Hướng đến Wimbledon 2015
Tham vọng giành danh hiệu Wimbledon thứ 2 trong sự nghiệp của Andy Murray đang đứng trước một viễn cảnh “đen tối” khi nhiều khả năng tay vợt số 1 của làng quần vợt Anh quốc phải đụng độ cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal ngay từ vòng đấu tứ kết.
Ban đầu, giới mộ điệu cho rằng, với vị trí hạt giống số… 10 (vị trí hạt giống thấp nhất ở một kỳ giải của Grand Slam của Nadal trong một thập niên trở lại đây), Nadal rất có khả năng sẽ chạm mặt hoặc đương kim số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic, hoặc cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ Roger Federer, nhưng lá thăm luôn có những lý lẽ của nó.

Andy Murray.
Tất nhiên, để có thể cảm thấy lo lắng đến trận tứ kết tiềm năng nhưng cũng đầy “điên rồ” đó, Murray sẽ còn phải chờ đợi trong ít nhất là hơn một tuần nữa. Còn ngay vào lúc này, và ngay ở vào thời điểm này, tay vợt người Scotland hiện cũng đang có… những mối quan tâm lớn hơn và cấp thiết hơn hoạt động của mình ở Khu tổ hợp All England Club năm nay. Anh đang tỏ ra vô cùng e ngại tay vợt ngưới Nga xếp hạng 58 thế giới Mikhail Kukushkin, đối thủ sẽ chạm trán với Murray ngay ở vòng đấu đầu tiên của giải Wimbledon 2015. Kukushkin này là ai? Tại sao anh ta lại có thể khiến cho Murray cảm thấy e ngại đến như vậy?
Kukushkin năm nay 27 tuổi. Anh là người gốc Kazakhstan, nhưng đã từng chuyển sang quốc tịch Nga để đại diện cho làng quần vợt nước này một thời gian trước khi quyết định quay trở về quê nhà đại diện cho màu áo nước nhà. Trong những ngày này, khi làng quần vợt nam của Nga có chiều hướng suy thoái, khi những Mikhail Youzhny, Andrei Kuznetsov… liên tục khiến người ta nhớ về thời “hoàng kim” của Marat Safin, Nikolay Davydenko, Kukushkin lại là một đại diện ưu tú mang lại những gam màu sáng cho làng quần vợt nam của Kazakhstan và là một đối thủ đáng xem trọng trên sân đấu. Murray đã có… cái lý của mình…

Mikhail Kukushkin.
Murray cho biết sau khi mới vừa cật lực hoàn tất một buổi tập ở All England Club hôm thứ Bảy dưới sự quan sát của Amelie Mauresmo và cả Jonas Bjorkman: “Anh ấy là một tay vợt giỏi. Anh ấy đã trải qua một số giải đấu lớn thành công trong quá khứ. Tôi nghĩ anh ấy đã tiến lại rất sát Rafael Nadal ở Wimbledon mùa giải năm ngoái và anh ấy là một tay vợt có khả năng chơi cực tốt trên mặt sân cỏ. Anh ấy thi đấu rất hay, phong cách của anh ấy chủ yếu là chơi phòng thủ bám chặt lấy vạch vôi ở cuối sân, nhưng anh ấy cũng là một kẻ săn đuổi điểm số cực giỏi. Nếu bạn để cho anh ấy cơ hội sai khiến điểm số, anh ấy sẽ là một đối thủ rất khó bị đánh bại”. “Khó” chứ không phải là “không thể”. Nên nhớ, trong quá khứ, Murray từng 2 lần đánh bại Kukushkin, đó là ở vòng 32 Brisbane International và ở vòng 16 Australian Open. Rõ ràng Murray có e dè Kukushkin, nhưng một phần trong phát biểu của anh cũng mang tính khách sáo hòng đánh lạc hướng dư luận về suy nghĩ của chính anh khi phải nằm trong nhánh đấu có Nadal. Murray có thể sẽ thắng Kukushkin một cách khó khăn, nhưng anh không thể để thua và sớm bị loại, ít nhất là cho đến khi… anh phải được “diện kiến” Nadal ở tứ kết.
Về phần mình, tay vợt số 1 của Kazakhstan cũng không có quá nhiều sự lựa chọn cho bản thân của mình. Ở Wimbledon năm ngoái, anh từng lọt đến vòng 3 sau khi đánh bại Dudi Sela (Israel) ở vòng 1 và Frank Dancevic (Canada) ở vòng 2. Đó chính là thành tích tốt nhất của Kukushkin ở Wimbledon, nơi anh liên tục bị loại ngay từ vòng 1 trong các năm 2008, 2011 (thua Federer) và 2012 (thua Kei Nishikori). Ở vòng 3 của Wimbledon 2014, Kukushkin đụng ngay Nadal và sau khi thắng đầy hứng khởi trước tay vợt người Nga với điểm số 7/6 (7-4) ở trong ván đấu đầu tiên, anh để thua liền với điểm số 1/6 ở trong 3 ván đấu còn lại.
ĐỖ HOÀNG