Nhiều ứng viên áo hồng phải bỏ cuộc ở chặng đua khắc nghiệt

Tay đua trẻ Andrea Vendrame (AG2R Citroen) đã xuất sắc giành chiến thắng chặng 12 đầy khắc nghiệt của Giro d’Italia 2021, chặng đua chứng kiến nhiều cua-rơ lừng lẫy phải bỏ cuộc.

Andrea Vendrame chiến thắng chặng 12
Andrea Vendrame chiến thắng chặng 12

Chặng thứ 12 từ Siena đến Bagno di Romagna là chặng dài thứ hai của của Giro d’Italia với lộ trình 212 km và phải qua đến 4 ngọn núi chập chùng. Chăng đua này có độ thử thách cao hơn rất nhiều so với chặng thứ 18 dài nhất giải 231km đường bằng từ Rovereto đến Stradella.

Chỉ sau 3km đầu tiên, một trong những chủ công đánh áo hồng của đội Movista Marc Soler đã gặp nạn khá nặng trong một nỗ lực tấn công. Dù rất cố gắng trở lại nhưng rốt cuộc Marc Soler đành bỏ cuộc, trở thành ứng viên áo hồng thứ 3 phải rời giải sau Mikel Landa và Pavel Sivakov.

Nhiều ứng viên áo hồng phải bỏ cuộc ở chặng đua khắc nghiệt ảnh 1 Nhiều tay đua gặp nạn phải bỏ cuộc

Màn chia tay buồn bã của Marc Soler báo hiệu một ngày thi đấu vất vả của các cua-rơ ở chặng đua khắc nghiệt này. Không lâu sau cú ngã của Marc Soler, tay đua có 2 chặng mặc áo hồng giải năm nay Alessandro De Marchi (Israel Start-up Nation) cũng bị té phải bỏ cuộc. Sau đó là một loạt tay đua tên tuổi phải đã phải lên xe vớt như: Kobe Goossens (Lotto Soudal), Faisto Masnada (Deceuninck-QuickStep),Alex Dowsett (Israel Start-Up Quốc gia),.. và đặc biệt là người chiến thắng chặng 6 Gino Mader (Bahrain Victorious).

Ở phía trước cuộc đua, Remi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) đã tấn công, truyền cảm hứng cho những người khác với tốc độ trung bình giờ đầu tiên hơn 48km/h, tạo cơ hội cho nhóm 16 tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng cá nhân tổng sắp cao vượt lên. Ở phía sau, đội Ineos Grenadiers muốn bảo vệ áo hồng Egan Bernal nên đưa Salvatore Puccio và Filippo Ganna lên dẫn đoàn đông với tốc độ chỉ giữ tầm chứ không rượt.

Nhiều ứng viên áo hồng phải bỏ cuộc ở chặng đua khắc nghiệt ảnh 2 Các tay đua Ineos Grenadiers bảo vệ áo hồng Egan Bernal

Họ để nhóm 16 tay đua đi đầu “xử nhau” ở cả hai điểm rút sprint và 4 ngọn đèo. Dĩ nhiên, AG2R Citroen là đội có lợi thế nhất khi có 2 đại diện ở nhóm đầu, đặc biệt là “thần núi” Geoffrey Bouchard. Geoffrey Bouchard đã thắng ở 3 trong số 4 đỉnh đèo của chặng này để củng cố vững chắc áo xanh tổng sắp (vua leo núi).

Ở ngọn đèo quan trọng cuối cùng cách đích khoảng 10km, Geoffrey Bouchard không tham gia tranh chấp mà hỗ trợ cho đồng đội Andrea Vendrame có mặt trong tốp đầu lên đến đỉnh. Sau khi đổ dốc, Andrea Vendrame phối hợp với Christopher Hamilton (DSM) tấn công dữ dội để vượt lên. Christopher Hamilton vốn có nước rút khá tốt nên tự tin đi cùng Andrea Vendrame. Tuy nhiên, tay đua người Ý đã được “thần núi” Geoffrey Bouchard dưỡng sức trước ngọn đèo thứ tư nên còn khá sung mãn.

Nhiều ứng viên áo hồng phải bỏ cuộc ở chặng đua khắc nghiệt ảnh 3 Cú bứt phá của Andrea Vendrame 

Ở giai đoạn quyết định, Andrea Vendrame tung guồng chân mạnh mẽ để vượt qua Christopher Hamilton, cán mức đầu tiên với thờ gian 5 giờ 43 phút 48 giây. Về đích thứ 17 sau Andrea Vendrame đến 10 phút 14 giây nhưng nhờ ôm chặt các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên Egan Bernal vẫn bảo vệ áo hồng tổng sắp với thành tích 48 giờ 29 phút 23 giây.

Nhờ thi đấu xuất sắc ở chặng này, Geoffrey Bouchard củng cố áo xanh leo núi với 96 điểm, gấp đôi số điểm của người thứ hai là Egan Bernal. Trong khi đó, áo tím tổng sắp (tính điểm nước rút) vẫn thuộc về Peter Sagan (Bora–Hansgrohe) với 108 điểm.

Tin cùng chuyên mục