Fed Cup 2011 - Vòng tứ kết

Người Nga ngược dòng ngoạn mục!

Các kết quả khác
Người Nga ngược dòng ngoạn mục!

Bị dẫn trước 0-2, người Nga vẫn tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại tuyển Pháp với tổng tỷ số 3-2 trong trận tứ kết Fed Cup 2011. Với kết quả này, người Nga đã giành quyền vào chơi trận bán kết lần thứ 5 liên tiếp và đối thủ của họ ở trong vòng đấu sắp tới sẽ là nhà ĐKVĐ Italia, đội tuyển mới vừa đánh bại Australia với tỷ số áp đảo 4-1 trong một trận đấu tứ kết khác. Điểm đáng lưu ý trong màn lội ngược dòng ngoạn mục của người Nga là sự hiện diện chói sáng của tay vợt 19 tuổi Anastasia Pavlyuchenkova - người đã được đôn lên để đánh thay cho “cô nàng gây thất vọng” Maria Sharapova…

Lật ngược thế cờ!

Sau ngày thi đấu đầu tiên (4-2), không ai nghĩ người Nga sẽ hồi phục vì trong lịch sử, người Nga chưa bao giờ bị đẩy vào tình trạng thua trước 2 trận đấu quẫn bách như thế này. Svetlana Kuznetsova lĩnh ấn tiên phong đã để thua ngay Alize Cornet 6/3, 3/6, 4/6. Đến phiên “niềm hy vọng” Maria Sharapova xuất trận trong trận đấu đơn thứ 2, cô nàng tóc vàng này đã dễ dàng để thua Virgine Razzano với điểm số… 3/6, 4/6. Nhưng mọi thứ vụt đổi chiều khi “làn gió mới” Anastasia Pavlyuchenkova thay thế vị trí của Sharapova.

Niềm vui của Pavlyuchenkova (trái) và Kuznetsova sau khi thắng trận đánh đôi quyết định.

Niềm vui của Pavlyuchenkova (trái) và Kuznetsova sau khi thắng trận đánh đôi quyết định.

Bước vào sân đấu đối mặt với Cornet, Pavlyuchenkova đã khiến đám đông khán giả hiện diện ở SVĐ Olympic như thót tim khi để thua trước ván đầu với điểm số 3/6, nhưng cô đã lấy lại thăng bằng và thắng liền 6/3, 6/4. Chứng kiến màn trình diễn đầy hứng khởi của “hậu sinh” Pavlyuchenkova, Kuznetsova tìm lại sự tự tin và đánh bại Razzano 6/4, 6/4, cân bằng tỷ số 2-2. Trong trận đánh đôi quyết định sau đó, Pavlyuchenkova đã kết hợp cùng Kuznetsova đã vượt qua Cornet và Julie Coin 7/6 (7-4), 6/0, mang lại chiến thắng chung cuộc 3-2 cho người Nga.

Người hùng... từ trên trời rơi xuống

Trước trận đấu với Cornet, thành tích của Pavlyuchenkova ở Fed Cup… “rất tầm thường” - cô trải qua 2 trận toàn thua trong mùa giải 2009 trước Francesca Schiavone (đánh đơn) và trước Sara Errani - Roberta Vinci (khi đánh cặp cùng với Nadia Petrova). Kinh nghiệm thi đấu ở Fed Cup với Pavlyuchenkova gần như là con số 0 tròn trĩnh, nhưng cô lại có thứ mà… Sharapova không có: sự hứng khởi và khát khao đại diện màu áo tuyển Nga.

Tay vợt hạng 14 thế giới này tiết lộ cảm xúc của mình trước trận đấu với Cornet: “Tôi thật sự muốn giành chiến thắng trong trận đấu đó để mang đến điểm số đầu tiên cho tuyển Nga. Áp lực thật sự rất nặng lên đôi vai của tôi. Khi tôi bước ra sân đấu, tôi nhận ra đây là một trận đấu quyết định, và nếu để thua trận đấu này, chẳng những tôi chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên ở Fed Cup mà còn… khó có thể tiếp tục tồn tại”. Nhưng Pavlyuchenkova đã vượt qua áp lực để giành chiến thắng ngoạn mục. Và tính cho đến thời điểm này, cả đất nước Nga hiện đang thấy cần cô hơn là cô nàng tóc vàng điệu đàng Sharapova…

Chờ đợi ĐKVĐ Italia ở bán kết

Đối mặt với người Nga ở bán kết sẽ là tuyển Italia - nhà ĐKVĐ giải. Cả 2 vốn chẳng lạ gì nhau, ở bán kết mùa giải năm ngoái, tuyển Italia đã nghiền bẹp người Nga với tỷ số 4-1. Italia đã đăng quang ngôi vô địch sau đó. Ngoài ra, người Nga từng đụng tuyển Italia ở chung kết mùa giải 2005 và 2007 - người Nga đã giành chiến thắng áp đảo ở trong cả 2 trận chung kết này.

Háo hức phục thù, người Nga hiện đã sẵn sàng chấm dứt sự thống trị của tuyển Italia trong 2 mùa giải liên tiếp bằng một trận thắng ở bán kết. Kuznetsova - vẫn đảm nhận vai trò tay vợt số 1 của tuyển Nga - cho biết: “Tôi thật sự mong chờ tái ngộ với Schiavone. Tôi nóng lòng chờ đợi trận đấu phục thù này”.

“Phục thù” ở đây không những ám chỉ trận thua tuyển Italia ở mùa giải năm ngoái, mà còn ám chỉ trận thua Schiavone ở vòng 4 Australian Open hồi tháng 1, nơi Kuznetsova cùng với Schiavone đã “xây dựng” nên trận đấu dài nhất trong lịch sử ở Melbourne Park, trận đấu kéo dài 4 giờ 44 phút, nơi Schiavone đã giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 6/1, 1/6, 16/14!

Tuyển Pháp hối tiếc

Các kết quả khác
Australia - Italia  1-4
Slovakia - CH Séc  2-3
Bỉ - Mỹ  4-1
Các cặp đấu bán kết
Nga - Italia
Bỉ - CH Séc

Để vuột chiến thắng vốn tưởng chừng đã nắm chắc trong tầm tay, các tuyển thủ Pháp tỏ ra rất nuối tiếc. Cornet - tay vợt số 1 của tuyển Pháp - thừa nhận cô mắc lỗi chủ yếu khiến tuyển Pháp để thua trong trận đánh đôi quyết định: “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt và đã có lúc vượt lên dẫn trước 4/1 trong ván đấu đầu tiên. Nhưng sau đó, tôi đã lâm vào trạng thái quá căng thẳng và không còn duy trì được những quả giao bóng đẳng cấp của mình. Khi bạn trao cho một đối thủ như vậy cơ hội, họ sẽ quay trở lại chiếm lĩnh trận đấu. Tôi là người chịu trách nhiệm trong trận thua ngày hôm nay”.

Về phần mình, HLV Nicolas Escude cho biết: “Không ai đoán trước được là chúng tôi sẽ vượt lên dẫn 2-0. Nhưng chúng tôi cũng đã phải trả giá vì điều đó. Khi niềm tự hào của người Nga bị đặt trước dấu hỏi quá lớn, Pavlyuchenkova đã chứng tỏ thực lực của mình trong trận đấu đầu tiên trước khi Kuznetsova trông giống như là một nữ hoàng thống trị trên sân đấu. Cô ấy đã minh chứng cho mọi người thấy rằng, một tay vợt từng thắng 2 danh hiệu Grand Slam hành động như thế nào”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục