
Chưa có trận đấu nào mà Serena Williams thi đấu ngập tràn cảm xúc như trong lần trở lại Wimbledon sau gần 1 năm. Sau khi cô để thua ván đấu thứ 2, tạo điều kiện cho đối thủ người Pháp Aravane Rezai cân bằng tỷ số 1-1, nhiều chuyên gia - trong đó có các bình luận viên trên kênh truyền hình ESPN là Dick Enberg và Chris Evert - cho rằng cô đang trên đường sớm trở thành… khán giả ở Wimbledon 2011.

Lúc đó, trông Rezai cực kỳ tươi tắn và sung sức, trong khi Serena lại tỏ ra rất mệt mỏi và chậm chạp. Câu hỏi được đặt ra là, liệu Serena có sớm chấp nhận đầu hàng ở giải đấu tại All England Club lần này hay không?
Nếu là một tay vợt giàu bản lĩnh, chắc chắn là không. Và nếu là một tay vợt giàu bản lĩnh cộng với quyết tâm như Serena, thì từ: “Không” còn được viết to hơn. Tay vợt từng 4 lần đăng quang ở All England Club đã tạo ra một màn trình diễn gần như hoàn hảo trong ván đấu quyết định, chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn trước Rezai với điểm số 6/1.
Sau đó, khi đã thực sự xác nhận mình giành quyền vào vòng 2, cảm xúc đã vỡ òa với Serena. Cô bưng mặt khóc ngon lành khi từ trên sân đấu bước trở ra ghế ngồi. Đó là những giọt nước mắt đầy xúc động, rất hạnh phúc và sung sướng. Với cái cách Serena từng hơn một lần thừa nhận: “Tôi yêu quần vợt”, cô đã sử dụng tình yêu của mình để đối đãi thật tốt cho cơ hội của mình.
Đương nhiên, chiến thắng với điểm số 6/3, 3/6, 6/1 không phải là thứ gì quá đặc biệt, nhất là khi Serena bước vào giải đấu trong tư cách nhà đương kim vô địch. Ở trận đấu mở màn tại Eastbourne, cô cũng cần đến 3 ván đấu cơ mà. Vấn đề là, cái cách mà Serena đã phản ứng lại với tình thế một cách thật ngoạn mục dù cô mới chỉ quay trở lại trong thời gian gần đây, mới chỉ trải qua vài trận đấu làm nóng tạm được.
Rõ ràng, đối với Serena, cơ thể của cô y như cái… lò xo, nó chỉ phản ứng nẩy tung ra khi bị ép lại và sẽ phản ứng nẩy tung ra nếu bị ép lại quá mức. Trong một nỗ lực mạo hiểm muốn biến Serena trở thành kẻ ngoài cuộc, Rezal đã bị quật lại bởi trò chơi của chính mình, vì rằng ngay bây giờ Serena vẫn khát khao.
Và ở trong trận đấu vòng 2 - nơi người ta đã xác định đối thủ tiếp theo của Serena là tay vợt người Rumani Simona Halep (người đã phải… giải phẫu cắt nhỏ ngực để có thể chơi bóng nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn) - đừng mong Serena sẽ quay trở lại với những giọt nước mắt bất ngờ, với mối xúc cảm long lanh này.
Thay vào đó, sẽ là một Serena lạnh lùng trong từng pha bóng, một Serena kiên quyết trong từng điểm số để thực hiện tham vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ 14, hay là danh hiệu Wimbledon thứ 6. Nếu Serena đăng quang lần này, cả thế giới hẳn phải ngả mũ thán phục trước màn trình diễn đầy dũng cảm của cô.
| |
TIỂU SIÊU