Ông chủ người Thái tuyên bố không bán Leicester

Chủ tịch Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha sẽ không tháo chạy trước áp lực từ việc Leicester phải xuống hạng mùa này, tự tin có thể dẫn dắt CLB của mình trở lại Premier League trong tương lai gần.
Gia đình của Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha thất vọng chứng kiến ngày Leicester rớt hạng.
Gia đình của Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha thất vọng chứng kiến ngày Leicester rớt hạng.

Nhà vô địch năm 2016 đã phải nói lời chia tay giải đấu cao nhất nước Anh vào Chủ nhật, sau chiến thắng 1-0 của Everton trước Bournemouth khiến nỗ lực đánh bại West Ham 2-1 của họ trở nên vô nghĩa. Đội bóng có biệt danh bầy Cáo là nhà cựu vô địch Premier League thứ hai sau Blackburn phải chịu cảnh xuống hạng. Thành công trong câu chuyện cổ tích của Leicester cách đây 7 năm dường như đã là một ký ức xa vời, khi mùa giải tồi tệ này đã khiến họ phải làm lại từ giải hạng Nhất lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Chủ tịch Srivaddhanaprabha tiết lộ đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ một bộ phần người hâm mộ, khi ngân quỹ hạn hẹp cho thị trường chuyển nhượng được xem là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Họ tức giận đã gửi cho ông những tin nhắn xúc phạm, kêu gọi ông bán CLB... Nhưng doanh nhân người Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục và hứa sẽ đưa Leicester trở lại đúng quỹ đạo ở mùa giải tới. “Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ, cả tích cực và tiêu cực”, Srivaddhanaprabha cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang chủ của CLB. “Một số muốn tôi bán CLB, một số sử dụng những từ ngữ xúc phạm và thiếu suy nghĩ, thậm chí có người lạm dụng. Nhưng với mỗi tin nhắn gây tổn thương mà tôi nhận được, tôi cũng nhận được những tin nhắn ủng hộ, đánh giá cao, bày tỏ sự đoàn kết... Nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi”.

Cha của Srivaddhanaprabha, ông Vichai và gia đình đã mua Leicester vào năm 2010. Tuy nhiên, Vichai đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng bi thương tại sân King Power vào năm 2018. “Đó là trải nghiệm đau đớn nhất đối với tôi và gia đình tôi, nhưng sự hỗ trợ và tình yêu mà chúng tôi nhận được từ gia đình Leicester City đã khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên bền chặt hơn”, Srivaddhanaprabha chia sẻ thêm. “Tôi đã cam kết, với tư cách là Chủ tịch, tiếp tục theo đuổi tham vọng mà cha tôi và tôi đã chia sẻ cùng CLB từ những ngày đầu tiên, để đảm bảo rằng việc hiện thực hóa tầm nhìn của ông với Leicester City cuối cùng sẽ trở thành một di sản. Mùa giải tới sẽ khó khăn nhưng sẽ là một năm của sự hợp tác và đoàn kết. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau và chiến đấu để trở lại Premier League”.

Là ngôi sao của chiến tích kỳ diệu 7 năm trước, Jamie Vardy kết thúc hành trình sự nghiệp cùng bầy Cáo theo cách đau đớn nhất.

Là ngôi sao của chiến tích kỳ diệu 7 năm trước, Jamie Vardy kết thúc hành trình sự nghiệp cùng bầy Cáo theo cách đau đớn nhất.

Một số lượng lớn các ngôi sao, bao gồm Jonny Evans, Jamie Vardy và Youri Tielemans, sẽ hết hạn hợp đồng và nhiều khả năng sẽ rời sân King Power trong mùa hè. Tiền vệ người Anh, James Maddison và cầu thủ chạy cánh tài năng Harvey Barnes có vẻ cũng sẽ bị bán để giúp CLB cân bằng khoản lỗ tài chính dự kiến ít nhất 60 triệu bảng. HLV Dean Smith cũng phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn sau hợp đồng ngắn hạn không thành công khi ông thay thế Brendan Rodgers vào tháng 4...

Jonny Evans mới đây cũng tiết lộ đội hình Leicester đã nói lời tạm biệt nhau trong phòng thay đồ sau trận đấu cuối cùng, dấu hiệu rõ nhất về một cuộc tháo chạy tập thể có thể xảy ra vào cuối mùa giải: “Sẽ có rất nhiều thay đổi trong CLB này. Rất nhiều người trong chúng tôi không biết mình sẽ kết thúc ở đâu. Tôi đã nói với các chàng trai rằng đã 5 năm trôi qua thật tuyệt vời nhưng CLB giờ đây phải đưa ra quyết định”.

Tin cùng chuyên mục