Thế là, dù đã “cân đo, đong đếm” kỹ càng để lựa chọn một giải đấu thích hợp nhằm quay trở lại kể từ sau US Open, “Nhà vua ATP” Novak Djokovic vẫn phải chịu một thất bại đáng thất vọng. Anh đã để thua ở vòng đấu tứ kết giải Shanghai Masters trước Roberto Bautista Agut với điểm số 4/6 và 4/6. Hóa ra, vấn đề của tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia trong mùa giải năm nay vẫn còn y nguyên, và dư luận cùng với giới mộ điệu có quyền tiếp tục nghi ngại về anh thêm nữa…
Một thái độ, một tâm tưởng thi đấu mới mẻ, một cách tiếp cận mục tiêu đầy mới mẻ, rốt cuộc vẫn chưa thể khiến cho Djokovic lột xác, và những vấn đề mà anh liên tục phải đối mặt kể từ sau khi đăng quang Roland Garros trong mùa giải năm nay, lại tiếp tục nổi cộm.Anh đã thua “chú Sam” Querrey ở vòng 3 Wimbledon, thua Juan Martin del Potro ngay ở vòng 1 Olympic Rio de Janeiro 2016, thua Stan Wawrinka ở chung kết giải Mỹ mở rộng, và với cái thất bại mới nhất này, người ta đang nghi ngại rằng, thời gian “thống trị” ATP World Tour của “Nhà vua” Novak sẽ không còn kéo dài bao lâu. Một tay vợt được đánh giá là “may mắn” khi vươn lên ngay ở thời điểm cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều đang suy sụp, không lẽ lại có một kết cục vô duyên như thế này.

Novak Djokovic trong trận thua Roberto Bautista Agut
Trước khi để thua Bautista, Djokovic đã trải qua một trận đấu đầy rẫy vấn đề với Mischa Zverev – anh trai của Alexander Zverev. Mischa chưa bao giờ tỏ ra là một tay vợt mạnh ở ATP World Tour. Tay vợt 29 tuổi người Đức gốc Nga này vẫn chưa giành được một danh hiệu ATP World Tour nào trong sự nghiệp của mình. Nhưng anh này vẫn khiến Novak toát mồ hôi hột khi thắng trước ván đấu tiên và chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc đúng 1 game đấu (dẫn 6/5 trong ván đấu thứ 2). Djokovic đã ngược dòng giành chiến thắng trong trận đấu đó, nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn của mình. Nhưng không có chuyện gì lại may mắn đến lần thứ 2. Để thua Bautista ván đầu tiên, cuối cùng Djokovic đã không thể gượng dậy mà đành phải gục ngã. Một kết quả có thể cũng chẳng… bất ngờ với chính Nole.
Trước muôn vàn khó khăn, Djokovic vẫn lạc quan và tự tin rằng, anh sẽ kết thúc mùa giải 2016 trong sự mạnh mẽ. Thực chất, ai cũng hiểu, Djokovic không lạc quan, không tự tin không được, vì anh cũng chẳng còn đường lùi. Không phải Andy Murray đang chơi rất hay, cũng không phải Wawrinka “khắc tinh” – Wawrinka không có ở Shanghai, chính Djokovic đang phải đối mặt với một đối thủ cực kỳ to lớn, đó là bản thân của anh. Đánh bại những tay vợt khác thì dễ, vượt qua khúc mắc của bản thân, đó mới chính là vấn đề.
Hãy cùng nghe xem, Djokovic tự tin và lạc quan như thế nào? Anh nói như thế này sau trận thua “bất ngờ mà không bất ngờ” trước Bautista: “Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Vẫn còn một số giải đấu đang định hình ở phía trước còn lại của mùa giải năm nay, ở Paris, ở London. Tôi sẽ cố gắng làm sao để mình thật sự sẵn sàng cho mùa giải sân trong nhà này, nơi mà tôi luôn luôn, trong vài mùa giải trở lại đây, đều chơi rất tốt. Tôi sẽ cố gắng làm sao để thi đấu tốt hơn như thế này”.
Djokovic cho biết, anh đang cố gắng để đưa phong độ hiện tại quay về mức cơ bản – mức cơ bản ở đây chính là “chiếm ưu thế hầu như tuyệt đối với phần còn lại của thế giới”, và việc quây quần cùng gia đình trong vài ngày sắp tới, thư giãn tâm lý, sẽ là cách giúp anh đạt được điều đó. Djokovic nói: “Có những thứ mà tôi cần tìm lại như là tâm lý và cảm xúc. Tôi đang tập trung vào điều đó nhiều hơn. Đó là giai đoạn chuyển giao ở đâu đó giữa chặng hành trình. Có lẽ, đơn giản chỉ là tôi quá kiệt sức sau quá nhiều trận đấu trong 15, 20 tháng trở lại đây. Có lẽ tất cả những điều đó khiến tôi có cảm giác theo cách này. Nhưng một lần nữa, như tôi đã từng nói, không sớm thì muộn, tôi cũng phải trải nghiệm quãng đường như thế này. Tôi biết tôi không thể chơi bóng với đẳng cấp cao nhất trong tất cả mọi thời điểm. Thật tốt khi có trải nghiệm này, vì thế, tôi hy vọng một thời điểm tốt hơn sẽ đến. Tôi đoán là tất cả chúng ta, là con người, đều phải trai qua những giây phút dao động trong mỗi ngày, và đôi khi, mọi thứ không đi theo cái cách mà chúng ta mong muốn”.
Hiện tại, thất bại thì cũng đã thất bại rồi, nên đây là lúc Djokovic dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình, ngày 21-10 tới đây, bé Stefan, con trai của anh, sẽ tròn 2 tuổi. “Tôi sẽ ăn mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai tôi. Đó là một sự kiện mà tôi luôn nóng lòng chờ đón. Tôi sẽ làm rất nhiều thứ ở bên ngoài sân đấu. Djokovic tâm tình.
ĐỖ HOÀNG