
Trước trận gặp Inter, Pep Guardiola đặc biệt dành lời khen cho tiền đạo trẻ Pedro Rodriguez, người đang có những bước tiến không ngừng trong mùa này. Bàn thắng tuyệt vời từ khoảng cách 45 mét vào lưới Deportivo thứ Tư tuần trước là bàn thứ bàn thứ 19 của Pedro trong mùa, và trải đều trên mọi mặt trận.

Pedro mừng bàn thắng vào lưới Inter ở vòng bảng.
Dù đã nhận biết năng lực của Pedro khi còn chơi trong đội hình Barcelona B tại giải hạng 3, nhưng tiến bộ quá nhanh của tiền đạo 22 tuổi này khiến HLV Pep Guardiola bất ngờ. Ông thừa nhận: “Tôi nhận biết năng lực của cậu ấy khi còn chơi tại giải hạng 3, nhưng tiến bộ của cậu ấy quả là gây bất ngờ cho tất cả. Việc ghi đến 19 bàn thắng ở tất cả giải đấu được tham dự là một thành tích đáng mừng. Pedro là một chàng trai đặc biệt và nếu bạn ca ngợi cậu ấy trước mặt các đồng đội, cậu ấy sẽ rất ngượng. Pedro biết vai trò của mình và không bao giờ quên những gì cần phải làm”.
Ghi bàn thắng duy nhất giúp Barca thắng Shakhtar Donetsk 1-0 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2009. Nhưng với Pedro, những phút hiếm hoi được góp mặt trong trận chung kết Champions League 2009 với Man.United (thắng 2-0) là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Pedro nói: “Tôi đã rất kích động khi Guardiola tung mình vào sân vài phút trận ấy. Tôi nghĩ đó là cách ông ấy cảm ơn bạn với những cống hiến đầy gian khổ trước đó”. Đêm nay, Pedro không phải chờ vào sân từ ghế dự bị nữa. Anh sẽ đá chính và sẽ cố sút tung lưới Inter như đã làm ở vòng bảng.
ĐỖ LINH - THANH BÌNH