Những câu nói ấn tượng

Họ đã trình diễn, cống hiến, tận lực và tận tâm – cho ATP World Tour trong suốt mùa giải 2015, chính xác là như vậy. Người ngoài đánh giá họ như thế nào, không bằng tự chính họ đánh giá bản thân mình, tự đánh giá những sự kiện, những biến cố diễn ra ngay ở xung quanh. Hãy cùng điểm lại những câu bình luận, những câu nói ấn tượng nhất từ những gương mặt nổi trội nhất của làng banh nỉ thế giới…

Nhìn lại ATP World Tour 2015

Họ đã trình diễn, cống hiến, tận lực và tận tâm – cho ATP World Tour trong suốt mùa giải 2015, chính xác là như vậy. Người ngoài đánh giá họ như thế nào, không bằng tự chính họ đánh giá bản thân mình, tự đánh giá những sự kiện, những biến cố diễn ra ngay ở xung quanh. Hãy cùng điểm lại những câu bình luận, những câu nói ấn tượng nhất từ những gương mặt nổi trội nhất của làng banh nỉ thế giới…

Novak Djokovic:

Đây là mùa giải hay nhất trong cuộc đời của tôi, không có gì phải nghi ngờ về điều đó (đánh giá lại mùa giải 2015 của chính bản thân).

Áp lực là một phần trong công việc của chúng tôi. Nó luôn luôn hiện hữu (trả lời phỏng vấn phóng viên về những áp lực anh gặp phải).

Tôi bảo đảm nó không có gluten, không hề bị chế biến, hoàn toàn hữu cơ tự nhiên và tôi có thể ăn nó (phấn khích nói về… mặt cỏ tại sân Trung tâm của All England Club sau khi đăng quang ngôi vô địch Wimbledon).

Trong gia đình tôi, trước tôi, chưa hề có ai chạm vào một cây vợt, vì thế, đó là dấu hiệu của số phận. Chúa và cuộc sống đã sắp xếp để tôi chơi môn thể thao này (nói về định mệnh của bản thân mình chính là thi đấu quần vợt).

Tôi không thích sự phục thù. Nó không đến từ những cảm xúc mang tính lạc quan (nói về quan điểm khi gặp lại những đối thủ mà anh từng thua trận).

Chúng ta không nên nói quá nhiều từ ngữ về anh ấy. Tất cả chúng ta đều biết anh ấy tài giỏi như thế nào. Anh ấy là người vĩ đại nhất từ trước cho đến nay (nói về Roger Federer).

Bạn là kẻ bị săn đuổi (nói về cuộc sống của một tay vợt số 1 thế giới).

Không ai là bất khả chiến bại. Tôi không nghĩ có thứ gì đó như vậy tồn tại (nói về thành tích vô địch thiên hạ).

Quả là một đặc ân và vinh dự tuyệt vời khi trở thành số 1 thế giới, điều đó đã chiếm lĩnh trái tim tôi kể từ thời điểm đầu tiên tôi bước ra sân đấu (nói về việc giành ngôi số 1 thế giới).

Novak Djokovic.

Roger Federer:

Tôi luôn cố gắng phối hợp nhiều mảng miếng và tạo ra sự kém thoải mái cho đối thủ của mình. Tôi sẽ không chơi theo cái cách mà họ thích (nói về chiến thuật thi đấu của anh).

Bạn có thể ngoan cố và thành công hoặc bạn có thể từ bỏ một chút và thay đổi những thứ xung quanh. Với tôi, điều quan trọng là có cả 2 yếu tố này (nói về sự bảo thủ và đổi mới của bản thân).

Bạn thua như thế nào hầu như đều chẳng là vấn đề – thua trận chẳng có gì thú vị (thể hiện tính ghét thua trận của bản thân).

Tôi không có vấn đề gì với việc tiếp nhận chỉ trích, bởi vì tôi đã nhận quá nhiều lời ca tụng trong những năm qua (nói về thái độ đón nhận chỉ trích từ dư luận).

Trong quần vợt, luôn có một anh chàng phải thắng và một gã phải thua. Một người sẽ có được họp báo mà anh ấy phát sợ.

Tôi tin vào truyền thống tập luyện chăm chỉ (nói về thái độ tập luyện của bản thân vốn chưa bao giờ thay đổi).

Không hề là đơn giản khi đứng vững trong cái khoảnh khắc, tin tưởng vào lối chơi của mình, sức mạnh của mình rằng bạn có thể thay đổi cục diện (nói về niềm tin trong những thời khắc khó khăn).

Bạn không thể sợ hãi khi lao vào những pha bóng giằng co, khiến đối thủ chạy từ phía bên này sang phía bên kia và đối thủ cũng làm điều tương tự đối với bạn. Nếu bạn sợ hãi điều đó, bạn sẽ không tiến được quá xa (nói về quyết tâm trong các pha bóng giằng co dù hạn chế về thể lực và tuổi tác).

Thật là một con số điên khùng. Nó quá dài, quá tuyệt, quá lớn và mọi thứ tương tự. Giờ đây, chúng ta hướng đến con số 2.000, có đúng không” (nhận xét về cột mốc 1.000 trận thắng ở Brisbane).

Những bình luận đáng chú ý khác

Milos Raonic: Tôi luôn thuộc tuýp đứng nhìn vào trong gương và tự nhủ rằng, ai mà tôi có thể so sánh với bản thân mình? Đó là chính bản thân tôi.

Kei Nishikori: Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi sống ở Nhật Bản. Ở đó, thức ăn ngon hơn.

John Isner: Tôi bao giờ cố gắng trở thành thế hệ kế tiếp của quần vợt Mỹ với bất kỳ ý nghĩa nào. Tôi không phải là một người phi thường. Tôi là một tài năng nở muộn. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng được, tôi tự hào với những gì mà tôi đã làm.

Gael Monfils: Sợ hãi ư? Tôi không thích từ này. Tôi không thích nói chúng tôi sợ hãi. Có những khoảnh khắc khi mọi chuyện khó khăn hơn bình thường khi chúng ta phải tìm kiếm những giải pháp, nhưng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta không e sợ.

Tomas Berdych: Cố gắng hết sức. Chiến đấu đến tận điểm số cuối cùng. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm trên sân đấu.

Grigor Dimitrov: Không có đường tắt. Chơi thứ quần vợt tốt nhất, cống hiến trọn con tim và bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Rafael Nadal: Khi bạn thắng, khi bạn thua, đó không phải là vì cây vợt. Không bao giờ. Đó là vì chính bản thân anh.

Nick Kyrgios: Tôi không cố gắng trở thành ai khác. Tôi chỉ là chính tôi.

Jo-Wilfried Tsonga: Cú giao bóng là thứ duy nhất mà bạn hiểu rõ về bản thân mình. Không ai có thể chạm vào bạn khi bạn giao bóng. Không ai có thể gây bối rối cho bạn. Chỉ có bạn và quả bóng trong tay.

Andy Murray: Bạn có thể đánh mất sự tập trung ở bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu. Chúng tôi, là con người, luôn làm như vậy bất cứ khi nào. Vấn đề là, thật sự bạn mất bao nhiêu lâu để tìm lại sự tập trung.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục