
Tiền đạo ngôi sao của Al-Nassr đã chỉ trích bản thân và cả màn trình diễn của đội trong trận lượt đi tại Copenhagen, nơi Bồ Đào Nha để thua bởi bàn thắng của Rasmus Hojlund. Nhưng anh tin rằng đám đông khán giả nhà có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xoay chuyển cục diện trận đấu. “Không khí căng thẳng hơn. Tôi không giấu điều đó. Chúng tôi đang trong thời điểm căng thẳng vì chúng tôi cần chiến thắng, nhưng đó là điều tuyệt vời của bóng đá”, Ronaldo nói với các phóng viên vào thứ Bảy. “Ngày mai, tôi kêu gọi người hâm mộ hãy ủng hộ chúng tôi. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, vì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
“Tôi đã thua các trận đấu trong 90 phút, nhưng tôi chưa bao giờ thua ở trận lượt đi” siêu sao 40 tuổi nói thêm. “Có những trận đấu như vậy, có những ngày tồi tệ. Tôi không chơi gì cả ngày hôm qua, cả đội cũng không chơi gì cả, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Ngày mai tôi muốn rời khỏi sân Alvalade với tư thế ngẩng cao đầu. Nếu tôi ghi bàn, tôi sẽ vui, nhưng nếu tôi không ghi bàn, hãy để người khác ghi bàn, điều tôi muốn là Bồ Đào Nha giành chiến thắng”.
Ronaldo phủ nhận sự thiếu thái độ trong đội, và tự tin rằng họ có thể đoàn kết và tiến vào bán kết: “Luôn có thái độ trong đội tuyển quốc gia. Tất nhiên là về mặt kỹ thuật, nhưng cũng còn thiếu nhiều thứ khác. Đó là bóng đá, bạn không thể luôn chơi tốt. Bầu không khí cũng không thuận lợi... Nhưng không cần phải lo lắng. Quá khứ là quá khứ. Tôi biết có rất nhiều người muốn chúng tôi thua, nhưng nếu số ít người ở đó đoàn kết và có năng lượng tốt, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có kết quả tuyệt vời vào ngày mai”.

Ronaldo cũng bảo vệ HLV Roberto Martinez, người đã bị một số chuyên gia và người hâm mộ chỉ trích: “Tôi nghĩ rằng thật không công bằng khi chỉ trích HLV, bởi vì tất cả chúng ta đều ở trong cùng một con thuyền. Chúng tôi đã thua trận và chơi tệ, nhưng chúng tôi còn trận lượt về vào ngày mai. Bình tĩnh nào. Hãy suy nghĩ tích cực và nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi”.
Cầu thủ 5 lần thắng Quả bóng vàng cũng cho biết anh không có vấn đề gì khi Hojlund tái hiện màn ăn mừng “Siu” nổi tiếng của anh sau khi ghi bàn trong chiến thắng của Đan Mạch. Sau khi tìm được mành lưới, tiền đạo của Man.United chạy về phía góc sân và thực hiện màn ăn mừng mang thương hiệu của Ronaldo, người đang đứng nhìn hành động đó. Sau trận, Hojlund giải thích rằng anh không có ý định chế giễu Ronaldo, mô tả kỷ lục gia ghi bàn của thế giới bóng đá là thần tượng của mình.
“Không vấn đề gì, với tôi thì đó không phải là vấn đề. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng không chỉ cậu ấy mà những vận động viên khác trên thế giới cũng ăn mừng như tôi. Đối với tôi, đó là một vinh dự”, Ronaldo nói, sau đó chia sẻ thêm với một nụ cười: “Nhưng tôi hy vọng ngày mai cậu ấy có thể thấy tôi ăn mừng”.