Xa rời quần vợt chuyên nghiệp khi vẫn còn quá trẻ, rốt cuộc thì Nicole Vaidisova - một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất của WTA Tour - cũng nhận ra đâu mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Quay trở lại sân đấu sau hơn 4 năm rưỡi vắng bóng, Vaidisova đã giành được một trận thắng đầu tiên - cô đánh bại Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) trong trận đấu vòng 1 ở giải ITF Albuquerque (New Mexico, Mỹ) với điểm số 6/3 và 6/4. Chiến thắng này không chỉ đơn thuần như là… “một chiến thắng mang tính chuyên môn”, nó còn là thứ khẳng định những khát khao tưởng chừng như đã tắt ngúm trong lòng của Vaidisova bỗng lại bùng cháy trở lại, rằng quần vợt nữ thế giới vẫn còn rất nhiều câu chuyện mang tính nhân văn làm lay động lòng người.

Nicole Vaidisova
Lần cuối cùng khi mà Vaidisova hiện diện trên sân đấu đó là lúc cô để thua Heather Watson (Anh quốc) ở một giải đẳng cấp ITF diễn ra tại Hammond, Mỹ vào ngày 1-3-2010. Watson khi đó đang xếp hạng… 484 thế giới, nhưng tay vợt nữ cựu số 7 của WTA vẫn không thể giành nổi chiến thắng. Ở thời điểm đó, giới chuyên môn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, Vaidisova đã sa sút phong độ đến cùng cực. Không ai suy ngẫm đến những lý do lạ lùng ở ngoài sân. Cuối tháng 3 năm đó, ông Ales Kodat, cha dượng kiêm HLV của Vaidisova, thông báo về việc cô gái tóc vàng xinh đẹp người CH Séc này đã quyết định giải nghệ ở độ tuổi mới… 20 vì không còn hứng thú và đam mê với quần vợt. Tờ nhật báo Sport của CH Séc dẫn lời ông Kodat cho biết: “Đại diện của con bé mới gọi báo cho tôi hồi cuối tuần trước. Vaidisova đã chán ngấy quần vợt. Điều đó là hoàn toàn có thể hiểu được. Con bé đã khởi đầu môn chơi chuyên nghiệp này quá sớm mà (Vaidisova đã bắt đầu sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp mãi từ hồi năm 2003, khi đó, cô mới chỉ có 14 tuổi)!”.
Đến tháng 7-2010, mọi người đều ngã ngửa khi nghe tin Vaidisova tổ chức đám cưới với “gã trai trăng hoa” Radek Stepanek. Dù có vẻ ngoài không đẹp trai cho mấy, Stepanek vẫn là một tay chơi tình trường nổi tiếng trong làng quần vợt thế giới khi cặp kè với rất nhiều mỹ nhân của WTA Tour, một trong số đó chính là “Nữ hoàng quần vợt Thụy Sĩ” Martina Hingis. Với những người không thạo tin, hình ảnh Vaidisova ngồi ngoan ngoãn “như một con nai vàng ngơ ngác và dễ thương” trên một góc khán đài trong một trận đấu Davis Cup để cổ vũ cho Stepanek không ngừng… “khoe mẽ” ở trên sân là một hình ảnh rất kỳ cục. Rõ ràng, Vaidisova đã yêu Stepanek quá đậm sâu và với cô, quần vợt hay những gì mang tính cá nhân không còn giá trị bằng khao khát được yêu…
Cũng giống như Hingis, người đã bị hủy hoại sự nghiệp kể từ khi yêu đương với Stepanek, bị dính vào cocaine do quá muộn phiền chuyện tình cảm và cho đến thời điểm này mới cho thấy những dấu hiệu gượng dậy tích cực để quay trở lại với WTA Tour, Vaidisova đã đi vào lối cụt trong mối quan hệ với Stepanek. Trong khi tay vợt nam gạo cội vẫn tiếp tục gặt hái những thành công trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình ở các kỳ Davis Cup 2012 và 2013, Vaidisova ly dị với Stepanek vào tháng 6 năm ngoái. Chia tay người mà cô vô cùng yêu mến, người mà cô sẵn sàng từ bỏ mối đam mê của mình là quần vợt để “theo chàng về dinh”, với Vaidisova chắc chắn là một cú sốc không nhỏ. Và giờ đây, có lẽ cô đã thấy lại lửa khát khao ở trong tim mình.
Là một trong những người đầu tiên nhận được thông tin Vaidisova sẽ quay trở lại, đội trưởng - HLV trưởng đội tuyển Fed Cup Petr Pala cho biết: “Điều quan trọng đặc biệt là cô ấy đã tìm lại được những khát khao đã bị đánh mất của mình. Bởi vì việc quay trở lại với quần vợt chuyên nghiệp là cả một quãng đường dài vốn không hề dễ dàng”. Vaidisova đã đi những bước chân đầu tiên, đó là chiến thắng trước Karantantcheva. Phía trước cô vẫn là cả một quãng đường lớn cần phải bước tiếp. Không ai đòi hỏi cô sẽ giành chiến thắng ở Albuquerque, với giới mộ điệu, việc được nhìn thấy cô nhún nhảy, mái tóc vàng óng ánh ở sau lưng, gương mặt thanh tú khi cười rất tươi, khi thể hiện quyết tâm cao độ đã là một điều tuyệt vời. WTA lại tìm về được một nét đẹp đơn sơ…
ĐỖ HOÀNG