Nagelsmann thừa nhận Bayern may mắn mới thua Villarreal 0-1!

Bayern Munich thua Villarreal ở lượt đi vòng tứ kết Champions League với tỷ số 0-1 là may mắn vì hoàn toàn lép vế trước chủ nhà. Chính HLV Julian Nagelsmann sau đó đã thừa nhận Hùm xám xứng đáng thua.
Hàng thủ Bayern phạm nhiều sai lầm nhưng chỉ thua 1 bàn
Hàng thủ Bayern phạm nhiều sai lầm nhưng chỉ thua 1 bàn

Ở những trận thua trước đây, Bayern có thể cho rằng họ kém may mắn vì quyết định của trọng tài, sai lầm cá nhân nhưng trận lượt đi tứ kết Champions League với Villarreal thì khác hẳn. Tàu ngầm vàng lấn lướt hoàn toàn trước đội khách từ khâu phòng ngự, tuyến giữa cho tới hàng công. 

Sai lầm đầu tiên của HLV Julian Nagelsmann là không sắp xếp nhân sự hợp lý ở trận đấu này khi để Coman bên phải và Gnabry bên trái. Gnabry là cầu thủ có lối chơi xộc thẳng vào hàng thủ đối phương chứ không như Sane có khả năng cầm bóng đột phá. Khi Villarreal tập trung phòng ngự thì Gnabry bế tắc. Ngay cả Davies là cầu thủ phòng ngự rất chịu khó dâng cao tấn công ở biên nhưng vẫn được giữ chơi hết trận. 

Khi mà Davies và Gnabry không có bóng thì tuyến trên cũng rơi vào bế tắc. Tiền đạo Lewandowski có sở trường ghi bàn ở trong vòng cấm đối phương phải lùi rất sâu để tìm bóng. Sự bất đồng thuận của Bayern là khi Lewan lùi sâu thì các hậu vệ lại rót bóng dài. Lúc tiền đạo Ba Lan áp sát khung thành đối phương thì hàng thủ lại loay hoay những đường chuyền ngắn. 

HLV 34 tuổi này có thêm sự lựa chọn không hợp lý ở trận đấu này nằm ở tuyến tiền vệ. Kimmich không có người bọc lọt ở phía sau vì Musiala có xu hướng dâng cao nhưng lại quá thiếu bóng nên cầu thủ trẻ tỏ ra kém hiệu quả. Kimmich cũng không kiểm soát được tuyến giữa do thiếu người hỗ trợ. Goretzka cố gắng vào sân thi đấu được nửa tiếng (từ phút 62 tới phút bù giờ thứ 4) cũng không hiệu quả. 

“Đó là một thất bại xứng đáng, chúng tôi đã chơi không tốt,” Nagelsmann nói với DAZN. "Trong hiệp một, chúng tôi không có đủ năng lượng, không tạo ra cơ hội cho mình và buông xuôi quyền kiểm soát".

Moreno dứt điểm trúng cột dọc rồi dứt điểm từ xa hiểm hóc sau khi thủ môn Manuel Neuer đã rời khung thành. Nagelsmann nói: Chúng tôi đã may mắn (không để thủng lưới) từ lỗi đó”.

Trận thua đã chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại trên sân khách của Bayern tại Champions League. Đó là chuỗi trận có từ tháng 9-2017 và trận thua 0-3 trước Paris Saint-Germain của Unai Emery, HLV hiện tại của Villarreal.

Bayern Munich chơi một trận thua xa chính mình nhưng chỉ thua 0-1 trên sân khách là kết quả khá may mắn. Cơ hội để HLV Nagelsmann sửa sai ở trận lượt về trên sân nhà vào ngày 13-4 tới là khá cao. Lý do là lúc đó khả năng Sane và Goretzka đã hoàn toàn bình phục chấn thương để ra sân ngay từ đầu.

Tiền đạo Thomas Mueller cho biết: “Chúng tôi đã không thể đạt được màn trình diễn như mong muốn. Chúng tôi chấp nhận thua 0-1. Nếu mọi thứ diễn ra tệ hơn, tỷ số đã có thể lớn hơn.
"Villarreal thực tế không phải là đối thủ mà bạn có thể vượt qua, như những gì truyền thông nói. Chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho trận lượt về và phục thù".

Tin cùng chuyên mục