Hướng đến US Open 2012, kết quả bốc thăm phân nhánh giải nam

Sẽ có “hiệp 3” cho Federer và Murray?

Roger Federer và Andy Murray có khả năng tái ngộ ở bán kết US Open 2012. Điều đó có nghĩa sẽ có “hiệp 3” cho trận quyết chiến giữa Federer và Murray trong thời gian gần đây? Federer - hạt giống số 1, tay vợt số 1 thế giới và Murray - hạt giống số 3, hạng 4 thế giới đã liên tục giáp mặt nhau ở 2 trận chung kết đình đám là chung kết Wimbledon và chung kết Olympic London.
Sẽ có “hiệp 3” cho Federer và Murray?

Roger Federer và Andy Murray có khả năng tái ngộ ở bán kết US Open 2012. Điều đó có nghĩa sẽ có “hiệp 3” cho trận quyết chiến giữa Federer và Murray trong thời gian gần đây? Federer - hạt giống số 1, tay vợt số 1 thế giới và Murray - hạt giống số 3, hạng 4 thế giới đã liên tục giáp mặt nhau ở 2 trận chung kết đình đám là chung kết Wimbledon và chung kết Olympic London.

Federer thắng ở Wimbledon nhưng lại thua dễ dàng sau 3 ván đấu ở Olympic London và đành chấp nhận tấm HCB, dù khát khao của anh là “vàng”. Nhưng lần này, nếu có “hiệp 3” thì trận đấu sẽ không diễn ra ở ngày thi đấu cuối cùng, trái lại, đó sẽ là trận bán kết.

Roger Federer (phải) và Andy Murray

Roger Federer (phải) và Andy Murray

Thời gian gần đây, những trận chung kết “siêu kinh điển” kiểu mới giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal đã bị xóa nhòa, thay vào đó, phần 3 của tập phim “Đế quốc phản công” mà Federer thủ vai chính cùng với sự vươn lên dũng mãnh đến không ngờ của Murray khiến sự kình địch của Nole và Rafa hầu như… rơi vào quên lãng. Murray đã trở thành “đại kình địch thật sự” của Federer dù rằng trước đây, 2 người này cũng đã giáp mặt nhau rất nhiều lần.

Tính quan trọng của những lần giáp mặt gần đây đã khác, và Murray cũng đã như lột xác, điều đó khiến cho sự hấp dẫn trong các cuộc đối đầu giữa Fed và Murray tăng lên rất cao. Murray giờ đây không còn là tay vợt lớn trong những trận đấu nhỏ, trái lại, anh đang từng bước trưởng thành như là một tay vợt lớn thật sự và anh cần phải thắng một danh hiệu Grand Slam để “hợp thức hóa” điều đó. Murray rất muốn thắng US Open 2012, và hóa ra, Fed đang… cản đường anh!

Sự “oan nghiệt” - hay thú vị - của lá thăm đã đưa Federer và Murray cùng “dồn cục” lại ở một nửa nhánh đấu. Tuy nhiên, trước khi muốn có “hiệp thứ 3”, Federer và Murray phải “thanh toán” hết tất cả các đối thủ cản đường. Federer có khả năng đụng Tomas Berdych (CH Séc, hạng 7 ATP, hạt giống số 6) - người đã “lật đổ” anh ở tứ kết Wimbledon 2010. Với Murray, đối thủ tiềm tàng ở bán kết có thể là Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, hạng 6 ATP, hạt giống số 5). Người ta thường hay sử dụng cụm từ “đại chiến eo biển Manche” để miêu tả về các cuộc đối đầu giữa tay vợt số 1 Anh quốc và tay vợt số 1 nước Pháp. Nhưng khi Murray đang vươn lên, Tsonga trở nên nhỏ bé.

Trong khi đó, Djokovic hoàn toàn thảnh thơi ở nửa kia của nhánh đấu vì Nadal đã rút lui do cần thời gian chạy chữa chấn thương đầu gối, đối thủ có thứ hạng cao nhất còn lại ở nhánh đấu này là David Ferrer (hạng 5 thế giới) - người có khả năng sẽ giáp mặt với Nole ở bán kết. Đối thủ tiềm năng ở tứ kết của Nole là Juan Martin del Potro Argentina, hạng 8 ATP, hạt giống số 7) - người đã bất ngờ đăng quang US Open 2009 sau khi “lật đổ” Federer.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục