Ngày thi đấu thứ 2: Ivanovic lại thất bại !

 Nhìn qua ngày thi đấu thứ 2
Ngày thi đấu thứ 2: Ivanovic lại thất bại !

Điều người ta đòi hỏi ở Ana Ivanovic là sự phản ứng, khả năng hành động sau quãng thời gian dài trượt dốc không phanh. Và cái mà tay vợt xinh xắn người Serbia này đáp trả cho kỳ vọng của giới một điệu là… lần thứ 2 liên tiếp bị loại sớm ở US Open, nhưng lần này còn sớm hơn ở giải đấu năm ngoái (ở US Open 2008, Ivanovic bị loại ở vòng 2, còn ở đây…).

Để thua ngay ở trận đấu vòng 1 trước Kateryna Bondarenko, Ivanovic khiến người ta tiếp tục hoài nghi rằng liệu cô có thể tìm lại phong độ đỉnh cao được hay không, và liệu bây giờ cô chỉ còn là một biểu tượng của sắc đẹp và sự khiêm tốn thôi à? Từ sau khi đăng quang ở Roland Garros 2009, Ivanovic trải qua 5 kỳ Grand Slam mà không vượt qua nổi vòng 4…

Ngày thi đấu thứ 2: Ivanovic lại thất bại ! ảnh 1

Ivanovic gồng hết sức trong một cú đánh…

Kateryna Bondarenko - Ana Ivanovic 2/6, 6/3, 7/6 (9-7)

Kateryna Bondarenko chỉ là tay vợt hạng 53 WTA không nổi tiếng cho lắm, nhưng cô đã trở thành “sát tinh” của hạt giống có thứ hạng cao nhất khi loại Ana Ivanovic (hạt giống số 11, hạng 11 WTA) dù để thua trước trong ván đấu đầu tiên.

Trong trận đấu tồi tàn với Bondarenko, lý ra Ivanovic đã chạm được tay vào chiến thắng khi đang dẫn 6-5 trong loạt tie-break ở ván đấu quyết định và có cơ hội thắng match-point. Tuy nhiên, cô lại đánh một cú thuận tay khá dễ… trúng lưới.

Về phần mình, Bondarenko đã phạm lỗi giao bóng kép ở cơ hội thắng match-point đầu tiên, nhưng đã thắng 2 điểm liên tiếp sau đó - bao gồm 1 điểm thắng khi Ivanovic lại đánh thuận tay… dính lưới (đó là pha đánh bóng hỏng thứ 50 của tay vợt người Serbia). Thực ra, trong 2 giờ 25 phút thi đấu, Bondarenko hoàn toàn xứng đáng giành vé vào vòng 2.

Ngày thi đấu thứ 2: Ivanovic lại thất bại ! ảnh 2

Sharapova trong bôï váy “truyền cảm hứng từ kiến trúc New York”

Maria Sharapova - Tsvetana Pironkova 6/3, 6/0

Tay vợt nữ tóc vàng xinh đẹp người Nga Maria Sharapova (hiện xếp hạng 31 WTA) đã tạo ra màn trình diễn đầy sắc màu trong lần đầu tiên trở lại US Open sau 1 năm vắng bóng - trong bộ váy đen viền “chỉ bạc” lạ mắt, cô đã thắng tay vợt người Bulgaria Tsvetana Pironkova (hạng 98 WTA) với điểm số đầy thuyết phục.

Sharapova cho biết bộ váy đen mà cô mặc được “truyền cảm hứng bởi kiến trúc của thành phố New York”. Thực hư chuyện này như thế nào, chỉ có Hội Kiến trúc sư New York mới có thể hiểu rõ, nhưng có một điều chắc chắn, Sharapova đã “kiến trúc” nên một chiến thắng hoàn hảo và lại khiến sân đấu “sáng và nóng lên” với sự hiện diện và khả năng thi đấu của mình.

Tay vợt được xếp hạt giống số 29 này cho biết sau chiến thắng dài vỏn vẹn 73 phút: “Thật là tuyệt vời. Khi phải ngồi ngoài sân trong gần 1 năm, việc bạn lại bước vào sân đấu luôn hoàn toàn có giá trị. Bạn có thể nghe lại tiếng hò hét, cảm nhận lại bầu không khí náo nhiệt ở đây. Dù bạn đã quên những gì bạn đã làm, nhưng khi cảm thấy điều này, bạn sẽ nhớ lại”.

Novak Djokovic - Ivan Ljubicic 6/3, 6/1, 6/3

Tay vợt nam hạng 4 thế giới người Serbia Novak Djokovic cũng đã có màn trình diễn đẹp mắt ở vòng 1 US Open 2009 khi “hủy diệt” Ivan Ljubicic (Croatia, hạng 51 ATP) với điểm số áp đảo. Djokovic cho biết chiến thắng “cẩn trọng” của anh (không mắc một lỗi giao bóng kép này, và chỉ dính 7 lỗi đánh hỏng bóng so với 27 lỗi của Ljubicic) được góp công rất lớn bởi tay cựu tay vợt Mỹ Todd Martin - người mới gia nhập đội ngũ huấn luyện của Djokovic ở Flushing Meadows.

Djokovic cho biết: “Chúng tôi đã có hàng giờ liền luyện tập cùng nhau để cố làm sao cho khả năng của tôi tiếp tục phát triển. Todd là một cựu tốp 5 thế giới và từng lọt đến vào chung kết Grand Slam. Thế nên, năng lực của ông ấy là khỏi phải bàn cãi. Ông ấy cũng rất tôn trọng những người còn lại trong đội ngũ huấn luyện và mọi chuyện đang diễn ra rất tốt”.

Andy Murray - Ernest Gulbis 7/5, 6/3,7/5

Không quá dễ dàng như Djokovic, nhưng cuối cùng thì Andy Murray (tay vợt hạng 2 ATP) cũng đã vượt qua Ernest Gulbis (Estonia, hạng 95 ATP) khá cứng cựa sau vỏn vẹn 3 ván đấu. Trận đấu của Murray là trận muộn nhất trong ngày trên sân Athur Ashe - kết thúc lúc 11 giờ tối (giờ New York). Thắng Gulbis khá chật vật, Murray vẫn đang cố hết sức theo đuổi mục tiêu trở thành người Anh đầu tiên từ thời của Fred Perry hồi năm 1936 giành được một danh hiệu Grand Slam…

TIỂU SIÊU

 Nhìn qua ngày thi đấu thứ 2

- Thời tiết: nắng đẹp
- Số lượng khán giả đến sân: 34.603 người (ban ngày); 23.763 người (buổi tối); tổng cộng 58.366 người.
- Các hạt giống rơi đài: nam: Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, số 19), Ivo Karlovic (Croatia, số 27), Igor Andreev (Nga, số 29); nữ: Ana Ivanovic (Serbia, số 11), Virginie Razzano (Italia, số 16), Alisa Kleybanova (Nga, số 27), Agnes Szavay (Hungary, số 32).
- Con số trong ngày: 113 và 24 - số lỗi đánh bóng hỏng và số lỗi giao bóng kép mà Dinara Safina và Olivia Rogowska “hợp tác” tạo ra.
- Câu nói ấn tượng nhất trong ngày: “Thật là điên khùng. Thật là đầy thú vị. Mỗi khi tôi thắng 1 điểm, đám đông lại thật sự ồn ào. Tôi đã phải rùng mình vì sự sắc sảo của mình” - Olivia Rogowska cho biết sau khi khiến Dinara Safina suýt nếm quả đắng.

T.S (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Hải Huy: “Nếu được ra sân ở trận gặp ĐT Hồng Kông (TQ) trên sân Lạch Tray thì thật đặc biệt”

Đội tuyển Việt Nam đã có 1 tuần tập luyện dưới triều đại của HLV Troussier và đang vào giai đoạn rèn chiến thuật trước cuộc so tài với các đội tuyển Hồng Kông (TQ) và Syria vào dịp FIFA Days tới đây. Trận gặp Hồng Kông (TQ) diễn ra trên sân Lạch Tray vào ngày 15-10, tiền vệ Hải Huy đã bày tỏ cảm xúc trước trận đấu này tại buổi trao đổi thông tin cùng giới truyền thông vào chiều 10-6.

Bóng đá quốc tế

Cảm xúc của những người hùng

Người ghi bàn thắng duy nhất cho Man.City, tiền vệ Rodri đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của UEFA, nhưng thủ môn Ederson xứng đáng được trao giải thưởng này sau những pha cứu thua đầy cảm hứng của anh đã giúp đội nhọc nhằn bảo vệ tỷ số 1-0 trước Inter Milan trong trận chung kết Champions League vào thứ Bảy.