Ronaldo ghi bàn trong ngày Al-Nassr gặp sự cố, Al-Hilal tìm lại cảm giác chiến thắng

Ở các trận đấu thuộc vòng 22 Saudi Pro League, siêu sao Cristiano Ronaldo đóng góp một pha lập công trong chiến thắng 2-0 của Al-Nassr trên sân Al-Wehda. Còn Al-Hilal đánh bại Al-Kholood với tỷ số đậm 5-1.

Ronaldo cùng các đồng đội hạ gục Al-Wehda với tỷ số 2-0
Ronaldo cùng các đồng đội hạ gục Al-Wehda với tỷ số 2-0

Sau khi gây thất vọng với trận thua 2-3 trước Al-Ettifaq ở vòng đấu trước, Ronaldo cùng Al-Nassr hành quân đến sân Al-Wehda trong khuôn khổ vòng 22. Kỳ lạ thay, trận đấu bị hoãn lại 1 giờ đồng hồ so với lịch trình ban đầu bởi lý do hết sức hy hữu. Trong lúc tập thể Al-Nassr di chuyển đến sân King Abdulaziz, xe buýt chở đội đã gặp sự cố khiến thầy trò HLV Stefano Pioli có mặt muộn hơn dự kiến.

Bước vào trận đấu, Al-Nassr gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà suốt 45 phút đầu tiên. Nhằm làm mới hàng công, HLV Pioli tung hai tài năng trẻ người Brazil là Wesley và Angelo vào sân ngay đầu hiệp 2. Và gần như sự thay đổi này mang đến hiệu quả tức thì.

Phút 48, Angelo treo bóng chuẩn xác từ cánh phải. Ở phía trong, Cristiano Ronaldo di chuyển khôn ngoan trước khi đánh đầu tung lưới Al-Wehda. Bàn mở tỷ số của Ronaldo cũng là pha lập công thứ 17 mà siêu sao người Bồ Đào Nha ghi được ở Saudi Pro League mùa này, đưa anh vượt lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Đồng thời, CR7 nâng cao thành tích ghi bàn trong sự nghiệp lên con số 925.

Phải đến những phút bù giờ hiệp 2, Al-Nassr mới có thể nhân đôi cách biệt. Phút 90+7, Ronaldo sút phạt hàng rào đưa bóng chạm tay một cầu thủ Al-Wehda trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính cho đội khách được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, Ronaldo lại không phải người thực hiện. Anh nhường quả penalty cho Sadio Mane - cầu thủ đã tịt ngòi trong 9 trận đấu liên tiếp trước đó. Ở cự ly 11 mét, cựu tiền đạo Liverpool đánh bại thủ môn đối phương, ấn định tỷ số 2-0 nghiêng về Al-Nassr.

Sadio Mane.jpg
Sadio Mane giải cơn hạn bàn thắng của bản thân trên chấm phạt đền

Chiến thắng này giúp Ronaldo cùng các đồng đội đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ tay Al-Qadisiya. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Al-Qadisiya thảm bại 1-4 khi làm khách của Al-Ahli. Trong hiệp 1, Al-Ahli vượt lên dẫn trước tới 3-0 nhờ các bàn thắng của Ivan Toney (pen, 11’), Mohamed Sulaiman (27’) và pha đốt lưới nhà đến từ Nacho Fernandez (42’).

Sang hiệp 2, Quinones sớm gỡ lại một bàn cho Al-Qadisiya ở phút 48. Nhưng Ivan Toney nhanh chóng ấn định chiến thắng 4-1 cho Al-Ahli bằng cú sút phạt đền chính xác thứ 2 trong trận đấu ở phút 52. Sau trận thua này, Al-Qadisiya hiện đang có cùng 47 điểm với Al-Nassr nhưng tạm xếp sau do kém hơn về hiệu số.

Trong khi đó, những nhà đương kim vô địch Al-Hilal tìm lại niềm vui chiến thắng khi vùi dập Al-Kholood với tỷ số 5-1 trên sân nhà. Đội trưởng Salem Al-Dawsari và Malcom, mỗi người đóng góp một cú đúp. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Marcos Leonardo. 3 điểm có được trước Al-Kholood giúp Al-Hilal tạm rút ngắn cách biệt với ngôi đầu bảng của Al-Ittihad xuống còn 4 điểm trước khi thầy trò HLV Laurent Blanc ra sân thi đấu muộn nhất vòng.

Tin cùng chuyên mục