Roland Garros 2012: Ai cản nổi Nadal?

Trong những ngày sôi động trên mặt sân đất nện ở Roland Garros, chính Rafael Nadal - chứ không phải Roger Federer - mới xứng đáng với biệt danh “Tàu tốc hành”. Chiến thắng mới nhất của Nadal trước đồng nghiệp Juan Monaco (Argentina, hạng 15 ATP) với điểm số 6/2, 6/0 và 6/0 là trận thắng thứ 4 liên tiếp diễn ra trong vỏn vẹn 3 ván đấu ở Paris năm nay (trước đó, Nadal đã lần lượt hạ Simon Bolleli 6/2, 6/2, 6/1; thắng Denis Istomin 6/2, 6/2, 6/0; và đánh bại Eduardo Schwank 6/1, 6/3, 6/4. Bằng phong độ sung mãn như thế, ai cản nổi anh?
Roland Garros 2012: Ai cản nổi Nadal?

Trong những ngày sôi động trên mặt sân đất nện ở Roland Garros, chính Rafael Nadal - chứ không phải Roger Federer - mới xứng đáng với biệt danh “Tàu tốc hành”. Chiến thắng mới nhất của Nadal trước đồng nghiệp Juan Monaco (Argentina, hạng 15 ATP) với điểm số 6/2, 6/0 và 6/0 là trận thắng thứ 4 liên tiếp diễn ra trong vỏn vẹn 3 ván đấu ở Paris năm nay (trước đó, Nadal đã lần lượt hạ Simon Bolleli 6/2, 6/2, 6/1; thắng Denis Istomin 6/2, 6/2, 6/0; và đánh bại Eduardo Schwank 6/1, 6/3, 6/4. Bằng phong độ sung mãn như thế, ai cản nổi anh?

Roland Garros 2012: Ai cản nổi Nadal? ảnh 1

Rafael Nadal nghiền bẹp Juan Monaco.

Hủy diệt Monaco, xác lập kỷ lục mới

Nadal đã “hủy diệt” Monaco trong chưa đầy 2 giờ để lập ra một kỷ lục mới ở mặt sân đất nện tại Paris - cho đến thời điểm này của giải đấu. Nadal chỉ “đánh mất” vỏn vẹn 19 rơ đấu, thành tích này chỉ thua thành tích “đánh mất” 16 rơ đấu sau 4 trận đầu tiên ở Roland Garros 1982 của huyền thoại người Argentina Guillermo Vilas và ngang bằng với thành tích của huyền thoại người Mỹ John McEnroe ở Roland Garros 1984. Hiện tại, chỉ tính riêng trên “mặt trận” Roland Garros, Nadal đã thắng 49/50 trận đấu.

Nadal bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc với cái cách mà tôi thể hiện trên sân đấu. Tôi cảm thấy thật sự thoải mái, thật sự thanh thản. Khi giải đấu khép lại, tôi sẽ nói cho các bạn biết liệu đây có phải là kỳ giải Roland Garros hay nhất của tôi hay không. Còn giờ đây, tôi vẫn đang tiếp tục thi đấu. Từ đầu giải cho đến giờ, mọi chuyện vẫn rất tốt. Nhưng chúng ta hãy cứ chờ xem. Chuyện gì cũng có thể thay đổi mà”. Nadal cũng không quên dành tặng những lời nói “có cánh” cho Monaco: “Tôi nghĩ anh ấy có thể chơi thứ quần vợt tốt nhất trong sự nghiệp nhưng… không phải hôm nay”.

Almagro khó cản nổi Nadal

Đối thủ thứ 5 mà Nadal phải đối mặt ở Roland Garros năm nay sẽ là người đồng hương Nicolas Almagro (hạng 13 ATP). Nadal không lạ gì Almagro, hai người từng sát sánh cùng nhau ở đấu trường Davis Cup và từng gặp nhau rất nhiều lần.

Thực tế thì Almagro không phải là đối thủ xứng tầm của Nadal dù rằng Almagro đã chơi rất lên tay trong thời gian gần đây. Nadal đã đánh bại Almagro trong cả 7 lần giáp mặt, trong đó có chiến thắng sau 3 ván đấu với điểm số 7/6 (7-2), 7/6 (7-3), 6/4 ở… tứ kết Roland Garros 2010.

Khi hai người lại có cơ hội tái ngộ ở tứ kết, khi mà Nadal đang có phong độ cực kỳ sung mãn và “cái dớp” 2 năm trước vẫn lảng vảng đâu đó quanh đây, khả năng Nadal đánh bại Almagro - thậm chí nghiền bẹp tay vợt này trong 3 ván đấu - để giành quyền vào vòng đấu bán kết rất dễ xảy ra. Ai sẽ cản bước Nadal? Ở bán kết chăng?

Murray đụng Ferrer trong trận tứ kết còn lại

Đánh bại niềm hy vọng số 2 của nước chủ nhà - Richard Gasquet (hạng 20 WTA) - với điểm số 1/6, 6/4, 6/1, 6/2, Andy Murray (niềm hy vọng số 1 của quần vợt Anh quốc) đã “dàn xếp” cuộc gặp gỡ với David Ferrer (Tây Ban Nha, hạng 6 ATP) trong trận tứ kết đơn nam còn lại của nhánh đấu thứ 2. Đây là một cặp đấu khá cân tài cân sức. Trong quá khứ, Murray và Ferrer chạm mặt nhau 9 lần, Murray thắng 5 trận, còn Ferrer thắng 4 trận. Murray đã thắng 4/5 trận gần đây, nhưng chính Ferrer mới là người giành chiến thắng trong lần giáp mặt gần nhất. Và có một vấn đề khác cần phải lưu ý: Ferrer luôn là người chiến thắng khi đối mặt trên mặt sân đất nện (Barcelona Open 2006, Rome Masters 2010, Madrid Masters 2010). Do Murray chơi kém trên mặt sân đất nện mà Ferrer lại là một chuyên gia, Ferrer sẽ cân bằng tỷ số đối đầu trực tiếp thành… 5-5?

Hai cặp đấu tứ kết đơn nữ diễn ra trong ngày hôm nay

*Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) - Petra Kvitova (CH Séc)

*Kaia Kanepi (Estonia) - Maria Sharapova (Nga)

Đ.Hg.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Niềm vui chiến thắng của Haddad Maia

Roland Garros: “Nữ hoàng ngược dòng” Beatriz Haddad Maia viết nên lịch sử cho quần vợt Brazil, sẽ đấu Iga Swiatek ở BK

Đánh bại “Nữ hoàng Xứ Ả rập” Ons Jabeur ở trận tứ kết kịch tính với điểm số đầy thành thức là 3-6, 7-6 (7-5) và 6-1, Beatriz Haddad Maia (Brazil, hạng 14 WTA) không chỉ lập nên kỳ tích cho chính bản thân, mà còn viết nên lịch sử cho quần vợt Brazil, khi lọt vào trận đấu bán kết đơn nữ của Roland Garros - French Open 2023.

Bóng đá trong nước

V-League 2023: CLB TPHCM, Đà Nẵng và B.Bình Dương hết cơ hội vào tốp 8

Kết thúc vòng 11, nhóm 3 đội cuối bảng vẫn chưa cải thiện được thứ hạng khi B.Bình Dương và Đà Nẵng chỉ có thêm được 1 điểm, trong khi CLB TPHCM thì trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Vinh. Kết quả đã làm cho mục tiêu gia nhập tốp 8 đội đầu bảng sau giai đoạn 1 của các đội trên cũng tan biến.