Lượt về vòng sơ loại World Cup 2014 - khu vực châu Á (ngày 28-7) Sân Mỹ Đình (19 giờ 15)

Việt Nam - Qatar: Tin vào điều kỳ diệu (VTV2 trực tiếp)

Việt Nam - Qatar: Tin vào điều kỳ diệu (VTV2 trực tiếp)

Bất chấp thất bại 0-3 ở lượt đi hay lấn cấn của học trò về quyết định thiết quân luật, Falko Goetz vẫn hành động theo cách của đội bóng còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ. Ông thầy người Đức tin học trò của mình có thể tạo ra điều kỳ diệu trên sân Mỹ Đình.

Chơi chiêu

Không giấu giếm, Falko Goetz “nắn gân” đối thủ bằng tuyên bố đanh thép trước mặt người đồng nghiệp Milovan Rajevac: tuyển Việt Nam đá tấn công! Lựa chọn ấy, như cách lý giải của ông thầy người Đức, là do tuyển Việt Nam chỉ có một con đường. Trận thua 0-3 ở Doha chẳng khác gì chiếc khóa to tướng, án ngữ trước cánh cửa đi tiếp của đội bóng áo đỏ. Muốn bẻ khóa, tối thiểu các học trò của Falko Goetz phải chọc thủng lưới Qatar 3 bàn, trong khi giữ lưới trắng. Khi đó, tuyển Việt Nam lôi trận đấu sang 2 hiệp phụ, thậm chí là loạt đấu súng cân não. Ngược lại, nếu chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Qatar hoặc 1 lần bị chọc thủng lưới, có nghĩa tuyển Việt Nam bị loại hoặc chất chồng khó khăn, phải thắng Qatar với cách biệt 4 bàn.

Đội trưởng Tài Em tranh bóng với Mohammed Razaq (16, Qatar) ở trận lượt đi. Ảnh: A.P

Đội trưởng Tài Em tranh bóng với Mohammed Razaq (16, Qatar) ở trận lượt đi. Ảnh: A.P

Nói thẳng thẳn, ít người tin vào cơ hội lật ngược thế cờ của thầy trò Falko Goetz. Sự chờ đợi với tuyển Việt Nam là trận cầu chơi được, hoặc may mắn là đánh bại Qatar bằng tỷ số sít sao. Như thế cũng đủ mãn nguyện, nói gì đến việc quật ngược Qatar bằng những tỉ số ảo tưởng trên, sau khi đã thua 0-3 ở Doha.

Dẫu sao thì Falko Goetz không bị… đánh thuế giấc mơ. Thậm chí có thể hiểu, cách nắn gân đối thủ, sự chuẩn bị trong tư thế tự tin, giống như đang đồng cân đồng lạng với Qatar của ông thầy Đức là một cách chơi chiêu. Chắc chắn Falko Goetz thừa hiểu, chủ và khách có khoảng cách về trình độ, chưa nói đến tỉ số bất lợi ở lượt đi. Nhưng trong thế không còn gì để mất, Falko Goetz cố nâng tầm vóc của tuyển Việt Nam lên một vị trí mới, tương xứng với Qatar để thổi niềm tin vào tinh thần các học trò. Như thế mới có hy vọng, thay vì sự tự ti, chán nản khi đã bị đối thủ vùi dập bằng tỉ số quá cách biệt.

Xé bài

Đối đầu

23-7-2011: Qatar - Việt Nam 3-0
12-7-2007: Việt Nam - Qatar 1-1

Phong độ tuyển Việt Nam

3-7-2011: Macau - Việt Nam 1-7
29-6-2011: Việt Nam - Macau 6-0
18-12-2010: Việt Nam - Malaysia 0-0
15-12-2010: Malaysia - Việt Nam 2-0
8-12-2010: Việt Nam - Singapore 1-0
5-12-2010: Việt Nam - Philippines 0-2

Phong độ Qatar

17-7-2011: Qatar - Ấn Độ 1-2
12-7-2011: Qatar - Neuchatel Xamax (Thụy Sĩ) 2-2
7-7-2011: Qatar - Bayern Munich (Đức) 2-4

Trong tuyên bố của Milovan Rajevac, Qatar vẫn dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam, dù lợi thế đang thuộc về họ. Dẫu vậy, Milovan Rajevac cũng chẳng ngại nói rằng, đội trưởng Bilal bị chấn thương, chắc chắn không thể ra sân ở Mỹ Đình. Một cách “tự thú” đầy ẩn ý của thuyền trưởng đội bóng Tây Á, hàm ý khẳng định, Qatar có thừa quân để lấp đầy chỗ trống mà không sợ có những lỗ thủng.

Dù sao thì Falko Goetz thừa hiểu, nói Qatar mạnh hơn Việt Nam cũng là thừa. Chính ông thầy Đức khẳng định, mối quan tâm của ông là tuyển Việt Nam hàn gắn những lỗ thủng, đá tốt đến đâu chứ không quan tâm đến sức mạnh của Qatar. Cái cách Falko Goetz nói rằng, Qatar mạnh nhưng tuyển Việt Nam dù thua nhưng vẫn có thế trận tốt ở Doha, tức là nếu chỉn chu, biết thích ứng thì vẫn còn cơ hội cho đội chủ sân Mỹ Đình.

Falko Goetz tuyên bố, ông sẽ có điều chỉnh lớn so với trận lượt đi ở Doha. Điều đó được cụ thể hóa khi tuyển Việt Nam phá đi sơ đồ 4-5-1 đã chơi trên sân khách, thay vào đó là đội hình 4-4-2 ưa thích của ông thầy người Đức. Mặc dù Mạnh Dũng đã mắc 2 sai sót dẫn đến 2 bàn thua, nhưng thủ môn gốc Hải Phòng vẫn được Falko Goetz đặt niềm tin ở vị trí gác đền. Tuy nhiên, xáo trộn đã đến từ cả 3 tuyến, như cách ông thầy người Đức bảo rằng, tuyển Việt Nam phải vận hành hoàn hảo, trơn tru cả công lẫn thủ. Ở hàng thủ, Việt Cường đã lấy lại vị trí hậu vệ trái của Văn Biển, còn Anh Tuấn thế chỗ Long Giang đá cặp trung vệ cùng Chí Công. Đó là giải pháp để gia cố khả năng chống bóng bổng của hàng phòng ngự. Trong khi đó, Thành Lương và Ngọc Thanh sẽ xuất hiện trên hàng công, nhằm tăng cường sự quấy phá lẫn chia lửa cho Công Vinh.

Khó, nhưng hãy cứ tin vào điều kỳ diệu sẽ đến, ít nhất là 1 chiến thắng danh dự cho đội chủ nhà!

Dự đoán: Tuyển Việt Nam thắng 2-1

Ngọc Linh


Phát biểu trước trận đấu

- HLV Falko Goetz (Việt Nam): “Tôi không thể tiết lộ cụ thể, tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào trong cuộc tái ngộ Qatar. Nhưng sau trận thua 0-3 ở lượt đi, chắc chắn chúng tôi không thể lặp lại lối chơi như vậy. Tuyển Việt Nam sẽ đá tấn công, và quan trọng, chúng tôi cố gắng tối đa để mở khóa trận đấu từ sớm để thắp lên hy vọng. Không dễ cho tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ, một khi đã thua 0-3 ở lượt đi. Tuy vậy, chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hạn chế những sai lầm đã mắc phải, nhất là khi Qatar vốn dĩ cực giỏi tận dụng cơ hội. Tuyển Việt Nam sẽ đá hết khả năng để thông qua trận cầu này, CĐV Việt Nam có thể cảm nhận được nỗ lực, tinh thần và ý chí không lùi bước của đội tuyển”.

HLV Falko Goetz và Milovan Rajevac (Qatar) trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: Quang Minh

HLV Falko Goetz và Milovan Rajevac (Qatar) trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: Quang Minh

- HLV Milovan Rajevac (Qatar): “Chúng tôi đã có kết quả rất tốt trên sân nhà, nhưng Qatar không được phép chủ quan trong trận lượt về. Thành thật mà nói, tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng ở lượt đi. Đội bóng này sở hữu HLV tốt, nhiều cầu thủ giỏi và đã gây nhiều khó khăn đối với Qatar. Trận này, chúng tôi sẽ có xáo trộn khi đội trưởng Bilal dính chấn thương.

Thời tiết ở Hà Nội khá giống với Qatar, chỉ khác là độ ẩm cao hơn. Tôi nghĩ rằng thời tiết không phải là vấn đề lớn đối với Qatar. Chúng tôi không được phép chủ quan vì tuyển Việt  Nam đã có nhiều tiến bộ. Tuyển Việt Nam chơi đúng phong cách Đức, từ tinh thần lẫn lối chơi. Vì vậy, 90 phút ở Mỹ Đình, chúng tôi phải chuẩn bị nghiêm túc và không được phép thiếu tập trung”.

Gia Minh (ghi)


Họ đã nói

Tiền đạo Lê Công Vinh

Trước trận đấu lượt về, ĐTVN đang gặp bất lợi về mặt tỷ số, nhưng tôi cho rằng cơ hội giành một kết quả có lợi vẫn còn cho Việt Nam. Qua những gì Qatar thể hiện ở trận đấu lượt đi, sức mạnh của Qatar ở thời điểm này nhìn chung đã suy giảm khá nhiều so với Asian Cup 2007. Lợi thế lớn nhất của Qatar chính là thể hình, thể lực của nhiều cầu thủ nhập tịch mà thôi. Chỉ cần gạt bỏ được sức ép về tâm lý, tôi tin ĐTVN có một trận đấu thành công, đẹp mắt dành tặng cho khán khả.

Đội trưởng Phan Văn Tài Em

Dù để thua 0-3 ở trận lượt đi, nhưng lối đá mà ĐTVN thể hiện không thua kém quá xa so với đối thủ. Sau khi trở về Hà Nội, tôi và các đồng đội đã lao vào tập luyện và chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn và tinh thần cho trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Trong bóng đá không thể nói trước bất kỳ điều gì, nhưng tôi luôn vững tin rằng ĐTVN đủ sức giành được một kết quả khả quan khi thi đấu với Qatar.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh

Với những gì đã thể hiện trong trận lượt đi, tôi tin rằng ĐTVN đủ sức phấn đấu giành được một kết quả khả quan khi tiếp đón Qatar trên sân Mỹ Đình. Lợi thế sân nhà, cùng tinh thần thi đấu quyết tâm chính là điều kiện thuận lợi để đội tuyển có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Trước giờ thi đấu, Qatar đang là đội bóng chiếm giữ nhiều ưu thế hơn, nhưng cơ hội giành chiến thắng của ĐTVN cũng chẳng hề nhỏ nếu chúng ta tận dụng được tốt các cơ hội.

Tiền vệ Lê Tấn Tài

Sau trận đấu lượt đi, tôi và đồng đội cảm thấy rất tiếc vì ĐTVN tạo ra được một thế trận rất tốt trên sân khách. Thất bại đã qua, việc thiết thực nhất lúc này là gạt bỏ những áp lực về mặt tâm lý để chuẩn bị thật tốt cho trận tái đấu với Qatar trên sân nhà. Qatar là đối thủ có lợi thế về thể hình thể lực, nhưng ĐTVN cũng có những thế mạnh và cơ hội riêng để phấn đấu. Cơ hội lật ngược tình thế rất khó khăn, nhưng tôi cho rằng chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua đối thủ, mang đến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt.

Minh Hiếu (ghi)


Tập kín!

Không hẹn mà gặp, tuyển Việt Nam lẫn Qatar đều quyết định đóng cửa sân tập kín. Một trận cầu tưởng chừng chỉ còn ý nghĩa thủ tục, nhất là đối với tuyển Việt Nam, bỗng nhiên lại được hâm nóng theo cách rất lạ lẫm.

Falko Goetz yêu cầu, VFF dĩ nhiên phải gật đầu cái rụp. Giới truyền thông chủ nhà lẫn Qatar đều việt vị, chỉ còn cách dùng… “ống nhòm” đứng từ xa theo dõi. Thậm chí để chắc ăn với buổi tập kín của mình, Falko Goetz còn yêu cầu đổi sân tập. Tuyển Việt Nam được chuyển vào tập sân chính để tránh sự nhòm ngó, đồng thời để Falko Goetz bảo ban học trò dễ hơn. Thật bất ngờ, tuyển Việt Nam còn kín đáo hơn cả Qatar, bởi đội khách còn chấp nhận cho giới truyền thông có 15 phút quay phim, chụp ảnh.

Thật ra tuyển Việt Nam tập kín là quyền của của đội chủ nhà đăng ký với AFC. Nhưng lựa chọn của Falko Goetz trong bối cảnh tuyển Việt Nam đã thua 0-3 ở lượt đi, cửa lật ngược thế cờ trước Qatar khó như đếm sao trên trời mới là điều ngạc nhiên. Rất đặc biệt, yêu cầu của Falko Goetz được đưa ra ngay khi ông thầy người Đức có những “va chạm” nho nhỏ với giới truyền thông Việt Nam, nhất là khi có những thông tin không hay ho về việc học trò của Falko Goetz phản ứng vì yêu cầu thiết quân luật, nội bất xuất, ngoại bất nhập ở nơi trú quân.

Phải chăng là Falko Goetz… trả đũa giới truyền thông? Lúc mới nhậm chức, Falko Goetz khẳng định, ông sẵn sàng cởi mở với báo chí với điều kiện cả hai đều phải… chơi đẹp. Nhưng bây giờ, sau va chạm nho nhỏ từ cách đá xoáy của báo giới về việc tuyển Việt Nam “cấm trại”, dẫn đến phản ứng của nhiều tuyển thủ, hình như Falko Goetz đã bắt đầu khó ở. Nó cũng giống như việc Tấn Trường, Phan Thanh Hưng “mất tích” khỏi danh sách đội tuyển sau khi có những phản ứng “bật” lại ông thầy Đức trong đợt tập trung đầu tiên.

Hôm qua, có những đồng nghiệp người Việt Nam đã tỏ ra rất bất ngờ về cách Falko Goetz đóng cửa sân tập kín. Phong cách chuyên nghiệp của Falko Goetz đã được thể hiện, nhưng đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời điểm hay chưa, điều ấy ấy mới quan trọng. Cái cách đóng kín sân còn bị hiểu là làm mình, làm mẩy, trong khi cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam thì vô cùng gian nan.

Nếu vậy, hâm nóng không khí cho trận tái đấu Việt Nam - Qatar có khác gì… đổ dầu vào lửa?

Thanh Chi

Tin cùng chuyên mục