
”Gây chuyện” ở đây không có nghĩa là gây rối, tạo dựng nên sự cố hay làm mình làm mẩy để kiếm scandal, “gây chuyện” là cô đã dùng khả năng chuyên môn để đánh bại một tay vợt danh tiếng khác. Lần này, “nạn nhân” mới của cô chính là “tay vợt số 1 nước Bỉ” Yannina Wickmayer (tính theo… thứ hạng trên bảng điểm của WTA chứ chưa định rõ thực lực thật sự). Theo thứ hạng hiện tại, Wickmayer đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng điểm của WTA, còn Bartoli xếp ngay sau đó… một bậc - hạng 15.
Trước đó, trong trận đấu ở vòng 4, Bartoli đã đánh bại hạt giống hàng đầu của giải, tay vợt nữ người Nga Svetlana Kuznetsova (hạng 4 WTA, từng vô địch Key Biscayne hồi năm 2006 và là ĐKVĐ Roland Garros) sau 2 ván đấu đầy thuyết phục. Có thể, Kuznetsova đã bị chấn thương nên sớm buông xuôi, nhưng với Bartoli, chiến thắng vẫn là… chiến thắng. Đặc biệt là trước tay vợt thuộc tốp 5 WTA Tour. Đó là lần thứ 7 trong tổng số 11 trận giáp mặt với các tay vợt thuộc tốp 5, tay vợt nữ người Pháp này đã có thể giành được chiến thắng…
Nếu cô đã từng có 7/11 lần đánh bại các tay vợt thuộc tốp 5, thì việc đánh bại một tay vợt thuộc “tốp 20” (nghĩa là cùng đẳng cấp với cô) thật ra chỉ là chuyện… “ruồi muỗi”. Trong gần 2 giờ (chính xác là 1 giờ 59 phút), Bartoli - với kinh nghiệm vượt hơn - đã khuất phục tay vợt đang lên người Bỉ Wickmayer - với điểm số thuyết phục 6/4, 7/5. Trong ván đấu đầu tiên, Bartoli đã tận dụng 3/5 cơ hội thắng break-point để khép lại ván đấu.
Còn trong ván đấu thứ 2, Bartoli đã giằng co với Wickmayer trong 10 rơ đấu đầu tiên (hai bên so kè nhau từ 1/1 lên đến 5/5, đặc biệt trong rơ đấu thứ 10, Bartoli cầm giao bóng khi đang bị dẫn 4/5 và 0-40 nhưng đã thắng liền một mạch 5 điểm để gỡ hòa 5/5) trước khi vươn lên trong 2 rơ đấu cuối cùng - Bartoli đã thắng 12/13 điểm cuối cùng, tạo ra 3 cơ hội thắng set-point và “đóng cửa” luôn trận đấu với điểm số 7/5.

Sau khi “gây ra nhiều chuyện đình đám”, Marion Bartoli vẫn sẵn sàng “gây chuyện” với Venus Williams.
Bartoli vốn không phải là “tay vợt từ trên trời rơi xuống”. Cô hiện là tay vợt nữ số 1 nước Pháp, người đang rất nỗ lực vươn lên để khiến người Pháp quên đi những tượng đài như Mary Pierce, Amelie Mauresmo. Năm nay, cô mới 25 tuổi - lứa tuổi còn hứa hẹn sẽ tiếp tục “chín”.
Bartoli từng gây đình đám ở Wimbledon 2007 khi loại bỏ Justine Henin ở bán kết - đó là trận đấu được đánh giá là một trong những cuộc lật đổ đáng chú ý nhất trong lịch sử Grand Slam trên sân cỏ. Chứng kiến Bartoli quật đổ Henin trên khán đài All England Club hôm đó còn có nam diễn viên điện ảnh Hollywood lừng danh Pierce Brosnan (người lúc đó vẫn còn đảm nhận vai điệp viên James Bond trong bộ phim nổi tiếng 007). Sau khi hạ Henin, Bartoli có nói rằng mong Brosnan sẽ đến xem cô chơi trận chung kết, rất tiếc, Brosnan đã không có mặt, Bartoli để thua Venus Williams.
Bartoli có muốn “phục thù” hay không? Đương nhiên là có! Cô sẽ có cơ hội đó khi tái giáp mặt với Venus (hiện đang xếp hạng 5 WTA) ở trận bán kết giải nữ Key Biscayne 2010 - Venus mới vừa đánh bại tay vợt người Ba Lan Agnieszka Radwanska với điểm số áp đảo 6/3, 6/1 và đang được xem là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch ở Miami.
Đúng ra, Bartoli đã từng “phục thù” Venus thành công - cô từng thắng tay vợt người Mỹ này ở chung kết giải Stanford hồi năm 2009. Nhưng đó là một chiến thắng không “đã”, vì Stanford còn lâu mới sánh ngang với Wimbledon và cũng còn lâu mới với đến được tầm của “tiểu Grand Slam” Key Biscayne. Vả lại, Bartoli cũng đã sẵn sàng giành trận thắng thứ 8…
TIỂU SIÊU