
Cựu số 1 thế giới nữ thế giới người Mỹ - Serena Williams đã - quyết định chính thức quay trở lại thi đấu và giải đầu tiên mà cô góp mặt sau gần 1 năm vắng bóng “trong giới giang hồ” sẽ diễn ra vào đầu tuần sau tại Eastbourne - một giải đấu làm nóng cho Wimbledon.
Việc Serena thi đấu ở Eastbourne cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ bảo vệ ngôi vô địch tại Wimbledon 2011.

Serena Williams quyết định tạm ngưng tiệc tùng để chính thức quay trở lại.
Tuyên bố trên một thông báo quay trở lại, Serena cho biết: “Tôi rất hào hứng vì mình đã đủ sức khỏe để quay trở lại thi đấu. Quãng thời gian gần 12 tháng vừa qua là cực kỳ khó khăn đối với tôi, nhất là trong việc xây dựng lại nghị lực. Tôi rất biết ơn những người đã sát cánh cùng tôi trong giai đoạn khó khăn này. Tôi xin cám ơn gia đình của tôi, các bạn bè của tôi, và tất cả các CĐV vì những sự hỗ trợ và ủng hộ hết mình của họ ở trong khoảng thời gian vừa qua. Serena đã quay trở lại…”!
Kể từ sau khi giành Grand Slam thứ 13 bằng cách đăng quang ở Wimbledon hồi năm ngoái, Serena không bước ra sân thi đấu một trận đấu nào. Vài ngày sau trận chung kết Wimbledon, cô dính một chấn thương “kỳ cục” ở cổ chân phải, khi một chiếc ly thủy tinh trên bàn cô ngồi trong một nhà hàng đột nhiên rơi xuống đất và vỡ tan, khiến một mảnh thủy tinh cứa sâu vào chân cô. Serena đã phải khâu mấy mũi và thương xuyên đeo băng bảo vệ chân từ đó. Nhưng cô vẫn tiệc tùng thoải mái.
Sự quay trở lại của Serena khiến cho giới mộ điệu quần vợt Mỹ thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi nghe tin Venus cũng đã quay trở lại kể từ khi vắng bóng từ sau Australia Open hồi đầu năm.
Trong một thời gian rất dài vừa qua, quần vợt Mỹ đã phải chống chọi với tình trạng sút kém bằng “ngọn cờ đầu” Bethanie Mattek-Sands, một tay vợt tài năng có hạn nhưng “thủ đoạn” diện những trang phục quái dị thì phải nói là “vô biên”. Có Serena và Venus, quần vợt Mỹ lại mong săn Grand Slam!
TIỂU SIÊU