Cái thuật ngữ: “Tốp tứ đại gia ATP” đang tái xuất hiện trở lại sau một thời gian dài bị Novak Djokovic làm cho chìm vào quên lãng. Đúng một ngày sau khi Djokovic và Roger Federer khởi đầu bảng Stan Smith bằng những chiến thắng sau 2 ván đấu trước các đối thủ yếu hơn.
Rafael Nadal và Andy Murray cũng đã đánh bại các đối thủ yếu hơn trong bảng Ilie Natase bằng những chiến thắng cũng sau 2 ván đấu. Nadal đã đánh bại Stan Wawrinka với điểm số 6/3, 6/2; trước đó, Murray đã hạ gục “cố nhân” David Ferrer với chiến thắng 6/4 và 6/4.
Wawrinka đã được cả thế giới công nhận sau 2 danh hiệu Grand Slam ở Australian Open và Roland Garros, nhưng nói về anh, đôi khi người ta cũng không hiểu liệu họ đang nói về một tay vợt lớn hay không. Nếu một tay vợt đã từng giành được từ 2 danh hiệu Grand Slam trở lên, anh ta nên được xem là một tay vợt lớn. Nhưng một tay vợt lớn lại không thể có những trận thua quá cách biệt như vậy với những tay vợt lớn khác. Wawrinka từng thua tan nát Djokovic ngay sau French Open, giờ đây, anh lại thua Nadal trong trận đấu mà anh chỉ giành được 5 game đấu. Thua 3/6 và 4/6 nên là kết quả xảy ra giữa 2 tay vợt không có cùng đẳng cấp, chứ không phải kết quả của người duy nhất phá đám giấc mơ của Djokovic trong năm nay với cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha
Rafael Nadal
Trong khi đó, thất bại của Ferrer lại được đánh giá là dễ hiểu hơn. Dù luôn là tay vợt hạng 2 Tây Ban Nha xếp sau Nadal, Ferrer chưa bao giờ được xem là một tay vợt lớn. Thành tích của anh này ở Grand Slam là rất tầm thường, và anh này có khuynh hướng chọn những giải đấu nhỏ trên sân đất nện để thi đấu nhằm giành giật danh hiệu và tích lũy điểm số. Dù vậy, việc anh để thua một Murray không hề có sự chuẩn bị tốt cho ATP World Tour Finals 2015 là một dấu hỏi rất lớn. Hay là thực chất, Murray đang đánh lạc hướng dư luận ở đây khi nói mình không tập trung nhiều cho giải đấu tại London vì bận quan tâm đến trận chung kết Davis Cup ngay sau đó???
Dù sao thì, nếu không cải thiện phong độ của mình, cả Wawrinka và Ferrer nên sớm chấp nhận nhường xuất tham gia vòng bán kết cho Nadal và Murray, những người xứng đáng hơn.
Đỗ Hoàng