Roland Garros 2012: Fed đụng… “người hâm mộ”

Trước khi thể hiện mình là… một tay vợt chuyên nghiệp, David Goffin - đối thủ của Roger Federer ở vòng 4 Roland Garros 2012 - không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ với tay vợt cựu số 1 thế giới như là một CĐV bình thường. Đối với tay vợt trẻ 21 tuổi người Áo này, việc anh được giáp mặt Federer có thể nói là “một giấc mơ trở thành hiện thực”…
Roland Garros 2012: Fed đụng… “người hâm mộ”

Trước khi thể hiện mình là… một tay vợt chuyên nghiệp, David Goffin - đối thủ của Roger Federer ở vòng 4 Roland Garros 2012 - không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ với tay vợt cựu số 1 thế giới như là một CĐV bình thường. Đối với tay vợt trẻ 21 tuổi người Áo này, việc anh được giáp mặt Federer có thể nói là “một giấc mơ trở thành hiện thực”…

Và anh đang tỏ ra rất hứng thú với cơ hội này, thậm chí còn hứng thú hơn cả suy nghĩ của một tay vợt bình thường: liệu anh có thể đánh bại được Fed?

David Goffin - đối thủ của Roger Federer ở vòng 4 Roland Garros 2012.

David Goffin - đối thủ của Roger Federer ở vòng 4 Roland Garros 2012.

Lý ra Goffin (hạng 109 thế giới) không có cơ hội lọt vào vòng đấu chính ở Roland Garros năm nay. Nếu không có chuyện Gael Monfils bất ngờ rút lui vì chấn thương đầu gối, Goffin đâu có may mắn được đôn lên thay thế. Thế mà ở lần đầu tiên tham gia vòng chính tại một kỳ Grand Slam, Goffin đã chơi rất xuất sắc, đánh bại tay vợt gạo cội người CH Séc Radek Stepanek 6/2, 4/6, 2/6, 6/4, 6/2 ở vòng 1; hạ gục tay vợt chủ nhà Arnaud Clement 3/6, 7/6 (7-2), 0/6, 6/2, 6/1 ở vòng 2; và loại Lukasz Kubot của Slovakia 7/6 (7-4), 7/5, 6/1 ở vòng 3.

Với những thành tích này, Goffin đang là một tay vợt “bất khả chiến bại” ở vòng chính Grand Slam với 3 trận toàn thắng (trước đây, Goffin đã liên tục thất bại ở vòng loại tại 4 kỳ giải Grand Slam; anh cũng đã thua Gregoire Burquier ở vòng loại Roland Garros 2012 nhưng sau đó may mắn đậu “vớt” vì Monfils bị loại).

Goffin hiện đang là tay vợt đậu “vớt” đầu tiên sau 17 năm, lọt đến vòng 4 một kỳ Grand Slam và là người thứ 7 trong lịch sử tạo nên được kỳ tích này - người cuối cùng làm được điều tương tự là tay vợt người Bỉ Dick Norman ở Wimbledon 1995.

Dù có thế nào chăng nữa, Goffin tỏ ra không quá quan tâm đến những “chi tiết lịch sử”. Anh hiện đang rất phấn khởi vì được giáp mặt với thần tượng của mình. Goffin cho biết sau khi đánh bại Kubot: “Giờ đây, tôi sẽ được thi đấu với Roger. Quả thật không thể tin nổi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thường xem Federer thi đấu qua truyền hình. Đối với tôi, anh ấy luôn thi đấu thứ quần vợt quyến rũ. Kỹ thuật của anh ấy là hoàn hảo. Tôi cũng thích anh ấy ở khía cạnh con người, anh ấy là một người tốt cả trong lẫn ngoài sân đấu. Tôi chờ đợi một trận đấu khó khăn sắp sửa diễn ra, đương nhiên. Tôi thật sự không biết mình sẽ chuẩn bị như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng vui thú với trận đấu. Liệu tôi có thể đánh bại được Federer không? Nếu tôi nói là có, nghe có vẻ tự phụ. Nếu tôi nói là không, nghe có vẻ tự ti. Chúng ta hãy chờ xem. Tôi sẽ chuẩn bị như những trận đấu khác. Tôi sẽ cố chơi hết mình và hưởng thụ thời gian thi đấu”.

Về phần mình, Fed tỏ ra bình tĩnh trước thông tin đối thủ mới nhất của anh là một CĐV hâm mộ anh cuồng nhiệt. Federer nói: “Chuyện này đâu phải mới xảy ra lần đầu tiên”. Federer vừa đánh bại Nicolas Mahut (Pháp, hạng 89 ATP) với điểm số 6/3, 4/6, 6/2, 7/5 để đạt cột mốc 235 trận thắng trên đấu trường Grand Slam. Trong 2 vòng đấu vừa qua, tay vợt Thụy Sĩ đều phải trải qua 4 ván đấu. Nhưng đối với anh, điều đó không quá quan trọng. Quan trọng là anh đã tiếp tục giành chiến thắng, thế thôi!

Khi còn nhỏ, Goffin thường xem Federer thi đấu qua truyền hình, và “cậu nhỏ” Goffin hồi đó đã làm tất cả những hành động của một CĐV nhí: sưu tập hình ảnh, poster của Federer để dán đầy trong phòng ngủ nhà mình.

TIỂU PHI


Đương kim á quân Schiavone rơi đài

Bất ngờ đã tiếp tục xảy ra ở giải đơn nữ Roland Garros 2012. Đương kim á quân Francesca Schiavone (Italia, hạng 14 WTA, cũng là nhà vô địch giải hồi năm 2010) đã rơi đài khi thua Varvara Lepchenko (Mỹ, hạng 61 WTA) với điểm số 6/3, 3/6, 6/8. Dù đã dẫn trước với tỷ số 1-0 sau khi giành chiến thắng 6/3 trong ván đầu tiên, Schiavone bất ngờ để thua ngược trước tay vợt người Mỹ đột nhiên thi đấu như “lên đồng”.

Lepchenko - niềm hy vọng còn lại của quần vợt Mỹ.

Lepchenko - niềm hy vọng còn lại của quần vợt Mỹ.

Schiavone đã thua sau hơn 3 giờ tranh tài trong trận đấu mà số cú đánh thắng điểm trực tiếp của cô chỉ vượt hơn đối thủ đúng 1 lần (31 so với 30). Đối với Lepchenko, cô cùng với Sloane Stephens trở thành những niềm hy vọng cuối cùng của quần vợt nữ nước Mỹ ở vòng 4 Roland Garros năm nay.

Như vậy là Lepchenko (lần đầu tiên lọt đến vòng 4 một kỳ giải Grand Slam, thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 2 Roland Garros 2010, 2011 và Wimbledon 2010) sẽ gặp ĐKVĐ Wimbledon Petra Kvitova (CH Séc, hạng 4 WTA) ở vòng 4 Roland Garros 2012. Kvitova đã đánh bại Nina Bratchikova (Nga, hạng 108 WTA) với điểm số 6/2, 4/6 và 6/1 trong một trận đấu vòng 3 khác cũng diễn ra vào tối hôm qua 2-6.

Trong khi đó, ĐKVĐ Roland Garros Li Na (Trung Quốc, hạng 7 WTA, người đã đánh bại Schiavone ở trận chung kết Roland Garros 2011) cũng giành chiến thắng sau 3 ván đấu - đánh bại Christina McHale (Mỹ, hạng 35 WTA) với điểm số 3/6, 6/2 và 6/1. Đối thủ của Li Na ở vòng 4 sẽ là Yaroslava Shvedova (Kazakhstan, hạng 142 WTA…). 

T.Ph

Tin cùng chuyên mục