Raul lại lập kỷ lục

Trong lần đầu tiên trở lại Tây Ban Nha từ khi rời Real Madrid sang Schalke, huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, Raul Gonzalez nói anh thật đúng đắn khi quyết định sang Đức để duy trì sự nghiệp. Với bàn gỡ 1-1 trong trận gặp Valencia, Raul đã chính thức trở thành huyền thoại ghi bàn số 1 của Champions League nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung.

Valencia chơi tốt trong hiệp 1 và xứng đáng có bàn mở tỷ số do công của Roberto Soldado phút thứ 17. Nhưng Schalke, đúng tinh thần bất khuất của một đội bóng Đức, không hề nao núng mà lì lợm nhẫn nhịn chờ thời.

Đến phút 64, một pha khống chế gọn gẽ trước khi sút chìm hạ Vicente Guaita của Raul đã làm câm lặng khán đài Mestalla. Đấy là bàn thứ 71 của Raul tại đấu trường châu Âu, hơn 1 bàn so với Pippo Inzaghi, người không thể góp mặt trở lại trong mùa bóng này nữa. 

Y.T.

Tin cùng chuyên mục