Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5.000m

Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam tiếp tục thành công tại chung kết 5.000m đúng như kỳ vọng của giới chuyên môn.
Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ đã có ngôi nhất, nhì nội dung 5.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ đã có ngôi nhất, nhì nội dung 5.000m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ là những đại diện của điền kinh Việt Nam dự chung kết 5.000m nữ của môn điền kinh tại SEA Games 32 trong chiều tối tranh tài 8-5 ở Phnom Penh (Campuchia).

Ngay tiếng hiệu lệnh xuất phát của trọng tài, Oanh và Lệ cùng khởi đầu chậm rãi và liên tục ở khoảng đầu của nhóm chạy. Có thể thấy, cả hai tuyển thủ có chiến thuật khá hiệu quả nhằm kéo nhau để tránh bị ảnh hưởng từ các đối thủ cạnh tranh.

Khi đi hết nửa quãng đường của cự ly, việc tách tốp đã diễn ra và người luôn dẫn đầu là Lodkeo Inthakumman (Lào) trong khi Oanh bền bỉ ở vị trí thứ hai rồi tiếp tới là nhóm phía sau (trong đó có Hồng Lệ).

Vào thời điểm chỉ còn hai vòng sân sẽ kết thúc, Oanh cùng Lệ chủ động tăng tốc độ bứt nhóm để vượt lên. Cứ thế, hai cô gái của chúng ta tiến thẳng về đích và là những người về nhất, nhì chung cuộc để giành HCV, HCB.

Thông số giúp Nguyễn Thị Oanh giành được HCV tại cự ly 5.000m lần này là 17'00"28.

Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Tôi rất vui khi giành được chiến thắng đầu tiên và có HCV đầu tiên cho mình tại SEA Games 32. Tôi hy vọng mình sẽ có kết quả tốt ở những nội dung còn lại. Rất vui khi được mọi người cổ vũ mình hôm nay", Oanh kịp trao đổi trước khi nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Hồng Lệ cho biết việc cả hai cùng về đích sớm nhất là kết quả như trong sự chuẩn bị chuyên môn của tổ nội dung này.

Trời đổ mưa đã làm dịu mát không khí và VĐV thấy thoải mái hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trời đổ mưa đã làm dịu mát không khí và VĐV thấy thoải mái hơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau khi Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ về đích, kết thúc cự ly 5.000m nữ, trời đã đổ mưa to như trút làm tan biến đi cơn nóng của thời tiết tại Phnom Penh những ngày qua.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gout Gout đang gây ra sự chú ý lớn lao

Gout Gout: VĐV chạy nước rút mới 17 tuổi người Úc và "mục tiêu cuối cùng" khi bước sang tuổi 24

Năm nay mới 17 tuổi, nhưng chân chay nước rút người Úc - Gout Gout - đang chiếm tiêu đề trên các trang báo điền kinh toàn cầu vì những kỷ lục và thành tích đáng chú ý ở các cự ly chạy tốc độ, vốn đã được so sánh với “khoảnh khắc chinh phục đường chạy” của Tia chớp Usain Bolt.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã là Đảng viên và luôn có ý thức cao trong tập luyện, thi đấu chuyên môn. Ảnh: GIANG BẮC

Tự hào trên đường chạy điền kinh

Đối với tất cả VĐV điền kinh, việc được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là sự vinh dự, là niềm tự hào. Bản thân mỗi người luôn có ý thức trách nhiệm lớn đối với chuyên môn của mình.

Thái Sơn Nam