HLV Thomas Tuchel khóc và không chấp nhận lời xin lỗi của trọng tài

Thua oan ức trên sân Real Madrid, HLV Thomas Tuchel đã bật khóc và từ chối lời xin lỗi của trọng tài vì những sai lầm liên tiếp khiến Bayern Munich chịu mùa giải không danh hiệu đầu tiên sau 12 năm.

HLV Thomas Tuchel (phải) bật khóc trước mặt Micheal Ballack
HLV Thomas Tuchel (phải) bật khóc trước mặt Micheal Ballack

HLV Thomas Tuchel quyết định để Alphonso Davies ngồi dự bị ở chuyến làm khách Real Madrid vì những tin đồn cầu thủ này muốn gia nhập đội chủ sân Bernabeu vào mùa hè tới. Tuy nhiên, phút 27, Serge Gnabry chấn thương nên HLV 50 tuổi đã tung Davies vào sân. Hậu vệ người Canada thể hiện thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp với những pha lên công về thủ liên tục. Sau đường chuyền dài phản công của Harry Kane, Davies mở tỷ số từ cú sút xa bên ngoài vòng cấm ở phút 78. Tổng tỷ số 3-2 cho Bayern Munich (lượt đi hòa 2-2).

Nghiệt ngã cho Hùm xám với những sai lầm liên tiếp ở những phút cuối trận. Phút 88, thủ môn Manuel Neuer phán đoán sai pha dứt điểm từ 20m của Vinicius Junior nên bóng bật ngực dội ra đúng tầm lao vào của Joselu. Cựu cầu thủ Hannover đệm bóng gỡ 3-3 cho Real Madrid. Tới phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, Joselu lại ghi bàn. Lần này là đường căng ngang của Antonio Rudiger để Joselu chạm bóng làm tung lưới Neuer. Trọng tài chính Szymon Marciniak đã phải dừng trận đấu để trợ lý trọng tài kiểm tra VAR vì nghi ngờ Joselu ghi bàn ở tư thế việt vị. Góc kiểm tra cho thấy Joselu vẫn đứng trên cầu thủ cuối cùng của Bayern Munich là Joshua Kimmich.

Trận đấu có tới 13 phút bù giờ. Bayern Munich có bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu nhưng không được công nhận. Kimmich chuyền dài để Matthijs de Ligt ghi bàn nhưng trọng tài đã thổi còi trước đó vì cho rằng hậu vệ Hà Lan việt vị. De Ligt tiết lộ trọng tài người Ba Lan đã xin lỗi anh sau trận đấu vì tình huống oan ức này. Tuy nhiên, ông Tuchel nói trong phòng họp báo là rất khó chấp nhận lời xin lỗi vì đây là trận bán kết. “Trợ lý mắc lỗi đầu tiên. Trọng tài mắc lỗi thứ hai. Đây không phải là lúc để hai hành vi vi phạm quy tắc trắng trợn để rồi nói lời xin lỗi. Lẽ ra, trọng tài chính không phải cắt còi sớm mà chờ kiểm tra VAR sau khi de Ligt dứt điểm. Bây giờ xin lỗi có ích gì”. Nói về lỗi của Neuer, ông Tuchel bảo rằng có lẽ 100 năm nữa thủ môn kỳ cựu này cũng không để lặp lại lần thứ hai! Trước đó, ông Tuchel đã bật khóc trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với DAZN cùng bình luận viên là cựu danh thủ Michael Ballack.

Trong lịch sử dự Champions League, có lẽ đây là trận đấu cay đắng thứ hai của Bayern Munich. Trước đó là trận thua ngược 1-2 trước Manchester United ở trận chung kết năm 1999 trên sân Camp Nou của Barcelona khi để thủng lưới 2 bàn ở phút bù giờ thứ nhất của Teddy Sheringham và phút bù giờ thứ ba của Ole Gunnar Solskjaer. Đây là mùa đầu tiên kể từ năm 2012, Hùm xám không có bất cứ danh hiệu nào.

Tin cùng chuyên mục