US Open 2014
US Open 2014 đã chứng kiến một bất ngờ lớn nhất từ trước cho đến nay – lần đầu tiên trong nhiều năm, Grand Slam tại New York chứ kiến một sự thật quá phũ phàng khi không có một đại diện tốp “tứ đại gia” nào còn hiện diện ở trận chung kết đơn nam đình đám.
Trong khi đương kim số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic bất ngờ thúc thủ trước tay vợt số 1 châu Á Kei Nishikori với điểm số 4/6, 6/1, 6/7 (4-7) và 3/6, Roger Federer cũng đã để thua Marin Cilic (Croatia) với điểm số 3/6, 4/6, 4/6.

Tay vợt số 1 Châu Á Kei Nishikori
Khi 2 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch rơi đài, Nishikori và Cilic sẽ tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tay trong trận đấu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là một kết quả vượt quá sự chờ đợi của giới mộ điệu, nhưng lại khiến cho người người cảm thấy rất tuyệt vời.
Nishikori – tay vợt người châu Á đầu tiên hiện diện ở chung kết một kỳ Grand Slam đình đám – sẽ thi đấu với tay vợt Croatia đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam kể từ khi Goran Ivanisevic đăng quang Wimbledon 2001. Chính Ivanisevic đang là HLV của Cilic, trong khi đó, một huyền thoại quần vợt gốc Á khác là Michael Chang đang là HLV của Kei. Trận chung kết đơn nam sẽ diễn ra trên sân Trung tâm Athur Ashe vào lúc 23 giờ tối ngày mai, 8-9.
Ở giải đôi nữ, cặp đôi người Nga Ekaterina Makarova và Elena Vesnina đã đánh bại Martina Hingis (Thụy Sĩ) và Flavia Pennetta (Italia) 2/6, 6/3 và 6/2 để đăng quang một cách hoàn toàn xứng đáng.
ĐỖ HOÀNG