Wimbledon 2008

Ngày thi đấu thứ năm: Federer thẳng tiến

Ngày thi đấu thứ năm: Federer thẳng tiến

Thất bại của những tay vợt “cộm cán” như Andy Roddick, Novak Djokovic giống như tiếp thêm sức mạnh vốn đã rất mạnh cho Roger Federer trên con đường chinh phục ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 6 liên tiếp và đi vào lịch sử. “Rào cản” Marc Gicquel (Pháp, hạng 53 thế giới) hóa ra lại không phải là một “rào cản” có giá trị khi tay vợt này dễ dàng buông vợt đầu hàng trong cả 3 ván với điểm số 3/6, 3/6, 1/6 trước Federer chỉ trong vòng vỏn vẹn 81 phút.

Ngày thi đấu thứ năm: Federer thẳng tiến ảnh 1

Federer tươi cười sau chiến thắng mới nhất

Liên tục tạo ra 92 điểm thắng, 9 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong khi chỉ “dính” 1 lỗi giao bóng kép và 11 lỗi đánh bóng hỏng, Federer đã thẳng tiến vào tuần thi đấu thứ 2 ở Wimbledon với một phong độ vững vàng như ngày nào.

Đây chính là chiến thắng liên tiếp lần thứ 62 của tay vợt này trên mặt sân cỏ, và hiện đang đang sở hữu 38 trận thắng liên tiếp tại All England Club. Với những gì đã và đang diễn ra, có vẻ như Federer sẽ chỉ gặp thử thách duy nhất… trong trận chung kết, nơi đối thủ của anh nhiều khả năng sẽ là “địch thủ truyền kiếp” Rafael Nadal. Federer trở thành tay vợt đầu tiên giành vé lọt vào vòng 4 Wimbledon 2008.

Ở giải nữ, các tay vợt nổi danh người Nga như Svetlana Kuznetsova (hạt giống số 4) hay Anna Chakvetadze (hạt giống số 8) cũng đã xuất sắc tiếp tục cuộc càn quét của mình, không như Maria Sharapova “đỏm dáng”. Kuzentsova đánh bại Barbora Zahlavova Strycova (CH Séc) với điểm số 6/2, 6/4, trong khi Chakvetadze thắng đồng hương Evgeniya Rodina 6/4, 6/3. Nicole Vaidisova (CH Séc, bạn gái của Radek Stepanek, hạt giống số 18) Casey Dellacqua với điểm số 6/2, 6/4 sau 2 ván để giành quyền vào vòng 4. Sau chiến thắng này, Vaidisova cho biết: “Luôn là khó khăn khi bạn vượt lên dẫn trước, hay trở lại trận đấu sau 1 giờ đồng hồ. Nhưng tôi đã thích nghi nhanh chóng với tình thế”.

Trời mưa đã khiến lịch thi đấu trong ngày thi đấu thứ 5 bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng không sao, khi những quả banh nỉ Slazenger vẫn còn bật nảy trên các mặt sân cỏ tại All England Club, trời mưa vẫn không đủ khả năng để… chặn đứng sự hứng khởi của đông đảo khán giả và của các tay vợt tiếng tăm…

TIỂU PHI

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ!

Khi quả bóng Europass tạo ra hàng loạt bất ngờ… loạn nhịp ở Euro trên đất Áo và Thụy Sĩ, cách đó không quá xa, ở All England Club trên đất Anh, người ta cũng đang phải chứng kiến hàng loạt cơn địa chấn. Sau khi những tên tuổi lừng danh như Nikolay Davydenko (hạng 4 thế giới), Novak Djokovic (hạng 3 thế giới) sớm trở thành khán giả, tối 26-6, người ta lại chứng kiến thêm những thất bại bất ngờ từ Maria Sharapova (hạng 3 WTA), Andy Roddick (hạng 6 thế giới), James Blake (hạng 8 thế giới) hay Daniela Hantuchova (hạng 12 WTA). Chuyện gì đang diễn ra ở Wimbledon 2008?

Ngày thi đấu thứ năm: Federer thẳng tiến ảnh 2

Sharapova thất vọng với trận thua bất ngờ.

Như lẽ thường, cô gái tóc vàng Nga đẹp… mỹ miều là Sharapova trở thành trung tâm của sự chú ý. Lần này, ngoài việc muốn thấy cô chinh phục thử thách ở Wimbledon, người ta còn muốn chiêm ngưỡng trang phục thi đấu kiểu “tuxedo” mang phong cách nam giới của Sharapova. Nếu ở khía cạnh thứ hai, mọi người đã được mãn nhãn thì ở khía cạnh thứ nhất, mọi người lại hoàn toàn thất vọng. Sharapova đã trình diễn một phong độ cực kỳ tồi tàn trong trận đấu chống lại “đồng hương” Alla Kudryavtseva khi để thua dễ 2/6 và 4/6.

“Cô ấy đã chơi tốt hơn, giao bóng và trả giao bóng tốt hơn và trên mặt sân cỏ, đó là những yếu tố chính yếu”, Sharapova thừa nhận sau thất bại chán ngán nhất trong sự nghiệp tham dự Wimbledon của mình, “Cô ấy không có gì để mất, còn tôi lại thi đấu ngập ngừng và không dứt khoát. Phong độ và khả năng của tôi đã không hiển hiện trên sân đấu và Kudryavtseva đã… tận dụng điều đó”. Nếu như nguyên do thất bại của Sharapova theo quan điểm của cô là như vậy, nguyên do thất bại của Sharapova theo quan điểm của Kudryavtseva lại hoàn toàn khác…

Tay vợt nữ mới 21 tuổi rất thẳng tính này nói một cách thẳng thắn: “Tôi rất hài lòng khi đánh bại Maria. Tại sao ư? Vì tôi không thích trang phục của cô ấy. Đó là một trong những động lực giúp tôi đánh bại cô ấy. Và khi nói ra điều này, tôi cũng không sợ cô ấy sẽ bắt kịp tôi trong phòng thay đồ và nói: Cô biết không, cô nói cô không thích trang phục của tôi, cô sai rồi! Nếu có chuyện đó, tôi sẽ nói: Xin lỗi, đó chỉ là quan điểm riêng của tôi. Dù cô ấy là tay vợt số 3 thế giới của WTA, tôi thậm chí cũng chẳng có gì phải sợ cô ấy cả”.

Thất bại của Sharapova “đỏm dáng” đến cùng với thất bại của niềm hy vọng số 1 nước Mỹ - Andy Roddick. Anh này từng hai lần lọt đến trận chung kết và “chỉ biết thua mỗi một mình Roger Federer. Tuy nhiên, dường như giờ đây, anh đã “biết thua” nhiều người hơn. Roddick đã để thua Janko Tipsarevic của Serbia với điểm số 7/6 (7-5), 5/7, 4/6, 6/7 (4-7) trong một trận đấu mà ai cũng thấy anh chẳng có chút ý chí tiến lên phía trước. Vậy nên, báo giới Mỹ đã… đồng loạt “khen ngợi” sự dũng cảm của Roddick khi anh thừa nhận mình đã bị tắc nghẽn trong trận đấu. Đúng là “mèo khen mèo dài đuôi”.

Trong những ngày sắp tới, không biết liệu có còn thêm bất ngờ nào xảy ra trên thảm cỏ xanh mướt tại All England Club hay không? Có điều, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Rofer Federer, Rafael Nadal hay chị em nhà Williams và bộ đôi Serbia Ana Ivanovic, Jelena Jankovic. Vấn đề chỉ là, họ sẽ làm gì để gìn giữ tham vọng của mình khi các tat vợt nhỏ đang có chiều hướng ngoi lên dữ dội ở Wimbledon 2008. Quả banh nỉ Slazenger đang nảy ở Wimbledon 2008 coi bộ… cũng hơi giông giống quả bóng Europass ở Euro 2008!

ĐỖ HOÀNG

Bên lề Wimbledon 2008

Safina không xem anh trai thi đấu

Ngày thi đấu thứ năm: Federer thẳng tiến ảnh 3

Safina (phải) không bao giờ đi xem anh mình thi đấu.

Tay vợt nữ người Nga Dinara Safin không muốn mang lại điềm xui cho anh trai mình Marat Safin, đó là lý do cô đã không xem trận anh trai đấu với Novak Djokovic ở vòng 2 Wimbledon 2008.

Cô cho biết: “Tôi là một người rất mê tín, vì thế, ngay từ trận đầu tiên, tôi đã không xem anh tôi thi đấu. Tôi thậm chí cũng không theo dõi tỷ số vì ở thời điểm tôi đang ở trên sân tập. Thế rồi đột nhiên, tôi chấm dứt buổi tập của mình, tiến lại gần một cô gái và nghe cô ấy nói: Ồ, anh trai của cô đang thắng đó. Lúc đó vẻ mặt của tôi giống như thốt lên: Thắng cái gì? Một ván à? Cô ấy nói: “Không, anh cô đang dẫn 2i ván trắng và vừa giành break-point trong ván ba. Khi tôi chạy đến sân đấu, anh trai tôi đang dẫn 5/2 và đang có cơ hội giành match-point. Vì thế, tôi không muốn xem anh trai tôi thi đấu”.

Tuy nhiên, mê tín không phải là tất cả vấn đề với Safina. Cô và anh trai mình dù quan tâm đến nhau nhưng lại sống khá biệt lập với nhau. Safina thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một trận chung kết Grand Slam nào của Safin. Chúng tôi cũng không hề xem các trận đấu của nhau. Chúng tôi có cuộc sống hoàn toàn riêng biệt”. Về phần mình, Safin cũng nói anh không đến xem trận chung kết Roland Garros 2008 của cô em gái vì “không được mời”. Safina đã thua Ana Ivanovic trong trận đấu đó.

Hewitt xấu tính

Ngày thi đấu thứ năm: Federer thẳng tiến ảnh 4
Hewitt trong chiến thắng trước Hasse.

Tay vợt số 1 Australia Lleyton Hewitt vừa bị ATP phạt 1.000 USD vì cư xử phi thể thao trong trận thắng Robin Hasse ở vòng 1. Số là nhà vô địch Wimbledon 2002 này đã vụt một đường bóng khá mạnh ra… bên ngoài sân để kêu ca về chuyện anh bị báo lỗi giẫm chân lên đường biên ngang khi giao bóng.

Phát biểu sau trận thắng, Hewitt nói: “Vì một vài lý do mà chỉ có mỗi một người me mấy cái lỗi ấy của tôi. Chúng tôi đã trải qua hai ván đấu rưỡi mà không có một người nào khi họ đang thay người, và sau đó, lại cái anh chàng thô kệch đó tiến ra sân đấu và tôi lại bị bắt lỗi vớ vẩn”.

Nỗi khổ của ông bố

Mark Knowles vừa được lên chức bố lần thứ hai sau khi vợ anh - cô Dawn Knowles - hạ sinh một bé trai kháu khỉnh hồi tuần trước ở Dallas (Mỹ). Tuy nhiên, niềm hạnh phúc khi được làm bố của Mark lại bị ảnh hưởng không nhỏ bởi… lịch tập luyện và thi đấu ở Wimbledon. Tay vợt từng là cựu vô địch nội dung đôi nam ở Australia Open, Rolland Garros và US Open cùng với Mahesh Bhupathi vừa mới để thua Philipp Petzschner và Alexander Peya ngay ở vòng 1 đôi nam Wimbledon 2008.

Sau thất bại đó, anh than thở: “Có một chút áp lực với tôi khi lần thứ 2 trở thành bố. Và nếu Dawn không sinh con sớm hơn, tôi thậm chí còn không biết mình nên làm gì. Tôi muốn ở bên cạnh vợ tôi khi cô ấy sinh con để quan tâm chăm sóc và nói chuyện với cô ấy. Nhưng tôi cũng phải thi đấu, cũng phải quân tâm đến cộng sự là Mahesh. Tôi không muốn để anh ấy một mình. Nếu tôi chỉ đánh đơn thì tôi cũng đã gặp những khó khăn tương tự”.

Khi Nadal đi mua tranh

Ngày thi đấu thứ năm: Federer thẳng tiến ảnh 5

Nadal cũng… rất mê tranh.

Rafael Nadal gần đây đã chi ra hơn 7.950 USD để mua một bức tranh vẽ hình cô đào nổi tiếng Marilyn Monroe. Nadal cho biết anh không biết nhiều lắm về nghệ thuật tranh ảnh, nhưng đã bị lóa mắt bởi… vàng, đồ trang sức và đá quý đá quý nạm trong bức tranh “Marilyn Rock” được tạo nên bởi nghệ nhân Italia Daniel Donde.

“Người đại diện của tôi - anh Carlos Costa - đã giới thiệu với tôi về các tác phẩm của Donde. Tôi đã gặp tay bán tranh Daniel Muszkat hai tuần trước ở Paris, trước trận chung kết Roland Garros và tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bức tranh này”.

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Hải Huy: “Nếu được ra sân ở trận gặp ĐT Hồng Kông (TQ) trên sân Lạch Tray thì thật đặc biệt”

Đội tuyển Việt Nam đã có 1 tuần tập luyện dưới triều đại của HLV Troussier và đang vào giai đoạn rèn chiến thuật trước cuộc so tài với các đội tuyển Hồng Kông (TQ) và Syria vào dịp FIFA Days tới đây. Trận gặp Hồng Kông (TQ) diễn ra trên sân Lạch Tray vào ngày 15-10, tiền vệ Hải Huy đã bày tỏ cảm xúc trước trận đấu này tại buổi trao đổi thông tin cùng giới truyền thông vào chiều 10-6.

Bóng đá quốc tế

Pep Guardiola: “Chiến thắng này được đặt tên các vì sao”

Nhà cầm quân tài ba của Man.City đã không thể giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến nỗ lực suốt 7 năm của ông đã đạt thành quả với chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, nó còn lớn hơn nữa khi The Citizens hoàn tất “cú ăn ba” thần thánh.