Rafael Nadal và Roger Federer đều giành chiến thắng mới nhất trong vỏn vẹn 2 ván đấu, qua đó giành quyền vào chơi vòng tứ kết giải Qatar Open 2009 (diễn ra tại Doha, Qatar). Về phần mình, Andy Roddick và Andy Murray cũng đã đánh bại các đối thủ yếu hơn chỉ trong 2 ván đấu!
Karol Beck của Slovakia hầu như không tạo ra một khó khăn nào cho Nadal khi để thua tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha 1/6 và 2/6. Nadal (hưởng lợi từ… 27 lỗi đánh bóng hỏng của Beck) cho biết sau chiến thắng: “Đây là một trận thắng quan trọng. Hôm qua tôi đã chơi tốt, hôm nay cũng vậy”.
Nadal còn cho biết thêm: “Hiện tại thì tôi vẫn chưa thể nói được rằng tôi đã tiến gần lại phong độ đỉnh cao của mình hay chưa. Bạn chắc chắn không bao giờ có thể nói là khi nào bạn ở đỉnh cao của phong độ. Bạn chắc chắn cũng không bao giờ có thể nói được về đẳng cấp của bạn thân”.
Với chiến thắng ở vòng đấu thứ 2 này, Nadal (chỉ để thua vỏn vẹn 1 break-point trong trận đấu với Beck) sẽ lọt vào bán kết và đối thủ của anh ở đây sẽ là tay vợt hạt giống số 5 người Pháp Gael Monfils (hạng 14 thế giới, vừa thắng Nicolas Devilder 7/5, 7/6 ở vòng 2).
Trong khi đó, Federer đã hạ tay vợt người Italia Andreas Seppi với điểm số áp đảo 6/3, 6/3 trong một trận đấu vòng 2 khác. Federer cũng để thua 1 break-point, nhưng như vậy vẫn không đủ để cho Seppi gây bất ngờ. Tay vợt người Italia dính đến 31 lỗi đánh bóng hỏng.
Federer sẽ gặp tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber ở tứ kết. Anh cho biết sau chiến thắng trước Seppi: “Đây là một trận đấu có đôi chút khó khăn, vì Seppi là một đối thủ khá cứng cựa và không dễ thắng. Không có bất kỳ thời khắc nào khiến tôi cảm thấy tự do trong trận đấu, nhưng tôi hạnh phúc vì mình đã thắng”.
Trong khi Roddick thắng Arnaud Clement (Pháp) 6/3, 7/5 và sẽ gặp Victor Hanescu (Rumani) ở tứ kết, Murray hạ Philipp Petzschner (Đức) với điểm số 6/2, 6/4 và sẽ đối đầu với Sergiy Stakhovsky (Ucraina) ở vòng sau. Murray đã giành được đến 3 break-point trong trận đấu với Petzschner (nhưng anh không thua break-poin nào).
Murray nói: “Tôi đã khởi đầu tốt, tạo ra các cơ hội của mình dựa trên các cú giao bóng của đối thủ. Petzschner rất khó đoán ở đầu trên, nhưng tôi vẫn tiến lên và giữ vững nhịp độ thi đấu của mình, điều đó đã giúp ích rất nhiều. Các cú giao bóng một của tôi rất tốt, và tôi biết anh ấy sẽ dùng banh xoáy trái tay để trả giao bóng, nên tôi chỉ tung ra các cú giao bóng khó, bóng đi vòng cung. Đây là một trận đấu hấp dẫn”.
TIỂU PHI