Sự xuất hiện của Melanie Oudin vẫn không đủ để tuyển Mỹ lật ngược thế cờ trong trận chung kết. Và thế là người Italia đã giành ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp. Một lần nữa, trận chung kết giữa tuyển Mỹ và người Italia không có trận đấu thứ… 5.
Khi sự thật đã được phơi bày, tuyển Mỹ thừa hiểu là có chơi thêm 1 trận đấu nữa cũng chỉ vô ích, tốn thời gian. Ngay vào lúc này, nước Mỹ nên dành thời gian để mổ xẻ nhiều vấn đề, như việc liệu bà Mary Joe Fernandez có mắc phải sai lầm chiến thuật không, hay là làm cách nào để thu hút chị em nhà Williams quay trở lại thi đấu… Từ năm 2000 cho đến nay, nước Mỹ vẫn khát danh hiêu Fed Cup, liệu có ai dám tin nổi điều đó?
Có Oudin vẫn... không đủ
|
Một mình Melanie Oudin không đủ giúp cho tuyển Mỹ lật ngược thế cờ |
Bị dẫn trước 0-2 sau ngày thi đấu đầu tiên, HLV trưởng tuyển Mỹ, bà Mary Joe Fernandez đã đưa ra một thay đổi nằm trong dự đoán của giới mộ điệu: tung Melanie Oudin vào sân thi đấu. Tuy nhiên, bà lại làm một việc hơi… trái khoáy, đó là đưa Oudin vào thế chỗ của Bethanie Mattek-Sands chứ không phải thế chỗ tay vợt “vừa trẻ người, vừa non dạ” như Coco Vandeweghe.
Quyết định của bà Fernandez, vì thế, vừa có phần đúng, vừa có phần sai. Phần đúng là Oudin đã giành lại 1 điểm cho tuyển Mỹ khi xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 của Italia - ĐKVĐ Roland Garros Francesca Schiavone (hạng 7 WTA) - với điểm số áp đảo 6/3, 6/1; còn phần sai là Coco tiếp tục thể hiện mình rất non tay trong trận thua tan nát trước tay vợt số 2 Italia Flavia Pennetta với điểm số 1/6, 2/6.
Với trận thua này, tuyển Mỹ đã chính thức “dâng” chiếc cúp vô địch cho người Italia một lần nữa - người Italia vượt lên dẫn 3-1, khiến trận đánh đôi cuối cùng trở thành thủ tục, và tuyển Mỹ sau đó đã đề xuất việc… bỏ luôn trận đánh đôi này. Sau 4 trận đấu, Italia thắng với tỷ số 3-1, họ chỉ mất đúng… 1 điểm vì sự xuất sắc hiếm hoi của Oudin.
Sai lầm của bà Fernandez
Sau trận đấu này, bà Fernandez sẽ đối mặt với áp lực không nhỏ từ dư luận. Đành rằng tuyển Mỹ vốn yếu thế hơn khi không có chị em nhà Williams, nhưng chẳng thà thua tan nát như ở trận chung kết Fed Cup 2009 trên đất Italia, đằng này, việc Oudin bất ngờ lấy lại 1 điểm khiến người ta đặt ra dấu hỏi là tại sao bà Fernandez không đưa cô vào sân ngay từ đầu, ít nhất cũng có thể giúp tuyển Mỹ tranh đấu đến trận đánh đôi quyết định.
Trước đó, huyền thoại quần vợt Fed Cup Mỹ - bà Tracy Austin - từng “thay lời muốn nói” của Fernandez khi lý giải lý do “cất” Oudin là vì cô này không có cửa đấu với Schiavone. Thực tế trên sân hôm 8-11 lại cho thấy điều ngược lại, Oudin chơi rất hay, hơn hẳn so với Coco. Sau sai lầm đầu tiên, bà Fernandez tiếp tục mắc phải sai lầm thứ 2 khi tiếp tục trọng dụng Coco, lý ra, 2 suất đấu đơn trong ngày thi đấu cuối cùng nên thuộc về Oudin và Oudin sẽ đấu với Pennetta, còn Mattek-Sands sẽ đấu với Schiavone (vì Mattek-Sands đã đấu với Pennetta trong ngày thi đấu đầu tiên). Canh bạc Coco là sai lầm quá lớn, biến Oudin thành “một cánh én nhỏ không làm nổi mùa xuân”…
Pennetta trở thành người hùng của đất nước Italia
|
Các thành viên tuyển Italia vui mừng với chức vô địch thứ 3 trong vòng 5 năm |
Khi Schiavone thất thủ, Pennetta trở thành bức tường thành cuối cùng của người Italia ở trận đánh đôi. Bình tĩnh và tự tin, cô đã “làm gỏi” đối thủ non tay của đội chủ nhà là Coco. Pennetta lại trở thành người hùng của đất nước hình chiếc ủng.
Cô vui sướng cho biết: “Thật là tuyệt vời khi thắng một trận đấu như thế này. Tôi đã cảm thấy rất tốt trên sân đấu và tôi thật sự tập trung tối đa vào trận đấu của mình. Để giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm qua quả là rất khó khăn đối với tôi, vì thế, tôi đơn giản chỉ là hưởng thụ những đường bóng của mình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Và tôi nghĩ tất cả các đồng đội của tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi được hiện diện ở đây vào lúc này. Cảm giác quả thật rất hào hứng. Đây sẽ là khoảnh khắc của cả cuộc đời bạn. Quả vậy, thật là tuyệt vời”.
Sau đó, Pennetta cho biết thêm: “Tôi luôn nghĩ là ở đấu trường Fed Cup, bạn có thể thắng bất kỳ ai nhưng cũng có thể thua bất kỳ ai. Không hề dễ dàng khi bạn thi đấu cho tổ quốc, để cống hiến hết những tinh túy của mình trên sân đấu. Bởi vì thỉnh thoảng bạn sẽ thực sự lo lắng, và bạn bị một cơn sợ hãi xâm chiếm. Nhưng tôi thật sự cảm thấy sảng khoái với chiến thắng ngày hôm nay”.
Italia - cường quốc quần vợt nữ mới
Như vậy, người Italia đã giành được 3 ngôi vô địch Fed Cup trong 5 mùa giải gần đây. Ngoài chức vô địch ở Reggio và San Diego, người Italia từng đăng quang ngôi vô địch Fed Cup hồi năm 2006 khi đánh bại tuyển Bỉ của Justine Henin với tỷ số 3-2 ngay trên sân Spiroudome, Charleroi của đối phương.
Trong chiến thắng hồi năm 2006, Pennetta và Schiavone cũng là 2 hạt nhân chủ chốt trong đội hình của người Italia. Tính từ năm 2000 cho đến nay (tạm lấy cột mốc từ khi nước Mỹ trắng tay danh hiệu), ngoài 3 ngôi vô địch, người Italia cũng đã có 2 lần giành ngôi á quân. Trong cả 2 lần này, họ đều thua tuyển Nga (khi đó được miêu tả là tuyển Nga hùng mạnh) với tỷ số 0-4. Với 5 lần lọt đến chung kết Fed Cup từ năm 2000 cho đến nay, họ liên tục có mặt ở trận chung kết từ năm 2006 đến 2010, với việc Schiavone đã trở thành một nhà vô địch Grand Slam mới, là một tay vợt đáng nể thuộc tốp 10 WTA, còn Pennetta trở thành tay vợt số 1 đôi nữ thế giới, đã đến lúc người ta nên công nhận Italia là cường quốc quần vợt nữ mới - sau sự thoái trào của người Nga, sự non tay của tuyển Mỹ và với sự bất ổn của Bỉ, hay Serbia…
ĐỖ HOÀNG