
Sau trận thua trước Villarreal, báo chí Tây Ban Nha loan tin, Ronaldo đã cảm thấy không hạnh phúc ở Real Madrid đến cùng cực. Nên đã tác động đến người đại diện để trở lại “mái nhà xưa” Man.United.
Cần biết, đây không phải lần đầu tiền đạo người Bồ Đào Nha tỏ ra như vậy. Trước đó cũng không ít lần Ronaldo muốn ra đi, nhưng mọi việc vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Tuy nhiên mới đây, mọi thứ có lẽ như “giọt nước tràn ly” khi mối quan hệ giữa Ronaldo và chủ tịch Florentino Perez được cho đang trong quá trình “chiến tranh lạnh”.
Kế đến, thông qua tờ AS có hơn 60% độc giả muốn Ronaldo rời khỏi Real. Tất cả cho thấy, Bernabeu bây giờ không còn là ngôi nhà hạnh phúc của tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Có thông tin cho rằng, chỉ cần chấp nhận chi 200 triệu bảng để đàm phán thì thương vụ này sẽ có thể diễn ra tốt đẹp. Tiền đối với Man.United không thiếu, nhưng vấn đề Quỷ đỏ không cần Ronaldo nữa. Điều này không hề xa rời thực tế, với việc Man.United xem như chắc chắn chiêu mộ Sanchez thì đâu có chỗ cho Ronaldo. Thậm chí, hãng đồ thể thao Adidas còn in cả chiếc áo số 7 quen thuộc của Ronaldo từng khoác trước đây cho Sanchez.
Một mặt là như vậy, mặt khác, hàng công của Quỷ đỏ bây giờ cũng trở nên quá chật chội. Với Sanchez, Man.United còn đó thêm Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Anthony Martial, Jesse Lingard và Zlatan Ibrahimovic… thì khả năng phí 200 triệu bảng cho Ronaldo là điều không thể.
Cho nên với Ronaldo bây giờ, con đường trở về Old Trafford trở nên rất xa vời. Thậm chí nếu phía Man.United có mua 1 cầu thủ nào đi chăng nữa, Gareth Bale sẽ là cái tên được cân nhắc chứ không phải tiền đạo người Bồ Đào Nha.