũng hấp dẫn tuyệt vời khi Pháp và Bosnia đều giành chiến thắng ở vòng này. Pháp hạ Albania 3-0 trong khi Bosnia hạ Luxembourg 5-0. Cả 2 giờ đã có ít nhất một suất đá play-off và sẽ chạm trán nhau trong trận “chung kết” sau đây vài ngày nữa.
Bảng H cũng có kịch bản tương tự. Bồ Đào Nha và Đan Mạch đều giành chiến thắng lần lượt trước Iceland (5-0) và Cyprus (4-1) để biến cuộc hội ngộ tới đây thành một trận chung kết. Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan đã giành vé nhưng vẫn tiếp tục giành chiến thắng để bảo toàn thành tích toàn thắng của mình tại vòng loại.
M.Quang
Vòng loại World Cup 2014, khu vực Nam Mỹ:
Argentina khởi đầu suôn sẻ
Argentina khởi đầu hành trình vòng loại World Cup 2014 đầy ấn tượng khi đánh bại đối thủ mạnh Chilê đến 4-1 trên sân nhà. Tân thủ quân Leo Messi góp 1 bàn trong khi tiền đạo đang chơi cho Real Madrid là Gonzalo Higuain lập hattrick giúp tân HLV Alejandro Sabella thắng trận đấu chính thức đầu tiên.
Đội vô địch Copa America Uruguay cũng khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Bolivia 4-2 trên sân nhà ở Montevideo. Thủ quân Diego Lugano lập cú đúp, Luis Suarez và Edinson Cavani mỗi người góp một bàn cho đội chủ nhà. Các kết quả khác: Ecuador thắng Venezuela và Peru thắng Paraguay với cùng tỷ số 2-0.
M.Q.