Southgate phá vỡ sự im lặng sau khi từ chức HLV tuyển Anh

Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate đã tiết lộ kế hoạch cho tương lai kể từ khi rời khỏi vai trò dẫn dắt Tam sư sau trận chung kết EURO 2024 vào tháng 7.

Gareth Southgate lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng sau khi từ chức hồi tháng 7
Gareth Southgate lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng sau khi từ chức hồi tháng 7

Gareth Southgate đã từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau thất bại thảm hại 1-2 của tuyển Anh trước Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2024. Nhà cầm quân 54 tuổi đã dành 8 năm nắm quyền và dẫn dắt Tam sư vào hai trận chung kết giải đấu lớn đầu tiên kể từ chiến thắng World Cup 1966.

Sau khi từ chức, Southgate vẫn im lặng khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đưa đội tuyển Anh theo một hướng đi mới dưới tay HLV trưởng tạm quyền Lee Carsley. Tuy nhiên, Southgate hiện đã lên tiếng lần đầu tiên và không loại trừ khả năng quay trở lại băng ghế huấn luyện.

“Tôi có rất nhiều cơ hội, tôi rất cởi mở với những gì sắp tới”, Southgate nói với Sky News. “Điều đó có thể xảy ra trong bóng đá, cũng có thể xảy ra ngoài bóng đá. Tôi chỉ cần dành thời gian, làm mới, nạp lại năng lượng và tiếp tục từ đó. Tôi nghĩ rằng hiện tại mọi người đều biết rằng tôi cần lấy lại năng lượng.

“Tôi quyết tâm tận hưởng cuộc sống của mình, tôi sẽ không vội vàng làm bất cứ điều gì. Tôi muốn đảm bảo rằng mình đưa ra quyết định đúng đắn”.

Kỷ nguyên mới của tuyển Anh dưới thời Carsley đã bắt đầu mạnh mẽ với chiến thắng 2-0 trước cả CH Ailen và Phần Lan trong hai trận đấu đầu tiên của HLV tạm quyền.

Sau chiến thắng dễ dàng của Tam sư trước Phần Lan tại Wembley, Southgate đã bị chất vấn về đội mà ông đã nắm quyền kiểm soát trong gần một thập kỷ. Tuy nhiên, người đàn ông 54 tuổi này muốn để Carsley và các cộng sự làm công việc của họ. “Tôi không có lý do gì để nói về đội bóng bây giờ”.

“Tôi phải để những người khác tiếp quản, để họ có không gian để tiếp tục và đưa đội bóng đến với những thử thách tiếp theo. Tôi không có lý do gì để tham gia vào bất cứ điều gì như vậy”.

Southgate đã quyết định từ chức chỉ 2 ngày sau thất bại của đội tại Berlin. Trong một tuyên bố xác nhận quyết định của mình vào tháng 7, ông viết: “Là một người Anh tự hào, được chơi cho đội tuyển Anh và dẫn dắt đội tuyển Anh là vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi đã cống hiến hết mình.

“Nhưng đã đến lúc thay đổi và mở ra một chương mới. Trận chung kết vào Chủ Nhật tại Berlin với Tây Ban Nha là trận đấu cuối cùng của tôi với tư cách là HLV đội tuyển Anh.

“Tôi gia nhập FA vào năm 2011, quyết tâm cải thiện bóng đá Anh. Trong thời gian đó, bao gồm 8 năm làm HLV tuyển Anh, tôi đã được một số người tuyệt vời ủng hộ và tôi xin chân thành cảm ơn.

“Tôi không thể tìm thấy ai tốt hơn Steve Holland bên cạnh mình. Ông ấy là một trong những HLV tài năng nhất trong thế hệ của mình và đã làm được điều đó. Tôi đã có vinh dự được dẫn dắt một nhóm lớn các cầu thủ trong 102 trận đấu. Mỗi người trong số họ đều tự hào khi mặc áo có hình ba chú sư tử, và họ đã mang lại vinh quang cho đất nước theo nhiều cách.

“Đội hình chúng tôi đưa đến Đức toàn là những tài năng trẻ đầy nhiệt huyết và họ có thể giành được chiếc cúp mà tất cả chúng ta đều mơ ước. Tôi rất tự hào về họ, và tôi hy vọng chúng ta sẽ ủng hộ các cầu thủ và đội bóng tại St. George’s Park và FA, những người luôn nỗ lực mỗi ngày để cải thiện bóng đá Anh, và hiểu được sức mạnh của bóng đá trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đội ngũ hậu cần đã hỗ trợ không ngừng nghỉ cho các cầu thủ và tôi trong 8 năm qua. Sự chăm chỉ và tận tụy của họ đã truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày, và tôi vô cùng biết ơn họ - "đội ngũ đằng sau đội bóng" tuyệt vời.

“Chúng tôi có những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới, và sự ủng hộ của họ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi. Tôi là một người hâm mộ đội tuyển Anh và tôi sẽ luôn như vậy. Tôi mong muốn được theo dõi và ăn mừng khi các cầu thủ tiếp tục tạo ra nhiều kỷ niệm đặc biệt hơn nữa, kết nối và truyền cảm hứng cho đất nước như chúng ta biết họ có thể làm được.

“Cảm ơn, đội tuyển Anh - vì tất cả mọi thứ”.

Và giờ đây khi nhìn lại thời gian ngồi vào ghế nóng, ông vẫn tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi từ bỏ công việc dẫn dắt. “Tôi nghĩ bạn không thể hối tiếc điều gì. Chúng tôi đã đưa ra quyết định với thông tin mà mình có vào thời điểm đó để cố gắng tạo ra một đội bóng chiến thắng”.

Southgate đã tiếp quản đội tuyển Anh theo cách tương tự như Carsley - tạm quyền. Tuy nhiên, ông đã đảm nhận vị trí này sau một kỷ nguyên hỗn loạn của bóng đá Anh, khi cựu HLV Tam sư Sam Allardyce (vì một sự cố truyền thông) đã phải rời khỏi ghế nóng theo sự đồng thuận chung chỉ sau 67 ngày, vào năm 2016.

Southgate đã cầm quân 102 trận đấu, giành chiến thắng 64 trong số đó, hòa 20 và chỉ thua 18 trận. Đài ITV đề nghị Southgate làm bình luận viên bóng đá, nhưng có vẻ như cựu HLV đội tuyển Anh vẫn đang chờ thời cơ trước khi đưa ra quyết định.

Tin cùng chuyên mục