Roger Federer: Hy vọng Madrid sẽ là nơi xoay chiều số phận

Roger Federer đang hy vọng giải đấu Mutual Madrilena Madrid Open (còn được ATP gọi là Madrid Masters) 2010 sẽ lại là nơi để anh xoay chiều số phận.
Roger Federer: Hy vọng Madrid sẽ là nơi xoay chiều số phận

Roger Federer đang hy vọng giải đấu Mutual Madrilena Madrid Open (còn được ATP gọi là Madrid Masters) 2010 sẽ lại là nơi để anh xoay chiều số phận.

Tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sĩ từng “sử dụng” Madrid Masters 2009 làm nơi “trang bị lại niềm tin, tìm kiếm lại sự tự tin” khi đánh bại Rafael Nadal ở trận chung kết. Sau trận đấu đó, Federer đã thật sự quay trở lại, đăng quang ở Roland Garros, Wimbledon và giật lại ngôi số 1 thế giới từ tay Nadal, còn Nadal liên tục chơi sa sút cho đến trước mùa giải sân đất nện năm nay… Giờ đây, anh muốn tái diễn một “kịch bản cũ” ở Madrid Masters 2010.

Đang có một phong độ khá tồi trên mặt sân đất nện, Federer cần Madrid làm nơi thay đổi số phận của mình.
Đang có một phong độ khá tồi trên mặt sân đất nện, Federer cần Madrid làm nơi thay đổi số phận của mình.

Fed đang trải qua một chuyến hành trình tồi tệ ở mùa giải đất nện năm nay (và nói chung là trong quãng thời gian từ sau khi anh đăng quang ở Melbourne Park, Fed đã chơi không tốt) - anh mới để thua trận thứ 2 trên mặt sân đất nện ở Estoril Open, trong khi cũng chỉ thắng được vỏn vẹn 2 trận đấu cũng trên mặt sân này. Nhiều người lo ngại rằng, Fed sẽ lại rơi vào “vòng xoáy của định mệnh” như trong giai đoạn nửa đầu năm 2008 và giai đoạn khởi đầu năm 2009 - nhất là khi họ đang chứng kiến sự thăng hoa đáng sợ của “đại kình địch” của anh - “Vua sân đất nện” Nadal - trong thời gian mới vừa qua.

Trong buổi họp báo mới nhất ở Madrid (trước  trận đấu đầu tiên với tay vợt người Đức Benjamin Becker), Federer tâm sự: “Chiến thắng ở trong trận chung kết hồi năm ngoái đã mang lại sự tự tin vô bờ bến cho bản thân tôi. Điều đó xảy ra không chỉ vì tôi đã thắng giải đấu này, mà còn vì tôi đã đánh bại đại kình địch lớn nhất. Ở mùa giải năm đó, tôi nằm trong một nhánh thăm rất khó khăn, tôi phải chơi với Robin Soderling ở vòng 1, đối mặt và đánh bại James Blake ở vòng 2, rồi sau đó là Andy Roddick, Juan Martin del Potro để cuối cùng đánh bại Nadal. Đó là một giải đấu tuyệt vời”.

Lần này, ở Madrid Masters 2010, Fed có thể tái “sử dụng”… một sự tự tin giống như tương tự để thay đổi - hay đảo chiều - số phận của mình. Dù mới để thua đầy thất vọng trước Ernests Gulbis (Latvia) ở Monte Carlo Masters, rồi trước Albert Montanes (Tây Ban Nha) ở Estoril Open, Fed vẫn thừa nhận anh đang… tiến lại rất gần với  phong độ đỉnh cao một thời của mình: “Tôi đang làm những thứ rất đúng đắn trong các buổi tập luyện. Tôi đơn giản chỉ thiếu chút ít may mắn ở nhiều thời điểm và có lẽ tôi đang không đánh bóng một cách gọn ghẽ như những gì mà tôi từng làm ở đầu mùa giải năm nay”.

Nếu “không có gì xảy ra” - nghĩa là nếu Fed tìm lại phong độ đỉnh cao và không bị loại sớm bởi những tay vợt “bèo bọt” như trong thời gian qua, nhiều khả năng anh sẽ “hội ngộ” với “người quen cũ” Nadal ở trong trận chung kết. Nadal cũng đang trên đường tìm lại đỉnh cao (dù anh này thể hiện điều đó bằng thành tích trên sân đấu chứ không phải bằng… những lời lẽ biện luận đanh gọn trong phòng họp báo như Federer) và anh đã tái khẳng định anh là “Vua sân đất nện” bằng những chiến thắng hoành tráng ở Monaco và Rome. Dường như, ca chấn thương đầu gối ngày nào đã không còn hành Nadal…

Bất chấp những điều “đáng sợ” đó, Fed vẫn hào hứng với cái viễn cảnh “được” đối mặt với Nadal ở trận chung kết tại Madrid. Anh nói trước đám đông phóng viên: “Tôi đã luôn mong chờ Nadal quay lại và trở nên mạnh mẽ như hồi xưa. Với tôi, anh ấy không bao giờ là quá khứ, không bao giờ anh ấy biến đi đâu mất, và có lẽ với các bạn anh ấy cũng như vậy. Anh ấy đang ở trong cùng cái trường hợp mà tôi đã phải vượt qua hồi mùa giải năm ngoái”. Kể từ sau Madrid Masters cho đến nay, cả thế giới chưa được tái chứng kiến trận chung kết nào giữa Fed và Nad. Sẽ là rất tuyệt nếu họ lại làm điều này ở đây.

TIỂU PHI

Federer trong buổi họp báo ở Madrid
Federer trong buổi họp báo ở Madrid

Tin cùng chuyên mục