Quyền Anh: Bị võ sĩ kém danh nói lời cay đắng, “Quái hiệp” Whyte cười ra nước mắt

Trong cơn thèm khát được thượng đài, khi bị những quyền thủ hàng đầu của làng quyền hạng nặng ngoảnh mặt làm ngơ, võ sĩ người Anh Dillian Whyte (có biệt danh là “Quái hiệp”) “cần viện” đến cả một tay đấm kém danh người Đức – Manuel Charr. Dù vậy, Charr đã buông lời ngạo mạn: “Whyte không phải là đối thủ thích hợp”.

Whyte cười ra nước mắt khi Charr gọi anh là "Đối thủ không thích hợp"
Whyte cười ra nước mắt khi Charr gọi anh là "Đối thủ không thích hợp"

Dù được đánh giá là quyền thủ thuộc hạng 2 trong làng quyền hạng nặng thế giới, và xứng đáng có được “cơ hội thứ 2” vì đã thắng 9 trận liên tiếp kể từ khi để thua AJ “cơ bắp” hồi tháng 12-2015 (thua bằng knock-out ngay ở hiệp đấu thứ 7 trong trận tranh đai WBC International, Khối thịnh vượng chung và đai vô địch Anh quốc), trong đó có trận thắng đáng chú ý trước “Tù trưởng Samoa” Joseph Parker (từng sở hữu đai WBO), nhưng Whyte đã bị cả AJ, Wilder “cuồng nộ” lẫn Fury “giận dữ” ngoảnh mặt làm ngơ, không xem là đối thủ trước mắt.

Quyền thủ hiện đang sở hữu đại WBC Silver và WBO International, rất khát khao thượng đài khi cả 3 quyền thủ hàng đầu đều đã có những “hẹn hò” cụ thể. Tuy vậy, anh vẫn chưa tìm ra đối thủ thích hợp. Mới đây, phía Whyte thậm chí còn đề nghị thượng đài với Charr, một võ sĩ đang sở hữu thành tích không quá là ấn tượng, với 31 trận thắng (trong đó có 17 trận thắng bằng knock-out) và 4 trận thua (từng thua cả Alexander Povetkin lẫn Vitali Klitschko), và đang giữ đai WBA Regular. Nhưng Charr đã từ chối, nói Whyte “không phải đối thủ thích hợp”.

Quyền Anh: Bị võ sĩ kém danh nói lời cay đắng, “Quái hiệp” Whyte cười ra nước mắt ảnh 1 Charr đã từ chối Whyte
Whyte đã phải cười ra nước mắt trước sự ngạo mạn của Charr. “Quái hiệp” cho biết trên Talk Sport: “Manuel Charr nói anh ta không hứng thú đấu với tôi, vì tôi “không thích hợp”. Nhưng gã này chỉ là mụ đàn bà của giới truyền thông. Anh ta thậm chí còn chẳng có 1 chiếc đai vô địch xứng đáng. Anh ta đang xếp hạng mấy? Tôi đang xếp hạng 4 thế giới (chỉ thua mỗi AJ, Wilder và Fury), còn anh ta đang xếp ở đâu? Trận đấu hay nhất của anh ta là bị Vitali đấm gục từ rất sớm (Charr đã thua knock-out kỹ thuật ngay ở hiệp 4 trong trận đấu với Vitali). Anh ta chỉ đấu với 1 võ sĩ trong 2 năm trở lại đây – Alexander Ustinov (hồi năm 2017) và 90% số người không hề có chút manh mới quanh việc đó là ai?”.

“Anh ta chỉ ở ngoài đó, tìm kiếm lời biện giải. Anh ta muốn đấu với Anthony Joshua, Tyson Fury và Deontay Wilder (thật ra, ai mà chẳng muốn đấu với 3 anh này?), nhưng ra đó chỉ để bị đấm gục và nhận tiền. Anh ta chỉ muốn bán chiếc đai vô địch mà mình đang giữ cho người trả giá cao hơn. Nếu Charr nghiêm tục về việc thượng đài, và anh ta muốn đấu với Joshua, Fury, Wilder, thì anh ta nên đấu với tôi trước tiên, thắng tôi, trở thành quyền thủ hạng 4 thế giới, rồi sau đó, anh ta sẽ có cái vị thế để đòi hỏi. Chúng tôi đề nghị cho anh ta 1 trận đấu, và thay vì trở nên chuyên nghiệp để thỏa thuận, anh ta lại leo lẻo trên truyền thông và la hét som sòm”, “Quái hiệp” tiếp tục chỉ trích võ sĩ người Đức.

“Những con người chuyên nghiệp, những võ sĩ nghiêm túc muốn thượng đài, không hề cư xử giống như thế này. Nếu anh nghĩ tôi không thích hợp, không xứng đáng, hãy đấu với tôi và đánh bại tôi. Anh là nhà vô địch thế giới đúng không? Tôi không thể đối xử với anh ta quá nghiêm túc. Quả là một gã trai xạo sự”, Whyte kết luật.

MANUEL CHARR MUỐN ĐƯỢC GỌI LÀ MAHMOUD CHARR

Manuel Charr (biệt danh là “Kim cương nhân”) gần đây đã quyết định chọn đúng tên của mình, đó là Mahmoud Charr. Trước đây, sở dĩ võ sĩ người Đức gốc Lebanon chọn tên Samuel đó là vì anh nghe lời khuyên của một số người, rằng nên chọn một cái tên thuần Đức để được nhận diện dễ dàng trên báo đài. Tuy nhiên, giờ đây, Charr đã quyết định quay lại với quá khứ, với nguồn gốc thật sự của mình.

“Tên của tôi là Mahmoud Charr kể từ khi tôi sinh ra và tôi muốn được gọi như vậy trên sàn đài, ngay bây giờ và cả trong tương lai nữa. Nhưng tôi cũng muốn làm rõ ràng rằng, cái tên Manuel vốn chẳng hề gây tiếng xấu đến tính cách, đặc trưng riêng của tôi”, Mahmoud Charr cho biết với hy vọng tên thật của mình được truyền tải một cách rộng rãi

Tin cùng chuyên mục