Nadal bị lật đổ

Rafael Nadal đã bị tước mất danh vị “Vua sân đất nện” với trận thua “tâm phục khẩu phục” có điểm số 5/7, 3/6, 1/6 trước Novak Djokovic.

Đây là lần thứ 2 Nadal thất thủ tại mặt sân đất nện ở Paris, lần trước có thể coi là một “tai nạn”, nhưng trận thua lần này thể hiện rất rõ ràng, “thời thế của Nadal trên mặt sân đất nện” đã bị đứt gãy mất rồi, và kết cục này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, có điều không ai ngờ là Nadal lại thua thảm đến như vậy, thua mà không giành nổi một ván đấu danh dự.

Rafael Nadal.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã nhập cuộc với trạng thái tâm lý không tốt và nhanh chóng bị đối thủ Serbia dẫn trước 4/0 trong ván đầu tiên. Dù vậy, Nadal đã phản ứng cấp kỳ, gỡ hòa 4/4 khiến người người hâm mộ anh hy vọng về một trận kịch chiến đúng nghĩa. Tuy nhiên, Nadal đã không làm được điều đó, sau khi để thua 5/7 trong ván đấu đầu tiên, anh tiếp tục chơi sa sút và nhanh chóng để thua trong 2 ván đấu còn lại khi tinh thần đi xuống và phạm rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng, điều ít thấy ở Nadal. Với trận thua thứ 6 trong mùa, chẳng những Nadal đánh mất tham vọng giành cú “decima” mà người ta sợ rằng, đây chính là thời điểm anh xuống dốc về mặt phong độ và cả đẳng cấp.

Với Djokovic, tay vợt người Serbia chỉ còn cách bộ sưu tập Career Grand Slam đúng 2 chiến thắng. Trước mắt, anh phải tìm cách giải quyết Andy Murray, người đã thắng David Ferrer 7/6 (7-4), 6/2, 5/7, 6/1 trong trận tứ kết đơn nam muộn nhất diễn ra vào rạng sáng 4-6. Sau đó, anh sẽ chơi trận chung kết trong cặp đấu giữa Jo-Wilfried Tsonga và Stan Wawrinka.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục