Pep chưa biết đội hình tốt nhất

Trước trận giao hữu với Arsenal diễn ra hôm qua thì Man.City chỉ mới có 2 trận làm nóng, một con số chắc chắn là không đủ đối với một đội bóng vừa thay HLV mà lại đang ở giai đoạn chuyển giao giữa 2 thế hệ cầu thủ. Vì thế mà Pep Guardiola phải thừa nhận mình chưa thể xác định được đội hình mạnh nhất.

Pep chưa biết đội hình tốt nhất ảnh 1

Pep Guardiola đang chỉ đạo Yaya Toure, một trong những ngôi sao có thể phải rời Man.City vào giờ cuối.

Với HLV người Tây Ban Nha, quá, quá trình chuẩn bị không làm ông thất vọng, mọi thứ đi đúng hướng: “Tôi biết chính xác cần phải làm gì. Và những ý tưởng đó cũng được các cầu thủ hiểu rõ. Điều tôi cảm thấy hài lòng đó là thái độ của các cầu thủ. Nói chung, những gì cần thiết cho giai đoạn bắt đầu  đều  đã được thực hiện”, Pep cho biết.

Tuy nhiên, việc chỉ có 2 trận đấu giao hữu, trong đó 1 trận lại thiếu nhiều cầu thủ khiến cho năng lực thực sự của đội bóng vẫn chưa thể rõ ràng. Pep cho rằng, có thêm nhiều trận giao hữu thì cũng chẳng khác gì nhưng điều đó giúp ông định hình được đội hình chính. Cần phải lưu ý là Man.City đang ở trong một giao thoa cả về nhân sự cũng như một cách chơi mới dưới thời của Pep. Hai yếu tố đó vốn dĩ cần những trận đấu cụ thể để tìm được sự hòa hợp. Đấy là chưa nói đến việc Man xanh mùa này phải đá vòng loại Champions League.

Vì không có các trận đấu, khó ai biết Pep đang có trong tay những gì mặc dù theo HLV người Tây Ban Nha thì mọi ý tưởng của ông đều được triển khai mà không gặp vấn đề gì cả. “Nhiều người đã nói về việc tôi khó có thể áp dụng những thứ như tại Barcelona và Bayern Munich. Như các bạn thấy đấy, đội bóng chúng tôi là những  chiến binh. Tôi không nói với cầu thủ rằng sẽ đá đẹp hay xấu mà điều cần thiết là cách giúp nhau để tạo ra áp lực lên đối phương ngay cả khi không có bóng. Tôi muốn được thấy cách mà đội bóng vận hành khi không có bóng bởi đó chính là điểm khởi đầu cho sự sáng tạo. Không có điều đó, chẳng thể chiến thắng”, Pep cho biết.

***
Vấn đề là không phải ai cũng hiểu  điều Pep nói, nhất là ở Giải Ngoại hạng Anh, vốn có sự khắc nghiệt mà không  ở đâu giống. Nói ví dụ, nếu tại Tây Ban Nha hay Đức, trong một mùa giải thì những Barcelona hay B.Munich sẽ có khoảng 1/3 số trận đấu mà mức độ căng thẳng chỉ chừng 80%. Nhưng ở Anh, trường hợp của Chelsea mùa trước cho thấy, kể cả khi HLV Guus Hiddink chỉ để thua 1 trong số các trận đấu còn lại kể từ khi tiếp quản thì vị trí của Chelsea cũng chẳng mấy cải thiện. Không có trận cầu nào dễ dàng, 2/3 số trận đấu đều là những trận “chung kết” khi các đội bóng trung bình vẫn quyết tâm thắng các đội mạnh thay vì buông xuôi để tập trung cho các trận đấu then chốt. Mùa trước, Leicester chỉ thắng 23/38 trận, tức là chỉ khoảng 60%. Hoặc như Man.City dù có mặt trong tốp 4 nhưng chỉ thắng  được 1 trong số 10 trận đá với các đội trong tốp 5.

Cho đến thời điểm, với Man.City, chỉ có cái tên Pep Guardiola là thứ duy nhất tạo được sự yên tâm. Những tân binh của Man xanh hoặc còn quá trẻ, hoặc  đều được mua để tạo chiều sâu cho đội hình hơn là những điểm nhấn trong phong cách cầm quân của Pep. Thế nên, có thể chẳng có gì thay đổi về mặt con người ở Man xanh trong giai đoạn đầu mùa bóng ngoài mức độ chuyển hóa những ý tưởng của ông thầy người Tây Ban Nha nhanh hay chậm trên sân mà thôi.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục