Nick Kyrgios: Tôi đã trưởng thành, nhưng không thay đổi

“Gã trai giận dữ” Nick Kyrgios vừa lên tiếng cho biết, vụ việc đáng xấu hổ trên sân đấu ở Rogers Cup 2015 đã thực sự giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng theo tay vợt nam trẻ người Australia này – người còn có biệt danh là “gã trai tồi” – anh sẽ không thay đổi tính cách tranh đấu mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài sân đấu, kiểu tính cách đây gây ra quá nhiều rắc rối cho anh và khiến anh xung đột với “bộ máy quan liêu” của Liên đoàn Quần vợt Australia.

Năm nay mới 20 tuổi nhưng đang xếp hạng 30 trên bảng điểm của ATP, tài năng vốn là điều không cần phải bàn đến với gã trai đến từ Canberra. Kyrgios là một trong những tay vợt trẻ nhất thế giới và hiện cũng được xem như là… “lứa thế hệ kế tiếp thật sự” – cùng với Borna Coric, Alexander Zverev, Thanasi Kokkinakis – sau khi “lứa thế hệ kế tiếp đầu tiên” như là Milos Raonic, Grigor Dimitrov bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Tuy vậy, nếu như so sánh với Coric hay Zverev, Kyrgios coi bộ còn nổi tiếng hơn, nhưng không phải bằng danh tiếng mà bằng sự tai tiếng. Trong một trận đấu với Stan Wawrinka ở Rogers Cup năm nay, Kyrgios đã xúc phạm đối thủ khi nói: “Kokkinakis ngủ với bạn gái của anh”. Micro sân đấu cũng đã ghi lại được khoảnh khắc khi Kyrgios lầm bầm: “Wawrinka đang ngủ với gái 18 tuổi”. Vì những lời lẽ xúc phạm mà Wawrinka miêu tả là: “Không thể chấp nhận”, Kyrgios đã bị phạt ngay 10.000 USD. Sau đó, ATP còn phạt thêm Kyrgios 25.000 USD và “án treo” 28 ngày cấm thi đấu - nếu anh có hành vi tái phạm trong thời hạn 6 tháng, anh sẽ chính thức bị treo vợt.

Nick Kyrgios.

Trước và sau sự cố ở Rogers Cup, Kyrgios cũng đã có những hành vi phản ứng trọng tài hoặc là không cố gắng thi đấu. Ở Wimbledon, trong ván đấu thứ 2 của trận đấu vòng 4 với Richard Gasquet, Kyrgios bị cáo buộc không chơi bóng hết mình, nhưng không bị phạt. Ở Shanghai Masters, anh tiếp tục bị phạt thêm 1.500 USD vì phản ứng trọng tài khá quyết liệt bằng những từ ngữ vốn chẳng hay ho gì sau khi nhận cảnh cáo vì hành vi đánh bóng gần trúng một giám biên sau một tình huống đánh hỏng bóng. Từ đây cho đến ngày 24-2 năm sau, nếu Kyrgios bị phạt hơn 5.000 USD, anh sẽ phải thực thi án phạt treo vợt 28 ngày vốn đang lơ lửng trên đầu. Vậy nên, đây là lúc Kyrgios nên cẩn trọng và nên hành xử như một người trưởng thành.

Theo những gì mà Kyrgios nói, rất nhiều lần trong năm nay, rõ ràng, anh đã nhận ra những sai sót của mình, dù vậy, Kyrgios vẫn tin rằng anh đang đi đúng đường để hướng đến thành công. “Tôi đang mong chờ một cuộc phiêu lưu thật sâu ở Grand Slam, một cuộc phiêu lưu đến tận trận đấu cuối cùng, sau đó là cố sức thắng một danh hiệu trong năm sau hoặc năm sau nữa. Tôi đã có một năm quá nhiều thăng trầm, với những kết quả ấn tượng, rồi sau đó, trên sân đấu, tôi có một số sự cố. nhưng các bạn biết đó, xét về tổng thể, tôi nghĩ tôi đã trải qua một mùa giải cực kỳ thành công. Tôi nghĩ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong mùa giải năm nay, và tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Rõ ràng, tôi có cảm giác là, tôi đã trưởng thành cả trên khía cạnh của một con người lẫn trên cương vị của một tay vợt”.

“Trưởng thành”, điều đó liệu có ý nghĩa là “gã trai giận dữ” sẽ ít giận dữ hơn trong mùa giải năm sau, sẽ trở thành một “gã trai trầm tính”? Kyrgios cho biết: “Tôi không nghĩ tôi thật sự luôn giận dữ mọi lúc mọi nơi. Tôi thật sự đã trở thành một người bình tĩnh hơn ở ngoài sân đấu. Nhưng ở trong sân đấu, tôi là một đấu sĩ. Tôi muốn giành chiến thắng. Và cuối cùng, đó là tất cả những gì mà tôi muốn làm. Vì thế, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giành lấy chiến thắng. Sự cáu kỉnh là một yếu tố trong lối chơi của tôi. Nó mang đến năng lượng và sự hào hứng. Tôi nghĩ, nó là rất tốt, và cũng rất quan trọng”.

Cùng với Bernard Tomic, Kyrgios từ chối tham gia buổi lễ trao giải thưởng Newcombe Medal để phản ứng việc LĐQV Australia đã trao giải thưởng này cho Sam Groth (tay vợt 28 tuổi có thành tích kém hơn rất nhiều so với cả Tomic lẫn Kyrgios, nhưng lại giành chiến thắng vì không tạo ra scandal nào). So với Tomic – người cũng đã bị cảnh sát bắt giữ ở Miami vì gây ồn – và Kyrgios, rõ ràng Groth nhã nhặn, lịch sự hơn rất nhiều, nhưng giá trị hình ảnh quảng bá cho quần vợt Australia lại không cao. Hãy chờ xem Tomic và đặc biệt là Kyrgios “phản ứng” như thế nào ở Australian Open 2016, nhưng tốt nhất, họ nên “phản ứng” bằng thành tích thi đấu trên sân đấu, chứ đừng bằng bất kỳ cách thức nào khác ở cả trong lẫn ngoài sân…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục