Hậu trường quần vợt thế giới

Serena nghẽn phổi vì máu đông

Serena nghẽn phổi vì máu đông

Serena Williams đã không thi đấu một trận nào trong khuôn khổ WTA Tour kể từ sau khi đăng quang Wimbledon 2010 - miểng của chiếc ly bể tại một nhà hàng hồi tháng 7 năm ngoái đã cứa vào cổ chân phải của Serena, khiến cô phải đi khâu lại vết thương và không thể bước ra sân đấu kể từ đó. Thời hạn Serena vắng mặt trên sân đấu sẽ tiếp tục kéo dài khi cô thông báo hồi đầu năm nay là cô sẽ chưa thể hồi phục ít nhất là cho đến hết nửa đầu mùa giải sân cứng. Nhưng có vẻ như, Serena sẽ còn vắng mặt lâu hơn…

Tin buồn cho WTA Tour

Thậm chí, sự vắng mặt của Serena Williams ở WTA Tour có thể kéo dài thêm… một năm nữa, khi tay vợt nữ cựu số 1 thế giới này đã phát hiện mình mắc thêm một ca bệnh quái lạ khác - phổi của cô có một cục máu đông. Hôm thứ Tư (2-3), vị đại diện của Serena xác nhận cô đã được đưa đi cấp cứu vào hôm 28-2, vài ngày sau khi bác sĩ chẩn đoán phổi của cô bị tắc nghẽn vì một cục máu đông. Phát hiện của bác sĩ chỉ là tình cờ, trong buổi khám tổng quát vết thương ở cổ chân phải của Serena, bác sĩ mới tìm ra… chứng bệnh mới.

Serena Williams tươi tắn trong một buổi tiệc hôm 27, một ngày trước khi cô bị đưa đi cấp cứu.

Serena Williams tươi tắn trong một buổi tiệc hôm 27, một ngày trước khi cô bị đưa đi cấp cứu.

Serena cho biết trong một thông báo đăng tải trên trang web của mình: “Vấn đề sức khỏe của tôi rất khó khăn, rất đáng sợ và đáng thất vọng. Nhưng tôi đang cảm thấy tốt hơn. Tôi hiện đang ở nhà và hợp tác đầy đủ với đội ngũ bác sĩ của mình, để giữ cho mọi việc có thể nằm trong tầm kiểm soát. Tôi biết là tôi sẽ ổn, nhưng tôi vẫn cầu nguyện hàng ngày và hy vọng căn bệnh mới này sẽ sớm trở thành quá khứ. Trong lúc này, tôi không thể đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào về sự quay trở lại của mình. Tôi hy vọng mình sẽ quay trở lại vào đầu mùa hè”.

Tạp chí People là cơ quan thông tin đầu tiên thông báo tình trạng bệnh tật đáng buồn của Serena, tạp chí này đã dẫn lời của phát ngôn viên của cô - ông Nicole Chabot - cho biết bác sĩ đã tích cực phẫu thuật cho Serena hôm thứ Hai ở một bệnh viện tại Los Angeles. Sau khi được chữa trị, Serena đã được phép trở về nhà. Vị đại diện của Serena nói: “Xin cảm ơn tất cả những động thái chạy chữa kịp thời của các bác sĩ. Việc bác sĩ tiếp tục tiến hành theo dõi ca bệnh của Serena, cô ấy sẽ được điều trị theo cách thức thích hợp ngay tại nhà và sẽ được sự giám sát gắt gao trong khâu sử dụng sử dụng thuốc…”.

Bác sĩ Mark Adelman, Trưởng khoa phẫu thuật mạch máu ở Trung tâm Y tế NYU Langone cho biết, một nạn nhân bị tắc nghẽn phổi cần phải uống thuốc từ 6 đến 12 tháng. Trong giai đoạn này, bệnh nhân vẫn có thể chơi thể thao, nhưng phải được sự cho phép của bác sĩ điều trị và đương nhiên, chỉ được chơi thể thao theo mức chỉ định phù hợp. Lý giải về căn bệnh của Serena, bác sĩ Adelman cho biết trong một lá thư điện tử: “Một cục máu đông có thể xuất hiện ở bất kỳ tĩnh mạch hoặc tứ chi, phổ biến nhất là ở chân, và nó có thể di chuyển để đi lên phổi. Tình trạng trước khi phẫu thuật, rồi không khí lưu thông, ngồi một chỗ quá nhiều, sử dụng thuốc tránh thai, mắc bệnh béo phì và mang thai cũng có thể khiến một bệnh nhân vốn có một cục máu đông ở chân rồi bị nghẽn phổi vì chuyến phiêu lưu ngoài ý muốn!”.

Phản ứng trước căn bệnh của con gái, bà Oracene Price, đã viết trên Twitter, sau khi ca phẫu thuật thành công loại bỏ cục máu đông ở phổi Serena: “Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Con tôi hiện đã ổn”. Trong khi đó, huyền thoại quần vợt nữ người Mỹ Billie Jean King cho biết: “Serena là một nhà vô địch và là một đấu sĩ. Tôi biết cô ấy là một kiểu người luôn đối diện với thách thức bằng sự lạc quan cộng với khí phách to lớn. Tôi không nghĩ rằng chuyện này gây ra bất kỳ khó khăn gì cho Serena…”.

Hậu quả của... ham chơi?

Trước hôm được đưa đi cấp cứu, Serena đã lê la cái chân bị chấn thương của mình tham gia rất nhiều sự kiện, lễ hội. Hôm 11-2, cô tham gia chương trình Ciroc Vodka, OK! Magazine & Step Up Women’s Network Women of Music Celebration ở Hollywood. Hôm 26-2, cô tham gia sự kiện Tiệc trưa dành cho những phụ nữ da màu ở Hollywood tại khách sạn Bervely Hills. Hôm 27-2, cô tham gia liên tục 2 chương trình: Quỹ từ thiện cho các nạn nhân bị AIDS lần thứ 19 của Elton John và ở buổi liên hoan Vanity Fair Oscar. Một ngày sau, cô bị đưa đi cấp cứu. Liệu có phải việc xuất hiện không điều độ ở chốn đông người đã làm động đến chấn thương chân và khiến máu đông… di chuyển lên phổi hay không?

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục