Khi Kyrgios “nổi cơn bão tố”
Nick Kyrgios – một trong những tay vợt đi tiên phong của “nhóm thế hệ kế tiếp” – đang tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong mùa giải năm nay. “Gã trai xấu tính” của làng quần vợt nam thế giới, nhưng lại là “người hùng” của làng quần vợt Austalia mới vừa “nổi cơn bão tố” để thổi bay Ryan Harrison (Mỹ) trong trận đấu vòng 1 giải Rakuten Japan Open 2016. Kyrgios đã đánh bại đối thủ của xứ cờ hoa với chiến thắng áp đảo 7/5, 6/2 trong trận đấu chỉ diễn ra vỏn vẹn 80 phút. Đây là trận thắng thứ 35 trong mùa giải năm nay của chàng trai 21 tuổi quê ở Canberra. Anh mới để thua 14 trận.

Nick Kyrgios thắng dễ trận mở màn
Tay vợt người Australia đã tha hồ tung hoành trên sân đấu khi cầm giao bóng trong trận thắng này. Anh đã tung ra 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, đạt tỷ lệ giao bóng 1 thành công lên đến 73% và không phải đối mặt với một nguy cơ thua break-point nào. Nhiều chuyên gia miêu tả, những cú giao bóng sấm sét của Kyrgios giống như những phát bắn đại bác hoặc những cú nổ bom cường độ cực mạnh. Có thời điểm Kyrgios đã tung ra một cú giao bóng 2 mạnh đến 200 kilomet/giờ và anh đã khép lại trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp mạnh 194 kilomet/giờ.
“Những cú giao bóng của tôi rõ ràng là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Nó giúp tôi tránh xa những vấn đề và rắc rối mỗi khi tôi không có được cảm giác thoải mái, nó là một phần quan trọng trong lối chơi của tôi để tôi có thể điều khiển cục diện trận đấu và giành được chiến thắng cuối cùng. Đơn giản, tôi chỉ nghĩ rằng, tôi không thể bỏ lỡ 2 cú giao bóng tương tự, vì thế, tại sao lại không thể giao bóng hết sức lực khi cầm giao bóng 2 chứ nhỉ?”, Kyrgios bày tỏ một cách thoải mái và thật lòng. Với kết quả này, anh sẽ đối mặt với tay vợt gạo cội người CH Séc là Radek Stepanek (người từng sang Việt Nam tham gia giải Vietnam Open hồi năm 2005) ở vòng 2.
Kyrigos đã sở hữu 2 danh hiệu ATP World Tour trong mùa này, và đó đều là những vinh quang đầu tiên trong sự nghiệp chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp vẫn còn rất non trẻ của anh. Tay vợt đang xếp hạng 15 thế giới đã lên ngôi vô địch sau chuỗi 5 trận toàn thắng ở giải Open 13 Provence (Marseille, Pháp) hồi tháng 2 năm nay. Trong chuỗi trận thành công đó, Kyrgios đã 2 lần đánh bại những đại biểu ưu tú thuộc tốp 10 thế giới là Richard Gasquet (Pháp, lúc đó xếp hạng 10 ATP) và Tomas Berdych (CH Séc, lúc đó xếp hạng 8 ATP) lần lượt ở tứ kết và bán kết. Còn trong trận chung kết, anh thắng Marin Cilic (Croatia, lúc đó đang xếp hạng 12 thế giới và cũng là cựu vô địch US Open) với chiến thắng thuyết phục có điểm số 6/2, 7/6 (7-3). Chuyến hành trình lên đỉnh vinh quang của anh ở BB&T Atlanta Open (Atlanta, Mỹ) đơn giản hơn, khi anh chỉ thắng 4 trận liên tiếp và không có chiến thắng nào trước những tay vợt thuộc tốp 10 thế giới. Đối thủ nặng ký nhất mà anh phải vượt qua là John Isner (Mỹ, lúc đó xếp hạng 17 thế giới). Kyrgios đã thắng đối thủ đến từ xứ cờ hoa với điểm số 7/6 (7-3) và 7/6 (7-4) trong trận đấu chung kết giải. Cùng với Dominic Thiem (Áo, 23 tuổi), Lucas Pouille (Pháp, 22 tuổi), Alexander Zverev (người Đức gốc Nga, 19 tuổi) và Karen Khachanov (Nga, 20 tuổi), Kyrgios là một trong những tay vợt thuộc nhóm “thế hệ kế tiếp” chơi rất thành công trong năm 2016 này.
Đối thủ Stepanek của anh ở vòng 2 đã đánh bại Stephan Robert (Pháp) với điểm số áp đảo là 6/2 và 6/1. Dù đã 37 tuổi (bằng tuổi với “Vua giao bóng Ivo Karlovic và là một trong những tay vợt lớn tuổi nhất ở hệ giải ATP World Tour trong những ngày này), Stepanek vẫn sở hữu một nguồn năng lượng dồi dào đáng ngạc nhiên và đó là lý do anh thường đánh bại những tay trẻ “non tay dễ xanh mặt” dù bài vở của anh khó lòng gây khó dễ cho những tay vợt tên tuổi. Stepanek vẫn là một cái tên đáng trọng thị và rất nguy hiểm nếu người ta có ý khinh nhờn anh. Hy vọng, Kyrgios sẽ tiếp cận trận đấu diễn ra vào sáng mai một cách hợp lý.
Nishikori thắng “hú vía”
Trong một kết quả đáng chú ý diễn ra từ rất sớm, tay vợt nước chủ nhà Kei Nishikori – vốn là “con át chủ bài” của BTC giải Rakuten Japan Open – đã thắng “hú vía” trước Donald Young (Mỹ) với điểm số 4/6, 6/2 và 6/2. Nishikori là “thần tượng” của các CĐV tại Rakuten Japan Open. Anh đã từng 2 lần đăng quang ngôi vô địch ở đây (trong các năm 2012 và 2014 – đều thắng Milos Raonic của Canada sau 3 ván đấu) và là người Nhật Bản nổi tiếng nhất trong môn quần vợt. Mấy ngày trước, chỉ một buổi tập của Kei ở sân Ariake Coliseum đã thu hút 9 ngàn khán giả đến xem. Thế nên, việc Kei thắng “hú vía” trước Young khiến nhiều người rợn tóc gáy. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu Nishikori bị loại sớm, sẽ có bao nhiêu khán giả thất vọng và không đến sân xem thi đấu nữa? Còn nếu Kei thắng “hattrick” danh hiệu ở giải đấu năm nay, Koto (Tokyo) sẽ đông vui như trẩy hội…
ĐỖ HOÀNG