Murray… tiến gần Federer

Đánh bại Milos Raonic (Canada, hạng 16 ATP) với điểm số 6/4, 6/2, 6/2 trong trận đánh đêm ở sân trung tâm Arthur Ashe, ĐKVĐ Olympic Andy Murray đã lại tiến gần… Roger Federer thêm một bước nữa. Tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sĩ đã không phải tốn sức vì Mardy Fish (Mỹ, hạng 25) rút lui do vấn đề sức khỏe. Cả Murray lẫn Federer sẽ phải “giải quyết” rốt ráo 2 “chốt chặn” Marin Cilic (Croatia, hạng 13) và Tomas Berdych (CH Séc, hạng 7) để có thể chính thức… “hẹn hò” nhau ở bán kết.
Murray… tiến gần Federer

Đánh bại Milos Raonic (Canada, hạng 16 ATP) với điểm số 6/4, 6/2, 6/2 trong trận đánh đêm ở sân trung tâm Arthur Ashe, ĐKVĐ Olympic Andy Murray đã lại tiến gần… Roger Federer thêm một bước nữa. Tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sĩ đã không phải tốn sức vì Mardy Fish (Mỹ, hạng 25) rút lui do vấn đề sức khỏe. Cả Murray lẫn Federer sẽ phải “giải quyết” rốt ráo 2 “chốt chặn” Marin Cilic (Croatia, hạng 13) và Tomas Berdych (CH Séc, hạng 7) để có thể chính thức… “hẹn hò” nhau ở bán kết.

Andy Murray trong trận thắng Milos Raonic.

Andy Murray trong trận thắng Milos Raonic.

Raonic là một trong những phát hiện mới của ATP Tour trong 2 năm gần đây. Tay vợt này đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, nhưng anh vẫn chưa xứng tầm với tay vợt hạng 4 thế giới - người đang nỗ lực tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên để “hợp thức hóa” vị thế của mình trong “tốp tứ đại gia ATP”. Murray đã thắng break-point sau một cú vô lê thắng điểm trực tiếp gần lưới lúc đang dẫn 5/4 và giành quyền “kiểm soát” ván đầu tiên sau vỏn vẹn 36 phút. Trong ván thứ 2, Murray lại thắng break-point để vượt lên dẫn 3/2 khi Raonic đánh bóng trúng lưới và sau đó, tay vợt người Scotland thắng trong cả 3 rơ đấu còn lại. Ở ván thứ 3, Murray thắng break-point thứ 4 để “kết liễu” trận đấu sau 3 ván trắng.

Dù thắng dễ, Murray vẫn hết lời ngợi khen khả năng của Raonic: “Tôi đã phải biến chiêu rất nhiều lần. Milos có một lối đánh thiên về sức mạnh, anh ấy giao bóng rất mãnh liệt. Tôi đã phải suy đoán đường đi của các cú giao bóng này và đã chính xác ở một số thời điểm. Tôi cũng may mắn đôi chút trong một số pha trả giao bóng. Đơn giản là tôi đã phải cố gắng phản ứng lại càng nhanh càng tốt. Đôi khi, những quả bóng bay qua mặt bạn, nhưng đôi khi bạn đã lại đánh trúng bóng. Ngày hôm nay, tôi đã đánh trúng bóng rất nhiều…”.

Đối với Federer, lọt đến trận tứ kết Grand Slam thứ 38 liên tiếp (hiện chỉ còn thua kỷ lục 41 trận tứ kết Grand Slam liên tiếp của Jimmy Connors) mà không cần phải đụng đến cây vợt. Fish gặp vấn đề về nhịp tim hồi tháng 5 năm nay, đã rút lui vì không đủ sức khỏe. Fish cho biết: “Tôi cảm thấy rất tiếc khi phải rút lui khỏi US Open để đề phòng cho sức khỏe của mình. Đấy là chuyện bất đắc dĩ và tôi làm điều đó dựa trên những lời khuyên của y tế. Tôi đã có một mùa hè tuyệt vời và giờ đây, tôi trông chờ mình sẽ quay trở lại mạnh khỏe vào mùa thu”. Còn Federer tỏ ra chẳng mấy vui sướng: “Tôi thật sự rất lấy làm tiếc cho Mardy. Tôi chỉ cầu mong anh ấy hồi phục một cách nhanh chóng. Tất cả chúng tôi đều muốn nhìn thấy anh ấy sớm quay lại giải Tour”.

Các kết quả đáng chú ý khác

  • Giải đơn nam

Marin Cilic (Croatia) - Martin Klizan (Slovakia) 7/5, 6/4, 6/0

Tomas Berdych (CH Séc) - Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) 7/6 (7-4), 6/4, 6/1

  • Giải đơn nữ

Serena Williams (Mỹ) - Andrea Hlavackova (CH Séc) 6/0, 6/0

Ana Ivanovic (Serbia) - Tvestana Pironkova (Bulgaria) 6/4, 6/0

Tiểu Phi


Trước 2 trận tứ kết của Andy Murray và Roger Federer: Khó khăn chờ đón

Trước khi có thể “hẹn hò” với nhau ở trận bán kết duyên nợ, cả Andy Murray lẫn Roger Federer đều phải vượt qua những đối thủ khó nhằn ở tứ kết là Marin Cilic (Croatia) và Tomas Berdych (CH Séc). Khó khăn đang chờ đón nhà ĐKVĐ Olympic và đương kim số 1 thế giới. Đây chính là những thách thức đầu tiên đối với cả Murray lẫn Federer ở US Open 2012.

Berdych - đối thủ của Federer ở tứ kết US Open 2012.

Berdych - đối thủ của Federer ở tứ kết US Open 2012.

Nhận xét về đối thủ Cilic - người thua Murray 6 trận và chỉ thắng được 1 trận trong quá khứ, Murray thành thật cho biết: “Đấy sẽ là trận đấu khó khăn. Anh ấy là một tay vợt khó nhằn. Anh ấy luôn làm việc, tập luyện rất chuyên tâm và có một lối chơi chắc chắn. Tôi sẽ phải làm việc cật lực nếu muốn đánh bại được anh ấy”. Đối với Cilic, đây sẽ là trận tứ kết Grand Slam đầu tiên kể từ Australian Open 2010. Cilic đang có phong độ rất tốt và rất tự tin, nhất là sau khi anh đánh bại Martin Klizan (tay vợt có biệt danh “kẻ diệt người khổng lồ” sau khi hạ Jo-Wilfried Tsonga hay Jeremy Chardy). Cilic nói: “Tôi rất hạnh phúc và xúc động khi được quay trở lại trận tứ kết ở một kỳ Grand Slam. Sau khi lọt đến tứ kết Australian Open 2010, tôi đã trải qua 2 mùa giải rất tồi tàn nếu xét theo thành tích thi đấu ở Grand Slam. Điều này chứng tỏ tôi đã có một mùa hè thi đấu khá thành công và vững chắc”.

Trong khi đó, Berdych - đối thủ của Federer - đã trở thành 1 trong 3 tay vợt CH Séc đầu tiên (2 người còn lại là Petr Korda và Ivan Lendl) lọt vào tứ kết ở cả 4 giải Grand Slam khác nhau sau khi hạ Nicolas Almagro của Tây Ban Nha. Berdych bày tỏ: “Điều đó giúp ích cho sự tự tin của tôi”. Đối mặt với Federer - một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, Berdych biết là anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Berdych nói thêm: “Có thể tôi sẽ phải cần đến thứ gì đó, nhiều hơn cả 100% khả năng của tôi”. Nếu chơi tốt như ở Wimbledon 2010, Berdych hoàn toàn có thể tạo ra cơn địa chấn.

Tiểu Siêu

Tin cùng chuyên mục