Sách của Blake lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times
Cuốn tự truyện về cuộc đời của James Blake mang tên: "Sự trở lại dữ dội: Tôi đã mất hết mọi thứ như thế nào và tôi đã giành lại cuộc đời tôi" đã lọt vào danh sách những quyển sách bán chạy nhất (bestseller list) trong tuần đầu tiên xuất bản theo thống kê của báo New York Times. Cuốn sách của James Blake đã đứng ở vị trí thứ 22.
Nhà báo Darren Rovell của CNBC đã giới thiệu về cuốn tự truyện này như sau: "Đây rõ ràng là quyển sách về cuộc đời một vận động viên thể thao hay nhất mà tôi từng đọc". Còn tờ tạp chí People thì xếp loại chất lượng quyển sách của Blake đạt 3 sao rưỡi (trong mức trần là 4 sao) và "chua" thêm một câu: "Hiếm có ký ức thể thao nào thật sự có một trái tim". Các tờ báo danh tiếng khác như Washington Post cũng đánh giá cao "Sự trở lại dữ dội".
Blake cho biết: "Thật vinh dự khi sách của mình viết lọt vào danh sách bán chạy của tờ New York Times. Tôi không bao giờ tưởng tượng công chúng quá nhiều hứng thú với cuốn sách của tôi như vậy. Tôi hy vọng mọi người đọc cuốn sách này có thể tìm ra chút cảm hứng về những gì mà tôi đã vất vả trải qua".
Blake - vừa mới hoàn tất Countrywide Classic ở Los Angeles tuần này - sẽ tiếp tục quá trình giới thiệu sách khi xách vợt đi thi đấu ở US Open Series trong những ngày sắp tới.
"Thần đồng Mỹ" thắng trận đầu tiên sau… 7 trận gần đây!
Sam Querrey - từng được người Mỹ ví von là "thần đồng nam" mới - vừa giành được chiến thắng đầu tiên sau 7 trận gần đây. Anh đã đánh bại Julien Benneteau (Pháp) 7/6 (8-6), 6/1 ở vòng 1 giải Indianapolis Championships 2007.
Trong 7 tuần qua, Querrey đi từ thất bại này đến thất bại khác. Đó là lý do anh đã bị mất phương hướng khi để Benneteau dẫn trước trong loạt tie-break ván 1 (khi đó, Querrey nghĩ rằng mình đã bị thua): "Chúng tôi đã trải qua một pha bóng quá dài khi tôi nghĩ điểm số đang là 5-5. Sang điểm số kế tiếp, khi tôi thua, tôi lại tưởng mình đã thua 5-7. Thật ra, lúc đó trọng tài báo rằng điểm số mới là: tôi bị dẫn 4-6. Nhờ vậy, tôi đã tỉnh ra và quay trở lại thắng trong loạt tie-break. Sau đó tôi thắng luôn ván 2".
Querrey nói thêm: "Đây là một chiến thắng rất quan trọng. Mỗi lần khi bạn để thua, điều đó gây tổn thương cho niềm tin của bạn. Chiến thắng sẽ mang đến cho bạn nhiều trận đấu hơn. Nhiều trận đấu hơn mang lại cho bạn nhiều sự kiên cường hơn. Và bạn sẽ gặt hái được nhiều thứ tốt hơn. Nhảy từ hạng 500 lên hạng 65 thế giới là rất nhanh. Nhưng để nhảy từ hạng 65 lên hạng 50 thế giới lại là một quãng đường khá lớn. Giờ đây, tôi đã nhận ra rằng tôi phải lao động cật lực nhiều đến như thế nào".
Djokovic gia nhập "Câu lạc bộ 100"
Kể từ khi bỏ cuộc trong trận bán kết Wimbledon gặp Rafael Nadal hồi đầu tháng 7, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Djokovic ở tour đấu ATP. Và anh đã dễ dàng đánh bại Pablo Andujar (Tây Ban Nha) với điểm số 6/1, 6/4 ở vòng 1 Croatia Open. Với chiến thắng này, Djokovic đã chính thức gia nhập "Câu lạc bộ 100" - câu lạc bộ bao gồm những tay vợt ít nhất giành được 100 trận thắng ở các tour đấu của ATP. Chỉ tính riêng trong năm 2007, Djokovic đã giành được đến 47 trận thắng.
Ở vòng 2 Croatia Open, Djokovic sẽ gặp người thắng của cặp Viktor Troicki (Serbia) giáp mặt với Predrag Rusevski (Macedonia).
TIỂU PHI