New York Diamond League (Adidas Grand Prix) 2012: Chào mừng Tyson Gay trở lại

Sau một thời gian dài vắng bóng do dính chấn thương hông rất phiền phức, Tyson Gay sẽ “tái xuất giang hồ” ở giải đấu điền kinh quốc tế New York Diamond League (hay còn gọi là Adidas Grand Prix, giải đấu thứ 6 trong hệ thống Diamond League của Liên đoàn điền kinh quốc tế IAAF) sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này theo giờ địa phương. Tuy nhiên, do vẫn chưa lành chấn thương hoàn toàn 100%, Gay sẽ không phải đối mặt với “thế lực mới” người Jamaica - Yohan Blake - trên đường chạy 100 mét, mà thay vào đó, anh sẽ tham gia một cuộc đua sơ bộ nhẹ nhàng để mở đầu giải đấu.
New York Diamond League (Adidas Grand Prix) 2012: Chào mừng Tyson Gay trở lại

Sau một thời gian dài vắng bóng do dính chấn thương hông rất phiền phức, Tyson Gay sẽ “tái xuất giang hồ” ở giải đấu điền kinh quốc tế New York Diamond League (hay còn gọi là Adidas Grand Prix, giải đấu thứ 6 trong hệ thống Diamond League của Liên đoàn điền kinh quốc tế IAAF) sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này theo giờ địa phương. Tuy nhiên, do vẫn chưa lành chấn thương hoàn toàn 100%, Gay sẽ không phải đối mặt với “thế lực mới” người Jamaica - Yohan Blake - trên đường chạy 100 mét, mà thay vào đó, anh sẽ tham gia một cuộc đua sơ bộ nhẹ nhàng để mở đầu giải đấu.

Gay phát biểu với phóng viên của Reuters: “Hông của tôi vẫn còn đau, nhưng tôi đang thích nghi với nó và tôi sẽ mang nó trên đường chạy của mình. Khi vòng loại giành vé tham dự Olympic chỉ còn 3 tuần lễ nữa là diễn ra, tôi muốn thử sức phản ứng của cơ thể mình xem như thế nào. Thi đấu với Blake, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV Olympic, là một ý tưởng rất hay, nhưng chắc chắn là nó không hề hữu ích cho bản thân tôi ngay vào lúc này. Tôi sẽ thi đấu ở cuộc đua sơ bộ bởi vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước ra sân đấu và thi đấu một cách chính thức với những đối thủ trẻ mạnh mẽ”.

New York Diamond League (Adidas Grand Prix) 2012: Chào mừng Tyson Gay trở lại ảnh 1

Tyson Gay trong buổi quảng bá cho giày Adidas

Đại diện của Gay - ông Mark Wetmore - cho biết việc Gay quay lại và thi đấu ở cuộc đua sơ bộ lần này sẽ là màn kiểm tra bản thân của anh này mà không chịu áp lực trong việc chạy đua với nhà ĐKVĐ thế giới: “Có thể điều này không nằm trong sự tưởng tượng của tất cả mọi người, khi hai đối thủ cùng tầm cỡ lại thi đấu ở 2 cuộc đua khác nhau. Nhưng đây là năm của Olympic, chúng tôi phải quan tâm và chăm sóc Gay tối đa. Blake, dưới điều kiện thích hợp, có thể chạy 9 giây 7. Chúng tôi không biết Gay có thể chạy nhanh bao nhiêu. Hy vọng anh ấy có thể có một cuộc đua tuyệt vời và chạy mức 9 giây 9”.

Cuộc đua ở New York - dù chỉ là cuộc đua sơ bộ - sẽ là cuộc đua đầu tiên của Gay sau gần 1 năm (kể từ khi anh rút lui khỏi vòng bán kết tại giải VĐQG hồi tháng 6 năm ngoái) và cũng là cuộc đua duy nhất trước vòng loại Olympic (sẽ diễn ra ở Eugene, Oregon từ ngày 21-6 đến ngày 1-7). Gay cho biết: “Tôi lo lắng về giải đấu ở New York vì tôi đang đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân. Tôi không biết mình có thể chạy đến mức nào, nhưng HLV tốc độ của tôi, ông Jon Drummond nói với tôi rằng ông nghĩ tôi có thể chạy một cách cởi mở và ngon lành. Tôi đã quyết định thi đấu ở New York đúng 48 giờ trước!”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục