Roland Garros 2017: Nadal và Thiem tái ngộ

Đụng độ nhau ở trận bán kết đơn nam thứ 2 của Roland Garros 2017 (dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay, thứ Sáu 9-6 tại sân Trung tâm Philippe-Chatrier), Rafael Nadal sẽ tái ngộ Dominic Thiem lần thứ 4 nếu chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay. 
Rafael Nadal
Rafael Nadal
Trước đó, Nadal từng đánh bại Thiem ở chung kết Barcelona Open – thắng với điểm số 6-4, 6-1 và ở chung kết Madrid Masters – thắng với điểm số 7-6 (10-8), 6-4; nhưng ở trận tứ kết Rome Masters, Thiem đã “gỡ gạc danh dự” với chiến thắng 6-4 và 6-3. Trận đối đầu giữa “Vua sân đất nện” và “Vua sân đất nện của tương lai”, vì vậy, được dự báo sẽ rất hấp dẫn.

Nadal thắng nhàn Carreno

Trận đấu giữa Nadal và Carreno Busta đã sớm kết thúc khi điểm số đang là 6-2, 2-0 nghiêng về phía Nadal. Đối thủ đồng hương của anh ở bên kia sân đã bị đau bụng bất ngờ chỉ sau 51 phút tranh tài. Anh này nhờ nhân viên y tế vào chăm sóc ở cuối ván 1, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể hoàn tất trận đấu của mình. Khi Carreno ra dấu hiệu phải bỏ cuộc, Nadal cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì, dù anh đã giành được trận thắng thứ 22/23 trận đấu trên mặt sân đất nện mùa này. Một chiến thắng nhàn nhã, nhưng chưa kịp toát mồ hôi, chắc chắn là thứ mà Nadal không hề mong muốn và chờ đợi, anh muốn một trận thắng song phẳng hơn.

Cũng chẳng sau, với Nadal, quan trọng là anh đã giành được chiến thắng và hướng đến cú “La Decima thứ 3” trong sự nghiệp của mình. Anh đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng được cho là “tiệm cận” với phong độ đỉnh cao. Anh mới chỉ đánh mất 22 game đấu (dĩ nhiên là vẫn chưa để thua ván đấu nào) khiến người ta nghĩ đến chuyến hành trình khó tin mà “tiền bối” Bjorn Borg từng tạo ra trên con đường đăng quang Roland Garros hồi năm 1978 – chỉ đánh mất 32 game đấu. Nhưng Nadal lại không mấy hứng thú với “kỷ lục” đó: “Tôi không biết mình đã đánh mất bao nhiêu game đấu ở giải đấu năm nay. Nhưng tôi thật sự cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến trận đấu bán kết. Mục tiêu duy nhất của tôi là cố sẵn sàng chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình. Còn tất cả những thứ còn lại, rồi thì chúng ta luôn có thể hiểu được ra sau khi nước rơi đá lộ”.

Thiem thắng sốc Djokovic

Không ai dám nghĩ Dominic Thiem có thể đánh bại “Cựu Nhà vua ATP” là Novak Djokovic theo cách này. Chiến thắng mang tính “gây sốc” của tay vợt trẻ người Áo có điểm số 7-6 (7-5), 6-3, và 6-0 cũng chính là thất bại đau đớn nhất mà tay vợt người Serbia phải nhận lãnh trong mùa giải năm nay. Khi người ta đã bắt đầu nói về quan điểm cho rằng: “Nole đã… hết thời”, thì Thiem đang tỏa sáng rực rỡ và xứng đáng là đối trọng đáng kể nhất của Nadal ở Roland Garros 2017. Thiem đang chơi rất hay trong mùa giải năm nay, thậm chí còn hay hơn những gì mà anh từng thể hiện ở mùa giải sân đất nện hồi năm ngoái.
Roland Garros 2017: Nadal và Thiem tái ngộ ảnh 1 Dominic Thiem
Lần thứ 4 đối đầu Gặp lại Thiem lần thứ 4 trong mùa giải năm nay, Nadal đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn vì chính “gã nhóc người Áo này” là người mang lại thất bại duy nhất trên mặt sân đất nện mùa này đến cho anh. Tỏ ra rất thận trọng trước trận đại chiến, Nadal đưa ra nhận xét của mình: “Tôi đang chơi rất tốt, và tôi sẽ hướng về phía trước. Thiem là một đối thủ rất khó nhằn. Tôi hy vọng là tôi sẽ không để thua. Tôi đã thắng cậu ấy ở Barcelona, ở Madrid, nhưng tôi đã thua cậu ấy ở Rome… Nếu như tôi chơi tốt, tôi hy vọng điều đó sẽ giúp tôi đặt được một chỗ trang trọng trong trận đấu chung kết”. Trong khi đó, Thiem đánh giá rất cao đối thủ người Tây Ban Nha: “Tôi có thói quen chơi một trận đấu rất tồi vào cái ngày sau khi đánh bại một tay vợt lớn. Tôi hy vọng tôi sẽ cải thiện được điểm yếu đó. Thật tuyệt vời khi lại lọt đến vòng bán kết ở đấu trường Roland Garros này. Và đối thủ khó nhằn nhất ở đây sẽ tiến ra sân trong ngày thứ Sáu. Đó sẽ là trận đấu thứ 4 chống lại anh ấy trong vòng 5 hay 6 tuần lễ gần đây. Vì thế, sẽ chẳng còn gì là bí mật nữa. Anh ấy đang ở trong một trạng thái tốt nhất. Chắc chắn, đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn đến nỗi bạn khó có thể tưởng tượng ra”. Sẵn sàng đối đầu với Nadal, nhưng Thiem thừa nhận anh cần thêm động năng khác nếu muốn đăng quang ngôi vô địch: “Tôi nghĩ, năm nay mọi thứ khó hơn so với năm ngoái. Năm ngoái, tôi không hài lòng khi chỉ lọt đến bán kết, năm nay tôi không kỳ vọng kết quả này. Nhưng tôi vẫn muốn tiến sâu. Đó là một tư duy hoàn toàn khác biệt. Quả là một trò đùa khi nói đến việc thắng Grand Slam khó khăn như thế nào. Tôi đã đánh bại Novak. Vào ngày thứ Sáu, đó sẽ là Nadal. Và trong trận chung kết, sẽ là một ngôi sao khác nữa. Đó là lý do tại sao đây là Grand Slam, bởi vì đăng quang ở đây là chiến tích tuyệt vời”.
Novak Djokovic: Thời tắt nắng!

Vậy là, chỉ trong chưa đầy 1 năm kể từ khi vươn lên đến đỉnh cao danh vọng tối thượng, với cú “Career Grand Slam” sau ngôi vô địch Roland Garros 2016, trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử sau “tiền bối” Rod Lavers sở hữu cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một khoảng thời gian, “Nhà vua” ATP ngày nào – Novak Djokovic – đã rơi tuột xuống vực sâu của sự thất vọng với trận thua tang thương và đau đớn sau 3 ván đấu trước Dominic Thiem ở tứ kết Roland Garros 2017. Nhìn vào Novak, người ta không còn nhận ra một tay vợt người Serbia kiêu hùng ngày nào, kẻ “không sợ trời, không sợ đất”, luôn nhập cuộc vào các trận đấu với tinh thần “quyết chiến quyết thắng, quyết không đầu hàng” và biến đó trở thành thứ vũ khí tối thượng của mình. Giờ đây, người ta quan sát anh, chỉ thấy sự héo hon và muộn phiền, của một con người vốn đã “tắt nắng” và không còn chút huyết sắc, động lực để tranh đấu trên sân đấu!
Roland Garros 2017: Nadal và Thiem tái ngộ ảnh 2 Novak Djokovic đã hết thời?
Cộng tác với Andre Agassi, hóa ra chưa hẳn là “cứu cánh” tuyệt đối cho sự nghiệp của Nole, khi anh chỉ thể hiện một bộ mặt khả quan trong vài trận đấu đầu tiên trước khi trải qua trận đấu marathon dài 5 ván đấu với Diego Schwartzman ở vòng 3 như một điềm báo trước anh sẽ thất bại đau đớn ở tứ kết. Khi Agassi cũng đá “bó tay” trước căn bệnh “vô phương cứu chữa” của Djokovic, sẽ chỉ còn anh hiểu được chính bản thân mình phải làm gì. “Đây không phải là điều chưa từng xảy ra với bất cứ một tay vợt nào trước đây. Tất cả mọi tay vợt đều từng phải trải qua những thứ tương tự. Vì thế, tôi đoán là, bạn phải vượt qua nó, cố gắng học hỏi từ những bài học và tính toán đường hướng tiến lên, làm sao để mạnh mẽ hơn. Đó là một thách thức, nhưng tôi sẽ đứng lên để vượt qua nó”, Djokovic đã nói như vậy.

Nhưng khoảng cách giữa nói và làm, nhất là khi anh nhận ra, có khi anh đã… hết thời, là một khoảng cách từ… trái đất đến mặt trời!

Tin cùng chuyên mục