Serena và Safin hai tay vợt “đáo để” nhất mùa giải 2009

Bên cạnh những câu phát biểu “sốc nhất” của năm, người ta cũng có thống kê xem ai là chủ sở hữu của… nhiều câu phát biểu “nặng ký nhất”. Kết quả, phần… thắng thuộc về Serena Williams (Mỹ, WTA) và Marat Safian (Nga, ATP). Nếu như Safin vốn thẳng tính và lại không sợ “vạ miệng” vì đã quyết định giải nghệ hồi tháng 10, Serena lại là một “thủ kho” quản lý rất nhiều ngôn từ thuộc dạng “đặc sản” - cô đã nhiều lần khiến dư luận phải giật mình với khả năng “trả treo” của mình…
Serena và Safin hai tay vợt “đáo để” nhất mùa giải 2009

Bên cạnh những câu phát biểu “sốc nhất” của năm, người ta cũng có thống kê xem ai là chủ sở hữu của… nhiều câu phát biểu “nặng ký nhất”. Kết quả, phần… thắng thuộc về Serena Williams (Mỹ, WTA) và Marat Safian (Nga, ATP). Nếu như Safin vốn thẳng tính và lại không sợ “vạ miệng” vì đã quyết định giải nghệ hồi tháng 10, Serena lại là một “thủ kho” quản lý rất nhiều ngôn từ thuộc dạng “đặc sản” - cô đã nhiều lần khiến dư luận phải giật mình với khả năng “trả treo” của mình…

Serena Williams

- Nói về WTA Tour: “Ý tôi là giải Tour cũng… giống như một chai champagne Catttier, vì vậy, luôn hào hứng hơn mỗi khi thưởng thức nó”.

- Nói về vị thế của cô ở trên bảng xếp hạng (khi Dinara Safina vẫn là số 1, Serena xếp ở vị trí số 2) với… đôi mắt láo liêng: “Tất cả chúng ta đều biết số 1 thế giới thật sự là ai. Thẳng thắn mà nói, tôi là người giỏi nhất thế giới. Tôi… thấy bản thân của mình đang xếp ở vị trí số 2. Đó là thứ hạng của tôi. Tôi nghĩ Dinara đã làm một công việc tuyệt vời để giữ ngôi số 1. Cô ấy đã thắng ở Rome và Madrid”.

Serena Williams - tay vợt nữ “đáo để” nhất trong năm nhưng cũng là nữ VĐV xuất sắc nhất trong năm. ảnh 1
Serena Williams - tay vợt nữ “đáo để” nhất trong năm nhưng cũng là nữ VĐV xuất sắc nhất trong năm.

- Nói về đối thủ Maria Jose Martinez Sanchez ở Roland Garros, người không “buông tha” cả điểm số thắng được nhờ bóng đã chạm tay cô này: “Tôi sẽ kiếm cho bằng được cô trong phòng thay quần áo vì điều này, cô không biết tôi đâu”.

- Nói về giám biên… nổi tiếng ở US Open, người “dám” nhiều lần bắt lỗi giậm nhảy khi giao bóng của cô: “Tôi sẽ lấy quả bóng chết tiệt này và nhét nó vào cái cổ họng khốn kiếp của bà. Bà không biết tôi đâu”.

- Nói về việc bản thân mình chính là Serena Williams: “Tôi giống như là một trong những cô gái trong các show truyền hình thực tế đã trải qua những sự kiện xúc động, và tất cả mọi người trong nhà đều ghét họ bởi vì không cần biết họ làm gì, nó giống như những sự kiện kịch tính cứ theo đuôi họ. Tôi thực chất không muốn làm cô gái giống như vậy!”.

- Nói về việc gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama: “Ông ấy có một vóc dáng thật là khó tin, và ông ấy dường như trông thật bình thường. Và ông ấy quan tâm đến… đôi giày của tôi. Tôi nghĩ đó là điểm nổi bật nhất đối với tôi trong ngày gặp gỡ với Tổng thống… Ông ấy đã hỏi tôi: “Liệu cô có nên mang một đôi guốc cao gót cao đến như vậy hay không?”.

- Nói về việc mình ấn tượng với sự trở lại của Kim Clijsters trong tư cách là một bà mẹ: “Tôi đã và đang nghĩ rằng có lẽ tôi nên có một… em bé. Và sau đó, tôi sẽ trở lại còn nhanh chóng hơn”.

- Nói về việc cô vẫn giữ tầm mắt quan sát tất cả những tay vợt mới: “Tôi đơn giản giữ một tiêu chuẩn bất di bất dịch: Theo dõi mọi người đến từ Nga. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình cũng… đến từ Nga. Giống như là có đến 12 người Nga nằm trong tốp 10 thế giới. Khôi hài thật”.
- Nói về suy nghĩ thật lòng của cô khi có một CĐV… trần truồng chạy ngang sân đấu: “Đôi mắt của tôi, đôi mắt của tôi… chúng hoàn toàn vô tội”.

- Nói về chiếc cúp vô địch nào mà cô sẽ giữ lại để làm… bàn chải trang điểm: “Danh hiệu Indian Wells của tôi” - chị em nhà Williams đã tẩy chay Indian Wells từ năm 2001 cho đến nay.

Marat Safin

- Nói sau trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình: “Giờ đây thì tôi không còn gì hết: không lịch thi đấu, không tập luyện, không mọi thứ. Tôi đã thuộc về chính bản thân tôi”.

- Nói về kế hoạch, dự định nghề nghiệp sau khi giã từ quần vợt (anh sẽ không dính dáng với một nghề nghiệp bất kỳ nào liên quan đến quần vợt): “Tôi hoàn toàn khác với những kẻ khác, những kẻ chỉ muốn nằm ườn lại đó và chẳng làm được cái quái gì cho phần còn lại của cuộc sống, lải nhải những thứ vô nghĩa trên kênh ESPN, nói về trận đấu giữa tôi với Sampras. Tôi sẽ không làm như vậy. Tôi đã ngán quần vợt đến tận cổ rồi.

Cứ mỗi ngày 8 giờ đồng hồ và 7 ngày trong 1 tuần, 365 ngày trong 1 năm, tôi phải nghĩ về quần vợt khi tập luyện, khi thi đấu, cả khi ăn uống, sinh hoạt cá nhân. Thoát được nó là tôi rất mừng rồi, làm gì mà có chuyện tôi sẽ làm một nghề nghiệp dính dáng đến sau khi đã từ bỏ nó nữa chứ?”.

Marat Safin đã ngán quần vợt đến tận cổ. ảnh 2

Marat Safin đã ngán quần vợt đến tận cổ.

- Nói về việc liệu anh có viết cuốn tự truyện giống như Andre Agassi hay không: “Tôi sẽ không viết một cuốn sách nào cả. Sẽ không có cơ hội cho chuyện đó xảy ra. Tất cả những ký ức của tôi, tất cả những bí mật của tôi sẽ nằm ở bên cạnh tôi mãi mãi”.

- Nói về việc những dư luận chỉ trích em gái của anh (Dinara Safina) là cô này không xứng đáng đứng số 1 thế giới: “Rất nhiều người, họ mang lại rắc rối cho em gái tôi. Vâng, cô ấy là số 1 thế giới nhưng chưa từng thắng 1 danh hiệu Grand Slam nào. Tôi rất tự hào khi em gái tôi vẫn vững vàng và tỉnh táo, cho dù ai đó có thể thật sự gây tổn thương sâu sắc cho cô ấy. Cô ấy vẫn ở đó. Tôi hy vọng, em gái tôi có thể giữ ngôi số 1 thế giới trong một thời gian dài để chứng tỏ cho mọi người thấy”.

- Nói về khả năng trở thành HLV của cô em gái mình: “Ồ, anh muốn tôi tự treo cổ mình lên ư?”.

- Nói về việc anh cứ phải lặp đi lặp lại lời chào tạm biệt: “Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về việc tôi sẽ làm gì, tại sao tôi lại giải nghệ, rồi lại thế này, lại thế kia. Vì thế, tôi luôn phải trả lời những câu hỏi, tôi không biết là bao nhiêu lần nữa, một ngàn lần thì phải, mà mỗi lần thì lại phải nói từ biệt để người ta tin. Bạn cứ lên Google mà tìm, bạn sẽ có ngay câu trả lời ấy mà”.

- Nói về quan điểm cho rằng quần vợt với bản thân mình là rất tuyệt vời, chứ thật sự không quá tồi tệ và xấu xí như những gì mà người ta đồn thổi: “Điều đó đã xảy ra, những phép lạ, những phép lạ đã thật sự xảy ra. Vài lần, tôi đã giành chiến thắng một cách may mắn… Thật là tuyệt vời. Quả thật là rất tuyệt vời. Tôi thật sự không thể miêu tả được chuyện đó. Nó vốn chẳng có lý luận chặt chẽ gì cả, mọi thứ đơn thuần chỉ ăn khớp một cách hoàn hảo với nhau và tôi thì đang ở đó. Tôi thật sự cảm thấy hài lòng với cách mà cuộc sống đối xử với tôi. Quần vợt quả thật rất tuyệt vời đối với tôi”.

- Nói về thể thao nói chung: “Tôi không hề thích bất kỳ môn thể thao nào khác. Cho một số ví dụ nhé: tôi không hề chơi bóng đá, tôi cũng không hề chơi khúc côn cầu, riêng về bóng rổ thì tôi thật sự… căm ghét. Tôi không bao giờ xem bất kỳ môn thể thao nào khác trên truyền hình. Vậy thì có kỳ lạ không, và có buồn cười không, hay thật sự đó chính là phép màu khi tôi lại trở thành một VĐV thể thao, một tay vợt. Ngộ nghĩnh thật đấy?”

TIỂU SIÊU (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Varane: “Man.United đủ chất lượng để thắng Champions League”

Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng Man.United giành chức vô địch Premier League, và sau khởi đầu khó khăn ở mùa này thì có vẻ như sự chờ đợi sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, Champions League mang đến cơ hội khác để Quỷ đỏ cạnh tranh một danh hiệu lớn.