Thông tin tay vợt người Italia Fabio Fognini bỏ cuộc sau khi đánh bại Albert Montanes (Tây Ban Nha) trong một trận đấu vòng 4 đầy kịch tính với điểm số 4/6, 6/4, 3/6, 6/3, 11/9 đã nhanh chóng lan nhanh khắp khu liên hợp Roland Garros.
Ngay trước khi các tay vợt lừng danh như Rafael Nadal, Andy Murray thi đấu vòng 4, Novak Djokovic đã biết tin mình nghiễm nhiên lọt vào đến bán kết mà không tốn chút hơi sức nào quả là hơi “kỳ kỳ”!
Nhưng biết làm sao được, Fognini đã bị vắt kiệt sức trong trận đấu kéo dài với Montanes, anh đã bị chấn thương bắp chân trái mà theo anh miêu tả: “Bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi bước ra sân đấu vào hôm thứ Ba, tôi sẽ đối mặt với nguy hiểm. Tôi đang cảm thấy không thật sự… hạnh phúc ngay vào lúc này”.
Djokovic có lẽ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Lý ra, anh đã có thể nâng cao chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 44 (và là 42 trận toàn thắng trong mùa giải năm nay - cân bằng kỷ lục với John McEnroe hồi năm 1984) ngay sau trận đấu với Fognini - với sự sung mãn và tự tin như hiện nay của Nole, ngay cả khi Fognini sung sức nhất, anh cũng không thể chặn đứng được Djokovic.
Rất tiếc, Djokovic đã “bất chiến tự nhiên thành” và đương nhiên, do không hề bước ra sân đấu, Djokovic cũng không được cộng thêm “chiến thắng” vào chuỗi thành tích ấn tượng của mình. Nghĩa là, anh chỉ có thể cân bằng thành tích của McEnroe nếu thắng trận bán kết vào hôm thứ Sáu này, và cũng có nghĩa là, cho dù có đăng quang ngôi vô địch Roland Garros 2011, Djokovic cũng không thể cân bằng thành tích 46 trận thắng liên tiếp mà Guillermo Vilas lập ra hồi năm 1977.
Nếu vượt qua bán kết, đó mới là trận thắng thứ 44, và nếu thắng ở chung kết, đó mới là trận thắng thứ 45. Mọi việc có vẻ đi hơi “trật đường rày” so với mục tiêu và tham vọng của Djokovic…
Nhưng xét theo một khía cạnh khác, có lẽ Djokovic cũng sẽ thấy… hạnh phúc. Không phải thi đấu, hoàn toàn thảnh thơi trong 4 ngày để chuẩn bị cho trận bán kết là điều mà không phải ai cũng… may mắn có được.
Djokovic bày tỏ trên Twitter: “Fognini bỏ cuộc. Quả là quá kém may mắn cho anh ấy, hy vọng anh ấy có thể sớm hồi phục. Và hôm nay, tôi sẽ thưởng thức Paris theo một cách khác”. Cách khác là cách nào? Đi dạo vài vòng, thăm thú vài con phố, vài địa điểm kiến trúc văn hóa khác biệt, và… thoải mái ngồi trên khán đài để “tọa sơn quan hổ đấu” với những trận tứ kết hứa hẹn kịch tính giữa Roger Federer - Gael Monfils (người giành chiến thắng sẽ đụng anh ở bán kết), hay giữa Rafael Nadal - Robin Soderling.
Có người cho rằng chuỗi nghỉ tới 4 ngày sẽ khiến Nole “lạnh người”, hay “cóng chân”, đánh mất nhịp điệu của mình, nhưng chính Nadal đã nhanh chóng khiến người đó phải nhớ lại: “Tôi không nghĩ là sau khi tạo ra chuỗi 40 trận toàn thắng, Djokovic sẽ đánh mất nhịp điệu thi đấu sung mãn của mình chỉ vì quãng thời gian 4 ngày nghỉ vớ vẩn này”.
TIỂU SIÊU