
Petrova biến Serena thành hạt giống thứ 10 rơi đài ở Madrid
Sau 9 người “tiền nhiệm” (cộng thêm Justine Henin “danh tiếng”), mới đây, tay vợt số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams (và cũng là hạt giống số 1 tại giải Mutua Madrilena Madrid Open 2010 dành cho nữ) cũng đã trở thành hạt giống thứ 10 lọt vào… “hàng ngũ của khán giả”.
Serena đã để thua tay vợt người Nga Nadia Petrova (hạng 18 WTA, hạt giống số 16 của giải, 1 trong 6 hạt giống còn trụ lại được) với điểm số 6/4, 2/6, 3/6 trong một trận đấu ở vòng 3. Như vậy, nhà ĐKVĐ Grand Slam Australia Open hiện vẫn chưa giành được danh hiệu nào từ khi đăng quang ở Melbourne Park hồi đầu năm nay…

Serena bó tay quy hàng.
Serena đã phải trải qua trận đấu vòng 2 cực kỳ khó khăn, và cô chỉ có thể đánh bại được một tay vợt cũng đến từ Nga là Vera Dushevina sau 3 loạt tie-break rất vất vả (đó cũng là trận đấu dài nhất trong sự nghiệp mà Serena từng phải kinh qua). Giành được chiến thắng trong trận đấu đó, Serena như “xả hết cơn giận” - cảm giác mà cô đã phải gánh chịu sau trận thua Jelena Jankovic ở bán kết Italia Open. Nhưng giờ đây, trong khi Jankovic vẫn tiếp tục cuộc hành trình với chiến thắng ngoạn mục trước người đồng hương Ana Ivanovic, Serena đã lại dừng bước. Cô đã để thua trong một trận đấu… rất đáng thua, sau khi mắc đến 41 lỗi đánh bóng hỏng - trong khi Petrova đã tung ra được đến 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp để chống lại Serena. Không còn lý do gì để biện minh nữa…
Dù sao, đây vẫn là một kiểu “thành tích”… rất ấn tượng - ở Madrid Open 2009, Serena thậm chí còn bị loại ngay ở vòng 1 (cô bỏ cuộc sau khi để thua tay vợt người Italia Francesca Schiavone ở ván đầu tiên với điểm số 4/6). Hiện tại, cô vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất, cộng thêm với việc cô hiếm khi có động lực thi đấu đầy đủ ở những giải đấu… “nhỏ” như thế này.
Ban đầu, trận đấu tưởng chừng rất thuận lợi cho Serena, khi cô “chiếm lấy” rơ đấu thứ 10 trong ván đầu tiên khi cầm giao bóng dẫn 40-0 và thắng luôn điểm số tiếp theo. Tuy nhiên, Petrova đã cân bằng tỷ số 1-1 khi thắng rơ đấu thứ 8 một cách ngoạn mục (đó là rơ đấu mà hai tay vợt trải qua hòa điểm đến 10 lần). Đó cũng là bước ngoặt của trận đấu. Sau đó, Serena không thể gượng lại nổi và để thua luôn cả ván 3.
Serena cho biết sau trận đấu: “Tôi không thể di chuyển ở mức độ nhanh nhẹn nhất, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng và tôi đã cố hết sức có thể. Tôi không biết. Tôi chắc chắn không đạt phong độ cao nhất. Nhưng tôi vẫn chưa kết thúc. Vào ngày mai, tôi vẫn còn một trận đánh đôi ở đây. Tôi hy vọng sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu đó và trụ lại ở Madrid thêm một chút nữa. Tôi cũng từng sống bán thời gian tại Paris. Vì vậy, tôi cũng sẽ quay trở lại đó”. Serena không hề than thở một chút nào, nhưng với một thói quen… ưa kiếm chuyện, cô không quên thòng lại một câu “đâm” lịch tổ chức Madrid của WTA Tour: “Thành thật mà nói, đây không phải là giải đấu mà các tay vợt ưa thích nhất. Không có một tay vợt nào cảm thấy sốt sắng khi đăng ký tham gia thi đấu ở đây”.
Thắng Schiavone, Venus sẽ lên ngôi hạng 2 thế giới

Chị em nhà Williams lần đầu tiên sau 7 năm chiếm lĩnh ngôi số 1 và số 2 thế giới.
Trong một kết quả cũng rất quan trọng khác, chị gái của Serena - Venus Williams (hạng 4 WTA) đã đánh bại “cựu thù” của em gái mình là tay vợt người Italia Schiavone (hiện xếp hạng 17 WTA) với điểm số 3/6, 6/1, 6/2 và giành quyền lọt vào tứ kết. Với kết quả này, không cần biết Venus thắng hay thua ở vòng sau, cô vẫn sẽ leo lên ngôi hạng 2 thế giới ngay khi bảng điểm của WTA cập nhật kết quả mới nhất vào đầu tuần sau (thứ hai, 17-5). Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 7 năm trở lại đây, hai chị em nhà Williams cùng “sở hữu” 2 vị trí dẫn đầu trên bảng điểm của WTA. Thật tuyệt vời…
Dù hiện tại không còn quá quan tâm đến… thứ hạng, Venus vẫn tỏ ra rất hạnh phúc với thông tin trên. Trong buổi họp báo sau chiến thắng trước Schiavone, Venus cho biết: “Đó là những gì mà chúng tôi thi đấu để tranh đoạt, dù… cả hai chúng tôi vẫn muốn sở hữu ngôi số 1. Mọi người giống như là: “Ồ, hay quá. Ngôi hạng 2. Vâng”, nhưng đó không phải là cái cách mà mọi thứ diễn ra. Chúng tôi cũng đang cố gắng giành lấy ngôi số 1 trên bảng điểm xếp hạng đôi. Có lẽ, đến một ngày nào đó, cả hai chúng tôi đều đứng đầu ở cả 2 bảng xếp hạng”.
Serena tuy đã bị loại cũng tỏ ra khá hào hứng: “Thật là tuyệt vời. Chúng tôi đã lao động cật lực. Venus thậm chí còn lao động cật lực hơn cả tôi. Chúng tôi đã chiến đấu thật sự, và đã làm tất cả mọi thứ tốt nhất có thể để giành được… thứ hạng tốt nhất có thể”…
Tiểu Siêu (SGGP-Thể Thao)