Trong chương trình “Ngày hôm nay” do kênh truyền hình NBC thực hiện, Serena Williams đã kể lại cái khoảnh khắc mà cô phải trải qua cách đây mấy hôm trong bện viện - khi cô phải tiến hành phẫu thuật để lấy một cục máu đông trong… phổi ra. Trước sự chú ý của đông đảo khán giả truyền hình, Serena miêu tả: “Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất”. Dù vậy, cô hứa mình sẽ sớm quay trở lại với quần vợt…
Cựu số 1 thế giới người Mỹ tâm sự: “Chân tôi bị sưng tấy lên rất nhiều, và đó là dấu hiện của chứng nghẽn mạch máu. Tôi thậm chí cũng không thể thở được. Bác sĩ khi đó không tìm thấy bất kỳ thứ gì trong chân tôi, vì thế, họ quyết định chụp CT phổi của tôi. Đó là khi họ tìm ra mấy cục máu đông, cái kết quả xét nghiệm quả thật không hề hay ho”. Để điều trị chứng máu đông, Serena đã phải tiêm một loại thuốc làm loãng máu. Nhưng cuối cùng, mọi việc không thể được chạy chữa theo cách thức đơn giản đó.
Hôm 28-2, Serena lại bị đưa nhập viện. Ở đây, các bác sĩ phát hiện ra 1 trong những cục máu đông ngày xưa không biết làm cách nào đã di chuyển lên phổi của cô và phát triển bằng với kích thước của một trái banh golf hay kích thước của một… trái bưởi nhỏ. Serena nói: “Các bác sĩ cho biết, với cục máu đông to như vậy, họ không thể nào làm tiêu nó đi bằng bất kỳ cách nào khác ngoại trừ cách tiến hành phẫu thuật và gắp bỏ nó ra ngoài. Đây chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi”.
Serena hiện đang trên đà bình phục. Cô đang ở nhà riêng tại Los Angeles, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và được khuyên là không được di chuyển nhiều, không được làm việc nhiều. Điều đó có nghĩa là, tạm thời, đừng mong gặp Serena ở những buổi liên hoan dạ tiệc đình đám Chính Serena cũng hiểu, đã đến lúc cô nên để cho cái chân bị đau của mình nghỉ ngơi và nằm yên, chứ không phải lê la đi khắp nơi dù đeo theo cái băng to tướng. Khi nghỉ ngơi Serena… bắt đầu nghĩ đến chuyện quay lại!
Serena nói: “Tôi từng nói tôi muốn quay trở lại vào mùa hè này (trước khi tiến hành phẫu thuật gắp cục máu đông khỏi phổi, Serena có nói là cô sẽ quay trở lại ở Roland Garros 2011; còn sau ca phẫu thuật, cô nói muốn quay trở lại vào mùa hè, dù theo một số chuyên gia, những người bị nghẽn phổi do máu đông cần phải hạn chế lao động nặng từ 6 tháng - 1 năm), và tôi đang hy vọng sẽ còn quay trở lại sớm hơn nữa. Sau khi trải qua khoảnh khắc sợ hãi nhất, tôi thật sự muốn quay trở lại và thi đấu tốt”.
TIỂU BẢO