

Trận Vasiliy Lomachenko vs George Kambosos Jr hòng tranh các đai WBA (Super), WBO, IBF và The Ring hạng nhẹ, sẽ không thể diễn ra trong thời điểm tới, đơn giản chỉ vì sự can đảm và tận tâm của võ sĩ người Ukraine với nước nhà vốn đang chìm trong khói lửa của bom đạn. Võ sĩ đã từng là kình địch của Teofimo Lopez muốn ở lại quê nhà để chiến đấu, anh đã quyết định rút lui không chạm trán với tay đấm có biệt danh là “Hoàng đế”, ngay tại đất nước Australia.
“Ông già” Alexander Povetkin - theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, vừa tạo ra một màn lật đổ, một trận thắng KO ngoạn mục, khi đánh bại “Đệ tam quyền thủ” Dillian Whyte ở cuộc quyết đấu mới vừa diễn ra sáng sớm nay tại Matchroom Fight Camp. Năm nay 40 tuổi (sẽ tròn 41 tuổi vào tháng 9 này), Povetkin sẽ còn “lưu lạc” ở làng đánh quyền hạng nặng thêm một thời gian..
Bản hợp đồng giữa Tyson Fury và Top Rank (với ESPN đứng phía sau lưng) trị giá 103 triệu USD, có thời hạn 5 trận đấu, sắp kết thúc. Tuy vậy, với Fury “giận dữ”, anh không muốn mọi thứ sẽ chấm dứt sau trận đấu thứ 5, mà muốn được gia hạn 1 bản hợp đồng mới, với giá trị vượt hơn bản hợp đồng 365 triệu USD mà Canelo Alvarez đã ký với DAZN, phải là một bản hợp đồng có số tiền kỷ lục trong làng quyền Anh thế giới.
Huyền thoại quyền Anh người Ukraine, anh Wladimir Klitschko (Klitschko “em”), và gia đình vừa được lực lượng phòng vệ bờ biển và cứu hộ chữa cháy Tây Ban Nha cứu khỏi chiến du thuyền buồm đang bốc lửa trên biển Mallorca vào lúc 2 giờ hôm qua (theo giờ địa phương). Rất may, cả “Tiến sĩ búa thép” lẫn gia đình đều không gặp phải tổn hại sức khỏe nào.
Quyền thủ người Mỹ Michael Hunter (biệt danh là “Tiền thưởng”) vừa hủy diệt cựu võ sĩ MMA người Brazil - anh Fabio Maldonado ngay ở hiệp đấu thứ 2 trong trận bảo vệ đai hạng nặng WBA International, vừa diễn ra ở sàn đài MGM Nation Harbour (Maryland, Mỹ). Với chiến thắng thứ 17 trong sự nghiệp, “Tiền thưởng” tự tin đòi phần thưởng là suất đối đầu với AJ “cơ bắp”.
Trận chiến đầu tiên ở làng quyền hạng nặng vẫn chưa thể diễn ra trong tương lai gần với quyền thủ người Ucraina – Oleksandr Usyk (có biệt danh là “Miêu hiệp”, vì sự di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo và kỹ năng ra quyền tài tình trên sàn đài). Do dính chấn thương bắp tay, anh này đã phải tạm dời lại lịch đấu với Carlo Takam, vốn dự định diễn ra vào ngày 25-5 tới đây.
Với chiến thắng có tổng điểm 115-113, 115-113 và 116-112 trước võ sĩ người Mỹ Daniel Jacobs tại T-Mobile Arena (Nevada), qua đó bảo vệ thành công các đai vô địch hạng trung của WBA (Super), WBC và The Ring, đồng thời thắng thêm đai IBF, quyền thủ trị giá 365 triệu USD – Canelo Alvarez rất lạc quan. Anh muốn có thêm đai… siêu trung.
Trận bảo vệ đai vô địch hạng trung của Canelo Alvarez – đai WBA “Super”, đai WBC và đai The Ring, đồng thời tranh đai IBF mà Daniel Jacobs giữ, dự kiến sẽ diễn ra vào trưa mai, 5-5, tại sàn đài T-Mobile Arena đang nóng dần, sau khi Alvarez “tóc hung” suýt choảng Jacobs trong buổi cân trọng lượng. Trận đấu được dự báo sẽ mang về 45 triệu USD cho 2 quyền thủ.
Quyền thủ hạng trung nổi danh người Kazakhstan – anh Gennady Golovkin – sẽ quay trở lại sàn đài “vương giả” Madison Square Garden (còn được mệnh danh là “Thánh địa Mecca của làng quyền Anh thế giới”) trong trận thượng đài với võ sĩ kém tiếng người Canada Steve Rolls sẽ diễn ra vào ngày 8-6 tới đây. Nhưng đây là lần đầu tiên, Golovkin thi đấu ở hạng siêu trung.
Ông bầu khét tiếng người Anh của làng quyền thế giới – Eddie Hearn, vừa điểm tên “ngũ đại quyền thủ”, trong đó có những cái tên không thể hoài nghi như Anthony Joshua, Tyson Fury, và Deontay Wilder. Nhưng việc ông nêu tên quyền thủ người Ucraina – Oleksandr Usyk, người mới thăng lên hạng cân nặng, sẽ đấu với Carlos Takam vào tháng 5 này, đã gây nhiều tranh cãi…
Khi Oleksandr Usyk gọi, mà Alexander Povetkin nhất quyết không trả lời, quyền thủ người Ucraina đành chuyển hướng sang một “mục tiêu mềm”, nhưng cũng là đối thủ vừa sức – tay đấm người Pháp gốc Cameroon, Carlos Takam. Takam chính là “bại tướng” của Anthony Joshua hồi năm 2017, thậm chí, chỉ được đánh là là quyền thủ hạng 3 trong làng quyền hạng nặng.