Italia open (Internazionali BNL d’Italia) 2010

“Người lạ” đăng quang!

Đôi nét về “người lạ” Martinez Sanchez
“Người lạ” đăng quang!

Không phải Jelena Jankovic – tay vợt nữ người Serbia hiện xếp hạng 7 WTA, kẻ đã lập nên “kỳ tích” khi đánh bại cả hai chị em nhà Williams (Serena Williams – hạng 1 WTA, và Venus Williams – hạng 4 WTA) – mà nhân vật chính lại là là tay vợt nữ số 1 Tây Ban Nha Maria Jose Martinez Sanchez – người… vốn không hề được xếp hạt giống, cũng không được đánh giá cao ở Italia Open mùa giải năm nay. “Người lạ” Martinez Sanchez (hiện xếp hạng 26 WTA) đã bất ngờ hạ gục Jankovic trong hai ván đấu để đăng quang ngôi vô địch Italia Open 2010.

  • Chiến thắng xứng đáng của một... “người lạ”
“Người lạ” Jose Martinez Sanchez – mục tiêu săn đón mới của giới hâm mộ
“Người lạ” Jose Martinez Sanchez – mục tiêu săn đón mới của giới hâm mộ

Đó vốn là một chiến thắng xứng đáng trong một trận đấu rất kịch tính. Với ưu thế về kinh nghiệm và tinh thần đang rất sung mãn sau khi trở thành người thứ 7 trong lịch sử hạ gục cả hai chị em nhà Williams trong một giải đấu, Jankovic đã nhập cuộc đầy hưng phấn và hứng khởi. Nhưng gần như ngay lập tức, cô đã bị đối phương vốn lỳ lợm và tỉnh táo hơn rất nhiều, dội ngay một gáo nước lạnh: Martinez Sanchez dẫn 4/1, rồi 5/2 trong ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh và đẳng cấp đã giúp Jankovic không sớm buông xuôi, cô quay trở lại tấn công mạnh mẽ, cân bằng điểm số và buộc tay vợt người Tây Ban Nha phải lao vào loạt tie-break khắc nghiệt. Tuy nhiên, ở đây, Jankovic đã chấp nhận “đầu hàng” với điểm số 5-7.

Trong ván đấu thứ hai, Jankovic tiếp tục là người rượt đuổi trong khi Martinez Sanchez liên tục dẫn điểm. Hai lần để thua break-point, hai lần Jankovic thắng lại break-point – nhờ vậy, cô đã một lần nữa “hồi phục” từ thế bị dẫn điểm, từ thua 3/5 đến cân bằng điểm số 5/5. Nhưng có vẻ như, tất cả những sức lực cuối cùng của Jankovic đã… trút hết trên mặt sân Foro Italico mới trong trận thắng Serena, thế cho nên, cuối cùng thì Jankovic cũng không thể đứng vững đến những phút cuối trận. Cô liên tục để thua trong hai rơ đấu cuối cùng, và chấp nhận thất bại khi Martinez Sanchez tận dụng triệt để cơ hội thắng match-point thứ 2 bằng một cú giao bóng “sâu” hoàn hảo và… một cú vô-lê trên lưới chính xác.

Trên con đường “phiêu lưu” đến tận trận chung kết – trước khi đăng quang ngôi vô địch – Martinez Sanchez đã “nhặt nhạnh”, “lượm lặt” và thâu tóm khá nhiều tên tuổi đáng chú ý, trong đó có tay vợt hạng 2 thế giới người Đan Mạch Carloin Wozniacki và “kiều nữ Serbia” Ana Ivanovic (người đang có vẻ như là đã tìm lại phong độ đỉnh cao ở thành Rome) ở bán kết. Jankovic chỉ là một “nạn nhân” khác cho một giải đấu cực kỳ hoàn hảo của “người lạ” Martinez Sanchez, tay vợt mới chỉ thắng được đúng 3 danh hiệu sau… 14 năm trời lăn lộn trên đấu trường chuyên nghiệp của WTA. Với việc Rafael Nadal thống lĩnh mặt sân đất nện ở ATP, người Tây Ban Nha hy vọng Martinez Sanchez không còn là “người lạ” ở WTA…

  • Martinez Sanchez: “Tôi rất là hạnh phúc”
Martinez Sanchez (trái) trên bục nhận giải thưởng
Martinez Sanchez (trái) trên bục nhận giải thưởng

Sau khi giành danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp (cũng là… danh hiệu thứ 3 trên mặt sân đất nện), Martinez Sanchez sung sướng cho biết trong buổi họp báo: “Tôi rất hạnh phúc khi được đăng quang ở Rome. Tôi đang có rất nhiều cảm xúc. Đây chính là một khoảnh khắc rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã thi đấu và tập luyện cật lực để đến được tới đây. Chìa khóa của chiến thắng là chiến đấu, chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Bạn không bao giờ được đưa ra giới hạn về bản thân. Tôi nghĩ tôi đã có thể làm tốt trên mặt sân cỏ với những cú giao bóng và bằng lối đánh vô lê tấn công trên lưới bằng cái tay thuận bên trái của mình”.

Tương tự như Nadal, Martinez Sanchez có vẻ như là một “chuyên gia trên sân đất nện” (dù thành tích trên mặt sân cỏ – đặc biệt là tại Wimbledon của cô là rất tồi tàn). Sự lợi hại của Martinez Sanchez là luôn tuân theo một chiến thuật biến hóa và đa dạng, sử dụng nhiều loại, kiểu miếng đánh chứ không chỉ chăm chăm theo một đường hướng, một “tuyệt chiêu” duy nhất… Martinez Sanchez nhận xét về trận thắng Jankovic: “Tôi đã có một trận đấu khá khác biệt, không giống như bình thường. Và ý tưởng của kế hoạch trong ngày hôm nay là tung ra nhiều loại miếng đánh phối hợp đa dạng, phong phú. Có lẽ, đó là bởi vì tôi thường xem Martina Navratilova thi đấu khi tôi mới lên 7, 8 tuổi”.

  • Jankovic“tâm phục, khẩu phục”

Thất bại bất ngờ trước “người lạ” Martinez Sanchez đã được Jankovic đón nhận một cách rất fari-play. Cô gái người Serbia này thừa nhận: “Đây là một trận đấu khó khăn, và cũng là một thất bại thật sự khó khăn. Cô ấy luôn chơi rất khác biệt với đa phần những cô gái khác – cô ấy biết phối hợp nhịp nhàng nhiều miếng đánh lợi hại để biến lối đánh của mình trở nên đa dạng, với những cú bỏ nhỏ kết hợp với giao bóng ăn điểm trực tiếp, giao bóng sâu ép đối phương lùi sát về đường biên cuối sân rồi tung ra các cú vô lê khi tiếp cận khu vực lưới. Cô ấy cũng là một người thuận tay trái, điều đó khiến các miếng đánh của cô ấy rất khó nhận ra, và quái lạ hơn so với bình thường. Cô ấy không chỉ sử dụng một loại vũ khí”…

Jankovic (cựu vô địch Italia Open trong các năm 2007, 2008; người sẽ chiếm ngôi hạng tư thế giới của Venus khi bảng điểm xếp hạng công bố kết quả mới cập nhật vào hôm nay, thứ Hai 10-5, chỉ cần với kết quả lọt vào chung kết Italia Open 2010) còn nói thêm về bản thân mình như sau: “Thật không may là, tôi đã đánh bại chị em nhà Williams… quá sớm ở trong giải đấu này. Những chiến thắng đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ hôm nay của tôi, vì chúng đã khiến tôi tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Năm ngoái, tôi đã không chơi tốt ở giải thành Rome này. Và do đó, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được quay trở lại thách thức bản thân ở đây. Dù sao, tôi vẫn hạnh phúc. Tôi phải giữ lạc quan”.

* Ở giải đôi nữ, Martinez Sanchez đã bỏ lỡ cơ hội giành “cú đúp” khi để thua đôi Gisela Dulko (Argentina) và Flavia Pennetta (Italia) với điểm số 4/6, 2/6 ở trong trận chung kết. Đó là trận đấu mà Martinez Sanchez và người đồng hương Nuria Llagostera Vives đã có màn khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khi lần lượt thắng 2 rơ đấu đầu tiên, nhưng sau đó, họ đã để thua 12 trong tổng số 16 rơ đấu cuối cùng và chấp nhận ngôi á quân…

TIỂU SIÊU

Đôi nét về “người lạ” Martinez Sanchez

- Sinh ngày 12-8-1982, tại Yecla (Tây Ban Nha)
- Hiện đang sinh sống tại Barcelona (Tây Ban Nha)
- Cao 1 mét 76, nặng 68 kg
- Thuận tay trái, lối chơi chủ yếu là giao bóng và tấn công vô lê trên lưới
- Chuyển sang chơi chuyên nghiệp từ năm 1996 (nghĩa là… cùng thời với chị em nhà Williams)
- Thứ hạng thấp nhất: 667 WTA, thứ hạng cao nhất: 30 WTA (hồi năm 2009)
- Số tiền thưởng giành được trong sự nghiệp: 1.710.856 USD
- Số danh hiệu giành được trong sự nghiệp: 3 danh hiệu (Bogota, Bastaad và Rome)
- Với chiến thắng ở Italia Open 2010, cô trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang ở đây kể từ sau thời của huyền thoại Conchita Martinez hồi năm 1996 (đây cũng là thành tích ấn tượng nhất mà một tay vợt nữ Tây Ban Nha từng đạt được kể từ sau khi Conchita Martinez đăng quang tại Berlin hồi năm 2000
- Thành tích trong năm nay: 16 trận thắng – 7 trận thua (10 trận thắng – 2 trận thua trên mặt sân đất nện)

T.S

Tin cùng chuyên mục