
Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal (cũng là ĐKVĐ giải) đã có màn ăn mừng sinh nhật lần thứ 25 thật hoàn hảo khi đánh bại tay vợt hạng 4 thế giới người Scotland đại diện cho Vương quốc Anh - Andy Murray với điểm số thuyết phục 6/4, 7/5, 6/4 ở trận bán kết đơn nam đầu tiên tại Roland Garros 2011.
Với kết quả này, Nadal đã vào chơi trận chung kết Roland Garros lần thứ 6, và nếu có thể thắng luôn trong trận đấu này, anh sẽ cân bằng thành tích với “huyền thoại” quần vợt người Thụy Điển Bjorn Borg - cùng có 6 lần đăng quang ngôi vô địch trên mặt sân đất nện tại thành Paris.

Rafael Nadal dũng mãnh bước vào trận chung kết Roland Garros thứ 6 trong sự nghiệp.
Murray đã rất nỗ lực, thậm chí, anh chơi không hề kém cạnh trong trận đấu bán kết này. Tuy nhiên, vẫn không đủ để anh có thể vượt qua cột mốc bán kết. Có người nói Murray đã… chơi “tự tin” (!?), nhưng nhìn chung, anh chỉ tự tin trong một vài tình huống nhạy cảm không cần thiết, còn lại, xét về toàn cục, việc Murray không thể lật ngược được thế cờ, thậm chí không tìm được 1 ván đấu để “về xe” xem như là một kết quả dễ hiểu - anh vẫn chưa đủ “lớn” trong những trận đấu căng thẳng đòi hỏi người ta không chỉ “lớn về tầm vóc” mà còn “lớn về cái đầu. Dù sao, vào đến bán kết cũng là một thành công của Murray…
Đây là trận đấu cho thấy sự dao động về tinh thần của Nadal (Ivan Ljubicic từng miêu tả và tái khẳng định, thậm chí của chính anh và HLV Toni Nadal thừa nhận) đã giảm thiểu đến mức thấp nhất. Có lẽ vì ở bên kia lưới không phải là Novak Djokovic rực sáng do lòng tự tin mà là một Murray khi sáng khi mờ. Lỳ lợm hơn trong các pha đôi công, và vẫn kiên trì như thường thấy trong các pha phòng ngự, Nadal đã giành được những break-point rất quan trọng ở các rơ thứ 3 và thứ 5 trong ván thứ nhất, rơ thứ 11 trong ván thứ hai, và rơ thứ 9 trong ván thứ ba, nhờ đó, Nadal không chỉ hóa giải được các lần thua break-point của mình (Murray cũng đã thắng được đến 4 break-point trong trận đấu) mà còn vươn mình đến thắng lợi cuối cùng một cách thuyết phục. Như vậy là Nadal sẽ bảo vệ ngôi vô địch của mình trước người giành chiến thắng trong cặp đấu đấu bán kết thứ hai - giữa Novak Djokovic (Serbia, hạng 2 ATP) và Roger Federer (Thụy Sĩ, hạng 3 ATP).
Tiểu Siêu