Hậu trường quần vợt thế giới

Srichapan và Glebova tiết lộ lý do chia tay

Srichapan và Glebova tiết lộ lý do chia tay

Cựu tay vợt chuyên nghiệp người Thái Lan Paradorn Srichapan và cô vợ cũ Natalie Glebova đã có buổi trả lời phỏng vấn để giải thích cho đông đảo người hâm mộ rõ lý do tại sao họ lại chia tay. Trong buổi phỏng vấn lý ra phải được tổ chức song song ngay từ đầu tuần này, nhưng Srichapan lại đến trước khoảng một tiếng, còn cô vợ cũ của anh - cựu Hoa hậu Hoàn vũ người Canada gốc Nga Glebova - thì đến muộn 1 giờ vì… lạc đường (?), cả hai đã cùng trần tình để mọi người hiểu được: “Tình không như là mơ, nhất là tình đến… hôn nhân!”.

Hình minh họa Srichapan và Glebova chia tay.

Hình minh họa Srichapan và Glebova chia tay.

Glebova cho biết trong trường quay của kênh truyền hình “3’s Tee Sip (At Ten)” - vốn được nhồi nhét đầy rẫy phóng viên và các CĐV quần vợt - hôm 2-3: “Chúng tôi thật sự có những sở thích quá khác biệt. Đơn cử như là, trong khi Paradorn rất thích xe mô tô và đua xe mô tô, thì tôi lại không hề ưa thích môn thể thao đó. Tôi không bao giờ là CĐV của môn đua xe mô tô. Nó không phải là thứ mà tôi thấy mình sẽ tận dụng để giết thời gian rảnh”.

Trong khi đó, Paradorn cũng trần tình: “Thể thao và thi đấu là cuộc sống của tôi. Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau, tôi đã sắp xếp rất nhiều thời gian bên cô ấy khi những giải đấu đã kết thúc, và sau đó, tôi lại dính chấn thương cổ tay. Nhưng giờ đây, tôi phải nhìn lên phía trước và tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Còn cô ấy cũng có rất nhiều việc phải giải quyết. Dường như là chúng tôi không có thời gian để chia sẻ cùng với nhau”.

Cả hai đã biết nhau hơn 4 năm (kể từ khi làm việc cùng nhau trong vai trò Đại sứ quảng cáo cho Singha Corporation). Sau khi đính hôn vào tháng 4-2007, họ cùng nhau nói câu: “Con chấp nhận!” trước mặt vị cha xứ trong buỗi lễ kết hôn tổ chức vào tháng 11 cùng năm. Chưa đầy 3 năm sau (tháng 7-2010), họ chia tay trong bí mật và giờ đây, đúng 7 tháng sau, họ đã công bố rõ ràng quyết định của mình.

Việc Srichapan ly dị khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng một bộ phận nhỏ dân Thái Lan lại có vẻ… bình thản. Họ cho rằng, hôn nhân của Srichapan và Glebova chỉ là một giao kèo mang tính chất… kinh tế, để giúp quảng bá hình ảnh của cả hai và khi đã thành công thì họ… đơn giản là chia tay nhau thôi. Dù vậy, cả Srichapan lẫn Glebova kịch liệt phủ nhận thông tin này. Với họ, cuộc chia ly “không nhuốm màu nước mắt” này chỉ bởi vì cả hai gặp… nhiều áp lực trong việc hòa hợp với nhau…

Srichapan và Glebova trong buổi trần tình trước báo giới và với dư luận.

Srichapan và Glebova trong buổi trần tình trước báo giới và với dư luận.

Nói một cách văn hoa như Srichapan, mọi chuyện khởi đầu và kết thúc như thế này: “Việc chúng tôi ly dị chẳng có gì quá phức tạp. Nó giống như tôi đi đến một thư viện. Tôi chọn lấy một quyển sách mà không nhìn kỹ xem nội dung của quyển sách nói về cái gì. Sau đó, tôi về nhà và giở quyển sách ra để đọc, tôi nhận ra rằng câu chuyện đã kết thúc theo cách này. Và do đó, tôi phải chấp nhận cái cách mà câu chuyện đã kết thúc.

Dù sao, tôi vẫn cảm thấy rất may mắn khi được gặp cô ấy, vì cả hai chúng tôi đều sống trong những thế giới hoàn toàn riêng biệt. Chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều. Tuy nhiên, một mối quan hệ luôn thay đổi theo thời gian. Vì thế, chúng tôi sẽ giữ mãi những ngày tháng tươi đẹp, những kỷ niệm nồng nàn trong ký ức và sẽ vẫn cố gắng giúp đỡ nhau trong tương lai, không có vấn đề gì cả”. Glebova đồng tình: “Ngay khi mọi việc đã kết thúc, nó cũng không có nghĩa là mãi mãi”.

TIỂU BẢO

Tin cùng chuyên mục